NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tôi mất vợ mãi mãi sau cuộc họp đột xuất 30 phút cùng cô thư ký trẻ đẹp

Thứ bảy, 02/07/2016 10:56

Biết vợ ở nhà đang đợi nhưng để cô ấy đợi thêm có 30 phút thôi cũng chẳng sao, chắc chắn cô ấy chẳng nghi ngờ gì đâu.

Bất chấp tất cả để sống bên người chồng nghèo khổ, bệnh tật suốt 10 năm trời và cái kết mà người vợ nhận được Một phút nóng giận thiếu kiềm chế tôi đã hất cả mâm cơm vào người vợ để rồi phải ân hận cả cuộc đời Chết ngất khi chứng kiến cảnh ô sin cho chồng và con uống sữa

Tôi đã có vợ và một cô con gái nhỏ. Tôi thừa nhận mình là người đàn ông yêu vợ, thương con và có trách nhiệm với gia đình. Là người có địa vị và kiếm ra tiền nhưng đi làm về tôi vẫn vào bếp phụ vợ nấu cơm hay tắm cho con và chơi với con gái.

Tôi cũng không có điều gì phàn nàn về vợ cả. Cô ấy là người phụ nữ chịu thương chịu khó, lo toan gánh vác mọi chuyện bên nội bên ngoại để chồng yên tâm làm việc. Vợ rất được lòng bố mẹ và họ hàng nhà tôi. Phải nói rằng ai cũng coi gia đình tôi là một gia đình mẫu mực để mọi người trong họ nhìn vào như một tấm gương sáng cần học tập.

5 năm sống bên vợ tôi chưa từng phản bội em một lần vì tôi cảm thấy khó người phụ nữ nào có thể bằng vợ tôi. Tôi đã từng thề với bản thân mình là không bao giờ lừa dối vợ. Nhưng 1 tháng trước, khi công ty tuyển cô thư kí mới tên Hoài, tôi đã phạm vào lời thề ấy.

Nhưng 1 tháng trước, khi công ty tuyển cô thư kí mới tên Hoài, tôi đã phạm vào lời thề ấy. (Ảnh minh họa)

Hoài trẻ trung xinh đẹp và cuốn hút. Vì tính chất công việc nên tôi và Hoài thường xuyên làm việc cùng với nhau. Thư kí với giám đốc mà, làm sao có thể tách rời được. Tôi cũng có kể với vợ về việc mới tuyển được cô thứ kí làm việc khá tốt, tài ăn nói của cô ấy đã giúp tôi kí được một hợp đồng một cách nhanh chóng. Vợ không hề ghen tuông hay nghi ngờ mà còn chúc mừng tôi tuyển được một nhân viên xuất sắc như vậy.

Vợ không quản, Hoài thì lúc nào cũng ở bên như mời gọi kích thích. Và rồi tôi đã bị siêu lòng trước vẻ đẹp sexy và bốc lửa của cô ấy. Hôm đó sau khi hoàn thành công việc, tôi không về nhà ngay mà ở lại công ty. Tất nhiên Hoài cũng ở lại.

Sáng hôm ấy tôi đã hẹn buổi tối sẽ đưa vợ ra ngoài ăn vì con gái về bà ngoại chơi, nhà chỉ còn hai vợ chồng. Biết vợ ở nhà đang đợi nhưng để cô ấy đợi thêm có 30 phút thôi cũng chẳng sao, chắc chắn cô ấy chẳng nghi ngờ gì đâu.

Vậy là tôi lấy điện thoại nhắn tin cho vợ: “Anh có cuộc họp đột xuất chắc phải 30 phút nữa mới xong. Em đợi anh nhé”. Tôi vừa nhắn tin xong thì Hoài bước vào. Chiếc váy xẻ sâu để lộ một nửa bầu ngực, không thể cưỡng lại được tôi và cô ấy đã lao vào nhau như hai kẻ khát tình. Tôi biết mình đã làm chuyện có lỗi với vợ nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không dừng lại được.

Cuộc vui kết thúc tôi và Hoài mỗi người một đường. Tôi lại trở thành người chồng mẫu mực đánh xe về nhà chở vợ đi ăn tối như đã hẹn với em. Thế nhưng đến giữa đường về thì đường tắc vì một đám đông, thì ra ở đó vừa xảy ra một vụ tai nạn.

Muốn đi cũng không đi được nên tôi đành dừng ô tô và xuống xe định hút điếu thuốc và gọi cho vợ. Thế nhưng vừa bấm số điện thoại thì đầu máy bên kia một giọng lạ vang lên: “Anh là chồng chị H. ạ, chị ấy vừa bị tai nạn ở đường XY. Anh tới ngay đi”.

Tôi đã không thể bình tĩnh mà đứng được. Tôi khụy mất mấy giây rồi choàng đứng dậy vì đây chính là con đường đó. Tôi lao vào chỗ đám đông kia, cuối cùng cũng tiến lại được chỗ người đang nằm dưới đất. “Em… em làm sao thế này. Vợ ơi…”.

“Em… em làm sao thế này. Vợ ơi…”. (Ảnh minh họa)

Tiếng còi xe hú vang tôi theo em vào viện cấp cứu. Tôi đã bảo vợ ở nhà để tôi về chở đi mà sao cô ấy lại ra đường để đến nông nỗi này cơ chứ. Trời ơi là trời. Trên đường cấp cứu tôi vẫn đinh ninh là vợ chỉ bị thương bên ngoài thôi, nhưng tới khi vào viện tôi đã sốc nặng khi bác sĩ nói vợ tôi bị trấn thương sọ não khó lòng qua khỏi.

2 hôm sau vợ tôi qua đời. Một mất mát mà không ai ngờ tới, đau xót vô cùng. Lúc đến viếng vợ tôi chị hàng xóm nghẹn ngào: “Tối đó cô ấy ra cổng có gặp tôi, chị em còn cười nói với nhau. Cô ấy còn bảo là: Chồng em hẹn đi ăn nhưng vì anh ấy có cuộc họp đột xuất về muộn. Em ngồi nhà cũng buồn nên đến công ty chồng chờ anh ấy họp xong thì hai vợ chồng đi luôn cho gần. Anh ấy đã làm mệt lại phải quay về đón em sẽ mệt thêm ra. Vậy mà không ngờ đây lại là lần cuối nhìn thấy nhau”.

Tôi sững sờ, hóa ra chính vì cái cuộc họp đột xuất 30 phút với cô thư ký trẻ đẹp đã khiến tôi mất vợ mãi mãi. Ai cũng nghĩ tôi là người chồng người cha tốt nhưng có ai biết rằng tôi đã hại chết vợ mình. Tôi ôm chặt đứa con gái vào lòng rồi gào khóc nức nở: “Anh có tội với vợ. Vợ ơi, vợ hãy tha thứ cho anh”.

Motthegioi.vn