NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tôi đã đứng chết trân trong tủ quần áo khi vợ ân ái với người đàn ông khác

Thứ tư, 06/12/2017 15:02

Có thể các bạn nghĩ tôi là 1 người đàn ông nhu nhược và sợ vợ. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu, nếu tôi không tiếp tục là con người này, tôi sẽ mất tất cả.

Chúng tôi kết hôn cách đây 3 năm, khi đó tôi đã 34 tuổi. Cô ấy ít hơn tôi 10 tuổi, có lẽ vì điều này mà giữa chúng tôi có khoảng cách về tâm hồn khá khác biệt. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nếu ngày ấy không yêu tôi, tại sao cô ấy lại lựa chọn kết hôn với tôi?

Vợ tôi là hoa khôi từ thời còn là sinh viên đại học, tôi thừa nhận mình yêu cô ấy vì cô ấy quá thu hút và quyến rũ. Trước khi đến với nhau, tôi đã từng nghe những mối tình của vợ. Rằng cô ấy đã đổi tình lấy tiền và chấp nhận cặp kè người đáng tuổi bố chỉ vì chiếc điện thoại mới. Tôi biết hết. Thế nhưng lúc ấy, tình yêu của tôi đã gạt hết tất cả những điều đó sang 1 bên. Và hơn nữa, như người ta nói, thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ.

Tôi đang rất bất lực khi kể câu chuyện của mình. Bởi vì ngoài xã hội, tôi là trưởng phòng nhân sự của tập đoàn lớn. Nhưng về nhà, tôi lại là người đàn ông ít nói, nhu nhược. 1 phần vì tôi quá yêu vợ và sợ mất vợ. Vợ tôi không hiểu được điều đó, cô ấy liên tục trách móc tôi vì về trễ, vì quá bận rộn công việc.

Tôi nhớ cách đây gần 1 tháng, khi con trai tôi được hơn 1 tuổi. Tối ấy đang chuẩn bị cho con ngủ, tôi nhận được cuộc gọi từ cậu bạn. Cậu ta nói rằng thấy vợ tôi ôm ấp vài gã đàn ông choai choai trong quán bar.

Nghe xong cuộc gọi đó, tôi tức tốc lái xe đến quán bar mà bạn mình chỉ. Không hiểu sao khi đến nơi rồi, tôi không thể nào bước chân vào đó. Tôi sợ mình sẽ thấy những điều không đáng thấy. Tôi đành rút điện thoại và nhắn tin cho vợ: “Con ốm, em về gấp” rồi cũng lặng lẽ trở về.

Tối hôm đó, chúng tôi đã cãi nhau rất lớn. Về nhà thấy con ngủ ngon lành, vợ tôi liền sửng cồ:

  • - Sao anh bảo con ốm? Tôi đã nói là hôm nay tôi đi dự đám ma bố của bạn rồi cơ mà.
  • - Em đi đâu chỉ có em biết. Đừng tưởng tôi là thằng ngu. Em đến quán bar nhảy nhót bỏ chồng quên con. Em muốn ly dị phải không?
  • - Đúng, ly hôn đi. Tôi sẽ nuôi con.

Vợ tôi gào lên trước khi bỏ đi. Còn tôi thì không hiểu tại sao cuộc sống hôn nhân của tôi lại rơi vào ngõ cụt như vậy. Cả đêm đó tôi không thể chợp mắt. Nghĩ đến đứa con sẽ bơ vơ khi chúng tôi ly hôn, tôi lại đau thắt lòng. Con chưa được 3 tuổi nên tôi không thể nuôi con, còn vợ tôi cô ấy sẽ khiến thằng bé trở nên hư đốn trước khi nó trưởng thành mất.

Nhìn thấy con, tôi lại cố gắng nén giận và làm hòa với vợ. Mặc dù tỏ ra giận dỗi nhưng vì tôi quá thành tâm nên sau đó vợ tôi không nói đến chuyện ly hôn nữa.

Sau lần cãi nhau ấy, tôi nhận ra mình cần chăm lo cho gia đình hơn. Để vợ tôi không cảm thấy trống trải và cô đơn, tôi đã cố gắng thu xếp công việc. Hôm nay là ngày sinh nhật của vợ, tôi muốn tạo sự bất ngờ và hâm nóng tình cảm của vợ chồng. Tôi gọi điện cho vợ và nói sẽ về muộn vì công việc ở công ty quá nhiều, sau đó tôi liền trở về nhà và chuẩn bị cho cô ấy 1 ngày đặc biệt.

Tôi đã đi mua bánh kem và tự tay trang trí. Khi nghe tiếng mở cửa, tôi vội vàng trốn vào ngăn tủ trống của tủ quần áo. Đợi khi nào vợ vào phòng thay đồ, tôi sẽ cho cô ấy 1 bất ngờ. Nhưng tôi lại nghe cô ấy thì thầm với 1 người đàn ông khác:

  • - Thế này có sao không em? Lỡ chồng em về thì sao?
  • - Anh yên tâm, chồng em sẽ về muộn. Anh ấy đã gọi cho em rồi.

Tôi bàng hoàng đến mức rơi chiếc bánh kem xuống tủ quần áo.

  • - Tiếng gì thế em? Hay kiểm tra xem.
  • - Chắc là có chuột thôi, lát nữa em sẽ nhìn. Bây giờ anh là của em.

Từng câu nói lả lướt của vợ làm tôi đau như cắt. Tôi muốn mở cánh cửa ra để có thể thấy mặt gã đàn ông kia. Nhưng tôi cứ trân trân như thế khi nghĩ đến con trai mình. Tôi nghe từng hơi thở và từng câu chữ thỏa mãn của vợ cho đến khi người đàn ông đó ra về.

Mở tủ quần áo, vợ tôi hét lên thất thần khi nhìn thấy tôi. Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy đề nghị được ly hôn vì đã hết tình cảm với tôi và yêu người đàn ông kia hơn. Đáng lẽ ra lúc đó, tôi mới phải là người muốn được chia tay, nhưng vì con tôi lại lưỡng lự và xin thời gian để được suy nghĩ.

Có lẽ tôi quá ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác để vợ qua mặt. Sự việc đến nước này, tôi không còn tình cảm với vợ. Nhưng tôi sợ mất con, sợ rằng con tôi sẽ không thể sống tốt khi xa bố. Tôi có nên chấp nhận ly hôn với vợ không các bạn?

Ngọc Trinh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới