NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tôi suýt đánh chết người yêu cũ của vợ sau khi biết mình chỉ là người 'đổ vỏ'

Chủ nhật, 08/11/2015 17:35

Sau nhiều năm chung sống, tôi mới biết được mình chỉ là người 'đổ vỏ'. Và đứa con tôi vẫn yêu thương là 'sản phẩm' của vợ với người yêu cũ.

Tôi năm nay 34 tuổi, đang là kỹ sư của một công ty xây dựng. Còn vợ tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân. Chúng tôi đã kết hôn được 6 năm và đã có một thiên thần nhỏ.

Nhớ lại nhiều năm trước, tôi được bạn tặng cho một vé xem phim. Hôm đó, tôi ngồi cạnh một cô gái trẻ (chính là vợ tôi bây giờ). Vì xem phim kinh dị nên đến lúc "cao trào" cô gái lạ này lại cuống cuồng bấu lấy tay tôi. Hóa ra vì có chuyện buồn nên cô ấy đi xem một mình. Điệu bộ dễ thương của cô ấy đã khiến tôi rung động. Sau khi buổi chiếu phim kết thúc, chúng tôi làm quen với nhau.

Tôi đau đớn khi biết đứa con mình vẫn yêu thương là "sản phẩm" của vợ và người yêu cũ (Ảnh minh họa)

Khi mới quen, tôi và cô ấy chỉ là bạn. Bởi trong thời gian đó, cô ấy có yêu một người con trai khác. Người này không những không chiều chuộng cô ấy mà còn "đánh đập" mỗi khi ghen tuông. Chính tôi là người động viên cô ấy tự giải thoát cho mình. Để không bị người yêu cũ làm phiền, cô ấy nhờ tôi đóng giả là bạn trai mới. Cuối cùng thì người đó cũng chịu buông tha cho cô ấy.

Từ đó, tôi và em tiến xa hơn từ bạn thành người yêu. Sau 2 năm quen nhau chúng tôi tổ chức đám cưới. Em trở thành một người vợ tốt, quan tâm chăm sóc chồng con. Vì ứng xử khéo léo nên vợ tôi cũng được gia đình chồng quý mến.

Dù phải thường xuyên đi công tác nhưng tôi vẫn đều đặn liên lạc với vợ. Thỉnh thoảng tôi cũng tặng vợ những món quà bất ngờ để "hâm nóng" tình cảm.

Cho đến một hôm, tôi đi công tác về sớm hơn dự kiến. Thay vì báo trước cho vợ như mọi khi, tôi âm thầm về nhà để khiến cô ấy bất ngờ. Hơn nữa, hôm đó đến hơn 11 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Nghĩ vợ con mình đã ngủ nên tôi bước thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Nhưng khi vừa bước vào nhà, tôi đã nhìn thấy một đôi giày đàn ông lạ để ở cửa. Khi vào gần đến phòng của hai vợ chồng, tôi nghe tiếng nói chuyện của vợ. Trong đêm thanh vắng, từng lời nói của vợ như vết dao cứa vào lòng tôi: "Gọi cha đi con. Đây mới là cha ruột của con. Con để cha ôm con nhé. Nếu con ngoan thì ngày mai cha sẽ đưa con đi chơi công viên".

Tôi đau đớn khi biết được bí mật "động trời" mà vợ vẫn che giấu bấy lâu nay (Ảnh minh họa)

Tôi đập cửa, một lúc sau vợ tôi mới ra mở. Nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi chỉ thấy hai mẹ con em trong phòng. Sau khi đi tìm, tôi phát hiện ra người đàn ông đó đang trốn dưới giường. Và người này không ai khác là người yêu cũ đã từng hành hạ vợ tôi trước đây. Lúc này, tôi như phát điên lao vào đấm vào mặt nhân tình của vợ. Chỉ đến khi người đàn ông này máu me bê bết, không thể đứng dậy nữa và nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của con trai tôi mới dừng tay. Sau khi đánh đánh người yêu cũ của vợ "thừa sống thiếu chết" tôi bỏ ra khỏi nhà.

Bước trong đêm tối mà lòng tôi rối bời. Tôi không hiểu lý do gì khiến vợ phá vỡ hạnh phúc hiện tại để lén lút qua lại với người đàn ông không tốt ấy. Tôi cũng không thể ngờ đứa con mà bấy lâu nay tôi yêu thương chỉ là "sản phẩm" của vợ và người đàn ông khác. Tôi ước tất cả chỉ là cơn ác mộng và ngày mai khi thức dậy tôi lại được ôm vợ con mình trong vòng tay...

Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)