NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tôi quyết định để anh trai làm chú rể vì không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với người con gái quá tham lam

Thứ ba, 07/03/2017 08:40

Anh tôi học rất giỏi còn kiếm được mấy suất học bổng để đi du học, trong khi tôi chỉ học nhàng nhàng rồi ra trường bố mẹ tôi cũng kiếm cho tôi một công việc.

Gia đình tôi có 2 anh em trai, chúng tôi rất thương yêu nhau, bố mẹ tôi là những người giàu có nên anh em tôi cũng được hưởng cuộc sống sung sướng. Anh tôi học rất giỏi còn kiếm được mấy suất học bổng để đi du học, trong khi tôi chỉ học nhàng nhàng rồi ra trường bố mẹ tôi cũng kiếm cho tôi một công việc được biên chế đầy đủ, đó là làm y tế học đường. Tuy lương thấp nhưng được cái ổn định, rất phù hợp với con người chậm chạp, lầm lì như tôi.

Ở đây tôi quen và yêu với một cô giáo. Em là giáo viên mới về dạy ở trường tôi, ngay từ những ngày đầu nhìn em thả dáng thướt tha trong bộ áo dài, tôi đã đem lòng yêu em thật sự chỉ muốn lấy em bằng được. Lúc đầu em có vẻ không thích tôi lắm, thậm chí mỗi lần thấy mặt tôi là em đều lảng tránh hay cố tình làm tôi tức bỏ đi. Nhưng rồi chẳng hiểu sao có một ngày em tự nguyện nói chuyện và ngỏ lời yêu với tôi, mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến tôi ngạc nhiên nhưng thật hạnh phúc, sung sướng biết bao.

Mỗi lần ngồi bên cạnh em đều tâm sự:

- Em muốn lấy anh lắm nhưng một cô gái chưa được biên chế như em thì có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào, lúc đó chắc em trở thành kẻ ăn bám, điều đó làm em chẳng vui tí nào.

- Ôi trời chuyện cỏn con đó em lo làm gì, cứ để đó anh đã có cách.

Mang những lời than thở của người yêu về nhờ mẹ tôi giúp đỡ, bà bảo:

- Mẹ sợ nó có công việc đàng hoàng ổn định rồi nó bỏ con thì sao? Hay khi nào cưới nó về làm vợ rồi tính tiếp con ạ, con gái nhiều đứa nó lợi dụng đàn ông lắm, mình đừng để nó mắc bẫy.

Tôi mang hết những lời nói của mẹ để giãi bày mong em hiểu cho, em hưởng ứng nhiệt tình và chấp nhận làm đám cưới với tôi bất cứ lúc nào cũng được. Cuối cùng em đã đồng ý cưới tôi làm chồng, bố mẹ tôi thì háo hức khi sắp có con dâu, cả nhà tôi rộn ràng hẳn lên, mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi chỉ đợi anh trai tôi đi du học từ nước ngoài trở về nữa là xong.

Tôi mang hết những lời nói của mẹ để giãi bày mong em hiểu cho, em hưởng ứng nhiệt tình và chấp nhận làm đám cưới với tôi bất cứ lúc nào cũng được (Ảnh minh họa)

Ngày anh trai tôi trở về nước, cả nhà tôi ra đón anh ở sân bay và cả em nữa, đã 2 năm không nhìn thấy nhau nên vừa gặp nhau anh em tôi ôm chầm lấy, tôi rất tự hào về anh. Anh bảo với cả nhà:

- Lần này con về nước luôn và quản lý một công ty nước ngoài, con sẽ không phải xa mọi người nữa, con nhớ bố mẹ và em trai lắm đấy. Lần này về dự đám cưới của em anh vui lắm, thật không ngờ cu cậu nhìn thế mà lại kiếm được cô vợ xinh đáo để, anh chúc cho cuộc sống của hai em được hạnh phúc nhé.

Người yêu tôi nhanh nhảu đáp:

- Nhìn anh khác trong ảnh quá, em cũng cảm ơn những lời chúc của anh.

Rồi ngày cưới của chúng tôi cũng đến, chẳng hiểu sao đến giờ chuẩn bị đón dâu rồi mà tôi gọi điện cho em mãi không được, gọi cho bố mẹ em thì cả nhà đang nháo nhác đi tìm em, tôi sốt ruột chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa mà chính anh trai của mình cũng mất tích luôn, chẳng thấy mặt mũi anh từ sáng đến giờ. Đang lo lắng rối bời, cuối cùng đã thấy anh trai mặt phờ phạc thất thần từ đâu trở về:

- Anh nhanh chân lên vào nhà ăn mặc đẹp vào, ngày vui của em sao anh buồn thế, giờ rước dâu bị trễ mấy phút rồi, thật may cuối cùng em cũng gọi được cho vợ.

- Em đi vào nhà anh có chuyện muốn nói với em.

Nghe cách anh nói có vẻ trầm trọng khiến tôi bắt đầu lo lắng, anh thở dài rồi nói:

- Anh thật sự xin lỗi em.

- Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ?

- Chỉ vì một chút xao lòng trước cái đẹp anh đã cướp mất sự trong trắng của vợ em.

