NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tình nhân gửi đồ lót đến công ty để uy hiếp tôi

Thứ bảy, 14/06/2014 00:17

Nhân tình còn gửi đồ lót của cô ấy đến công ty tôi. May là tôi nhanh trí không mở quà trước mặt đồng nghiệp. Tôi đang ngại không biết hồi ấy có bị cô ấy chụp lén ảnh nhạy cảm hay không. Nếu thế thì gay go quá.

Tôi đã định gửi bài tâm sự của mình từ tuần trước nhưng chưa kịp thì đọc được bài “Tôi đang dùng mưu hèn kế bẩn với chồng” của Người vợ lạnh lùng. Đúng là tôi có tật giật mình, đọc xong tôi lạnh toát cả gáy.

Có thể mọi người sẽ khinh bỉ và ném đá tôi. Tôi xin được nhận nhưng trước hết mong mọi người hãy mách tôi cách gì đó để thoát thân. Thật sự tình thế lúc này gấp lắm rồi. Tôi sợ vợ biết chuyện thì sẽ có kết cục như chồng bạn Người vợ lạnh lùng.

Đúng là tôi đã ngoại tình, nhưng hiện đã chấm dứt và vợ chưa hay biết chuyện này. Tôi thừa nhận mình sai khi qua lại với cô bé kia. Giữa vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ vì chung sống lâu năm mất cảm giác nên tôi mới dễ xao lòng.

Tôi nghĩ tội này không có gì to tát vì bất cứ tổ ấm nào cũng có lúc có người thứ ba. Mặc dù có tình cảm với cô gái kia hơn 7 tháng, đã lén lút du lịch cùng nhau, tôi đã mua cho cô ấy một số trang sức làm quà nhưng quan trọng là hiện tại tôi đã hết cảm tình và muốn chấm dứt.

Đang đêm nằm ngủ với vợ thì cô ấy nhắn nhớ tôi và muốn tôi đến ngay không sẽ tự tử (Ảnh minh họa)

Tôi đã nhận ra được gia đình và vợ con mới là giá trị vĩnh cửu. Nếu các bạn muốn nói tôi no xôi chán chè nên quay lại với vợ cũng được. Tôi biết mình đáng bị sỉ nhục như thế.

Tình cảm với cô gái kia kết thúc, vợ vẫn không hay biết gì, tôi tưởng mình sẽ trót lọt êm xuôi lần phụ bạc này, nhưng nhân tình tham vọng và ảo tưởng hơn tôi nghĩ.

Trước đây cô ấy muốn làm người tình bí mật, tự nguyện nâng khăn sửa túi cho tôi thì khi tôi nói chia tay lại lồng lộn lên và muốn được làm vợ hợp pháp. Mặc dù tôi đã khuyên nhủ, ngăn cản và đe dọa nhưng có vẻ cô ấy nhất quyết không để tôi yên. Tôi rất sợ cô ấy làm ầm ĩ thì vợ tôi sẽ biết.

Tôi say nắng cô ấy vì trước đây cô ấy rất hiền, ai ngờ bây giờ lại bộc lộ bản chất sư tử. Lúc tôi nói chia tay, cô ấy khóc lóc để tôi đi rồi sau đó lại đổi ý. Tôi nhận được nhiều tin nhắn đòi tiền, dọa báo công ty và gia đình. Tự dưng rơi vào tình thế bị uy hiếp, tôi tức giận nhưng không dám hành động lộ liễu.

Tôi đã phải hẹn riêng cô ấy ở khách sạn đến mấy lần nhưng vẫn chưa thỏa hiệp được. Lần thì cô ấy đòi tiền, lần thì đòi tình. Sợ nhất là kiểu dọa cắt tay tự tử. Đang đêm nằm ngủ với vợ thì cô ấy nhắn nhớ tôi và muốn tôi đến ngay, không sẽ tự tử. May là tôi làm bên điện lực, nói dối vợ có sự cố để chuồn ra khỏi giường lúc nửa đêm cũng hợp lý.

Cô ấy liên tục đòi tiền và ngày càng nhiều. Đến những khoản lặt vặt như tăng ca, tiền bồi dưỡng tôi đều lén đưa hết nhưng vẫn không vừa miệng cá sấu. Trong một tháng mà tôi đã đưa gần 20 triệu. Tôi sợ thất thoát tiền nhiều như vậy sớm muộn vợ cũng hay.

Tôi đã cố dùng biện pháp cứng rắn bằng cách lờ tịt cô ấy nhưng như thế lại càng nguy hiểm. Tôi đưa vợ con đi ăn, đang cười nói thì nhìn sang thấy cô ấy ngồi ở bàn bên cạnh.

Cô ấy đi một mình và nhìn trừng trừng vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi vội vã giục vợ con ăn nhanh để đi thì cô ấy tiến sang giả vờ mượn ống đũa. Thật sự hôm đó tim tôi như rớt ra ngoài.

Cô ấy còn gửi đồ lót của cô ấy đến công ty tôi. May là tôi nhanh trí không mở quà trước mặt đồng nghiệp. Tôi đang ngại không biết hồi ấy có bị cô ấy chụp lén ảnh nhạy cảm hay không. Nếu thế thì gay go quá.

Cô ấy ra điều kiện phải tiếp tục quan hệ lén lút và chu cấp cho cô ấy, nếu không sẽ phá nát gia đình tôi. Tôi sợ hôn nhân đổ vỡ, sợ bị vợ trả thù.

Chưa bao giờ tôi thấy mình mất mặt và bế tắc như bây giờ. Chỉ vì một lỡ lầm nhỏ mà tôi phải dè chừng một lúc hai người phụ nữ (Ảnh minh họa)

Tần suất xuất hiện của cô ấy trước mắt vợ tôi ngày càng nhiều. Hôm trước còn liều mạng giả vờ đâm xe vào vợ chồng tôi rồi nằm giữa đường bắt vạ. Tôi cứ sợ vợ sẽ nhận ra người đã gặp trong nhà hàng hôm nọ. Nhưng rất may, vợ tôi cũng không để ý nên không nhận ra.

Chưa bao giờ tôi thấy mình mất mặt và bế tắc như bây giờ. Chỉ vì một lỡ lầm nhỏ mà tôi phải dè chừng một lúc hai người phụ nữ. Nhưng thật sự tôi không biết phải đối phó với nhân tình thế nào. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Xin bổ sung nhân tình vẫn đang là sinh viên năm 4. Liệu tôi có nên bí mật báo với ban giám hiệu nhà trường về việc này để họ can thiệp hay không? Không biết sinh viên như này có bị kỉ luật hay đuổi học gì không? Tôi thật lòng muốn cô ấy về quê hay đi đâu đấy khỏi thành phố này để tôi sống yên ổn. Theo mọi người, tôi phải làm thế nào?

Theo Trí Thức Trẻ