- Trời, vậy là từ sáng đến giờ hai người ở bên nhau à? Thảo nào em không thể gọi được cho hai người, sao anh lại đối xử với em như thế, em hận anh.

- Em hãy nghe anh giãi bày tất cả rồi xử lí anh thế nào thì tùy. Ngay từ hôm anh về nước, vợ em đã nhiều lần liên lạc với anh nhưng anh chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, đến hôm nay cô ấy gọi điện cho anh là có việc quan trọng về em muốn gặp anh để giải quyết. Lo lắng cho em nên anh vội đến nơi hẹn gặp thì thấy cô ta đã có mặt ở điểm hẹn. Thay vì nói về em thì cô ta bắt đầu thổ lộ nỗi buồn chán, cô ấy bảo không hạnh phúc khi ở bên em, không có chút tình cảm gì với em mà chỉ muốn được làm vợ của anh thôi, suốt những ngày qua đêm nào cô ấy cũng mơ về anh nên nàng đã quyết tâm tỏ tình với anh để xem lòng dạ anh thế nào.

Trước vẻ đẹp của cô ấy cùng với những câu nói ngọt ngào, anh như bị thôi miên không thể suy nghĩ được điều tốt đẹp hơn nên không thể kìm lòng được và cả buổi sáng bọn anh đã ngủ với nhau trong nhà nghỉ. Cho đến khi anh bật điện thoại lên thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của em khiến anh như trở về với hiện tại, anh bắt đầu ân hận, căm phẫn con người bỉ ổi của mình, chỉ vì mê muội cái đẹp mà đánh mất tình anh em, anh thật không đáng mặt là anh trai em nữa. Hãy tha lỗi cho anh em nhé.

Những lời nói của anh khiến trái tim tôi đau thắt lại, tại sao hai người tôi yêu thương nhất lại phản bội tôi chứ, tôi căm thù tất cả. Mọi người bên ngoài giục chúng tôi đi đón dâu nhưng hai anh em tôi vẫn ngồi đó mặt như đưa đám. Sau một hồi nghĩ ngợi tôi vẫn quyết định đi đón dâu.

Những lời nói của anh khiến trái tim tôi đau thắt lại, tại sao hai người tôi yêu thương nhất lại phản bội tôi chứ, tôi căm thù tất cả (Ảnh minh họa)

Thấy sự xuất hiện của tôi, em có vẻ không được thoải mái lắm, dường như em đang chờ đợi một điều gì đó, rồi khuôn mặt em vui vẻ hẳn lên khi nhìn thấy anh trai tôi bước vào nhà. Nếu em có hai lòng thì lấy nhau về rồi vợ chồng cũng bất hòa, một lần đã ăn nằm với nhau biết đâu sẽ có lần hai, lần ba vậy hóa ra tôi lấy vợ về làm đĩ sao. Tự nhiên tôi thấy ghê tởm khuôn mặt xinh đẹp như hoa của em, nhìn em hiền lành là vậy sao em lại tham lam thế, em coi thường con người của tôi, coi thường nghề nghiệp của tôi mà muốn với đến anh trai tôi, người hơn hẳn tôi trăm nghìn lần về mọi thứ.

Trước mặt đông đảo anh em hai bên, tôi quyết định cởi bỏ hoa trên ngực gắn vào áo anh và đưa bó hoa cho anh trai để anh làm chú rể thay tôi. Tuy mặt em có vẻ ngạc nhiên nhưng đó là điều cô ta muốn nên trong lòng chắc đang vui lắm, thôi thà một mình tôi đau khổ còn hơn kéo thêm nhiều người đau khổ vì tôi. Anh trai nhìn tôi chằm chằm rồi ném bó hoa xuống đất, xé bông hoa trên ngực:

- Em nghĩ anh là người thế sao, anh đã sai một lần rồi không thể bước tiếp trên vết xe đổ nữa, anh mà làm vậy thì còn mặt mũi nào là anh trai của em, còn dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người nữa.

Nói rồi anh bỏ đi trước sự ngơ ngác, thì thầm to nhỏ của anh em, bạn bè và tôi còn gì mà ở đây nữa, mặc cho cô dâu níu kéo tôi vẫn dứt áo ra đi không muốn nhìn mặt người con gái tệ bạc đó. Vậy là một đám cưới được mong đợi bấy lâu nay đã biến thành mây khói chỉ trong phút chốc, tất cả tại lòng tham của con người đã không lường trước được bản thân để sự việc đi quá xa.

Từ đó anh trai tôi thấy tự xấu hổ với em và bố mẹ nên chọn nước ngoài là nơi lập nghiệp và lấy vợ. Còn em thì sau vụ đó, không chịu được áp lực của dư luận cũng bỏ trường đến một nơi khác để kiếm việc mới. Còn tôi thì đã có một gia đình hạnh phúc với một đứa con gái xinh xắn.

>> Ở rể nhưng tôi như ông vua trong nhà vợ, cho đến ngày vợ vì chữ hiếu vào tù để bố mẹ sung sướng còn tôi và các con đau khổ

VA (Theo Giadinhvietnam.com)