NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Trong đêm tối, tôi lò dò từng bước trong ngôi nhà đang xây dở để tìm vợ và cay cú khi phát hiện sự thật về đứa con

Chủ nhật, 04/02/2018 21:05

Có hôm vợ đứng nhìn sang ngôi nhà đang xây thì tôi về. Cô ấy giật mình rồi tỏ ra bối rối mãi mới đáp lại được câu trả lời của tôi.

Vợ chồng tôi mới có 1 cháu trai, nhiều lúc bảo vợ sinh thêm đứa nữa cho nó có anh có em nhưng vợ nhất định không chịu sinh mà còn nói:

- Sinh một đứa là đủ mệt rồi sinh nhiều làm sao có thể đi du lịch đây đó được chứ. Anh thấy người nước ngoài họ còn không sinh con để vợ chồng sống trọn đời bên nhau đấy.

Không nói lại được vợ, tôi mong thời gian sẽ làm cô ấy thay đổi cách suy nghĩ. Mà chẳng hiểu dạo này vợ có bí mật gì mà cứ lén lút thậm thụt như sợ tôi biết được thì phải. Có hôm vợ đứng nhìn sang ngôi nhà hàng xóm đang xây thì tôi về. Cô ấy giật mình rồi tỏ ra bối rối mãi mới đáp lại được câu trả lời của tôi.

Tôi cay cú khi phát hiện sự thật vợ ngoại tình (Ảnh minh họa)

Rồi lại có lần thấy vợ nói chuyện với một anh chàng thợ xây ăn mặc bẩn thỉu, thấy vậy tôi trách vợ:

- Gia đình mình khá giả em qua lại với mấy người làm công quê mùa làm gì?

- À người cùng quê nên chào hỏi câu cho phải phép không sau này về quê họ lại chê trách mình sống không có tình người.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như những gì vợ nói với tôi. Một hôm tôi gọi điện báo cho vợ là sẽ tăng ca cả đêm nhưng mới làm tới 11h đêm thì máy hỏng nên công ty phải dừng hoạt động, mọi người được về.

Về đến nhà con thì ngủ say còn vợ tôi tìm khắp các phòng đều không thấy. Điện thoại của vợ đang ở trong phòng ngủ. Tôi không hiểu giờ này thì cô ấy đi đâu được chứ, đánh thức con dậy thì trong cơn mê cơn tỉnh nó bảo:

- Tối nay con thấy mẹ buôn với ai đó rất lâu cứ thấy nói là “xây” cái gì đó.

Nghe con nói vậy tôi nghĩ ngay đến người đàn ông đang xây ở nhà đối diện, không đắn đo gì tôi liền cầm đèn pin sang cái nhà đó ngay.

Sợ bị người ta phát hiện ra nên tôi tắt đèn pin đi mà lò dò từng bước một, đi hết phòng nọ sang phòng kia đều không thấy có bóng người. Vừa đi vừa lo sợ bị người ta phát hiện lại quy kết cho cái tội ăn cắp ăn trộm thì khổ, đúng lúc nản chí thì tôi nghe thấy tiếng vợ nói:

- Mấy năm nay em thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm anh nhưng chẳng ai biết được tung tích của anh. Em chỉ mong được gặp anh một lần để nói cho anh về đứa con của chúng mình hiện tại học rất giỏi và ngoan ngoãn.

- Anh có con á? Nó hiện ở đâu?

- Nó đang ở cùng với em.

- Thế chồng em không ghen sao?

- Anh ấy hiền khô ấy mà biết gì mà ghen, ngày em có thai đến 2 tháng rồi vội vào lấy anh ấy làm chồng để khỏi mang tiếng hư hỏng. Chồng em cứ nghĩ là em sinh con thiếu tháng nên không bao giờ nghi ngờ về đứa con này mặc dù nhiều người nói là con trai nhìn chẳng có nét gì giống họ nội cả.

(Ảnh minh họa)

Nghe vợ nói mà tôi bàng hoàng cay cú không ngờ hơn 10 năm nay tôi nuôi con của kẻ khác. Đang định nhảy vào xử lý người vợ gian dối thì tôi nghe thấy người đàn ông nói:

- Anh vui lắm không ngờ em lại có tình cảm sâu đậm với anh thế.

- Trong lòng em trước sau chỉ yêu mình anh thôi vì thế nên chồng em suốt ngày đòi em sinh thêm đứa nữa em có sinh đâu. Bây giờ em đã tìm thấy anh rồi anh hãy đón mẹ con em về sống chung nhé. Em chỉ mong ngày gia đình mình đoàn tụ thôi.

- Anh cũng có mong muốn như em lắm nhưng em ơi anh lấy vợ rồi và có hai đứa con rất đáng yêu. Giá mà anh được gặp mẹ con em sớm hơn thì hay biết mấy.

- Em đã từ bỏ quyền sinh con với chồng vậy mà sao anh không từ bỏ gia đình mình đi để về với mẹ con em chứ?

- Em ơi làm như thế liệu có thất đức quá không. Vợ con anh có tội tình gì mà anh lại đối xử phũ phàng được chứ. Hay em cứ về sống với chồng coi như chưa gặp anh bao giờ và hãy sinh cho anh ta đứa con thì sẽ có sợi dây gắn bó thôi mà.

Nghe người đàn ông kia nói có vẻ không vừa tai vợ tôi nổi cáu lên tát cho hắn mấy cái. Đúng lúc đó tôi bước vào bằng một tràng pháo tay dành cho sự toan tính của vợ bị thất bại thê thảm.

Không còn chút tình cảm nào dành cho người vợ gian dối nữa, dù cô ấy cầu xin tha thứ và hứa sẽ sinh cho tôi những đứa con nhưng trái tim tôi đã không còn dành chỗ đứng cho cô ấy nữa. Ngay sáng hôm sau tôi viết đơn ly hôn và mời mẹ con cô ấy ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Bởi cô ấy có đóng góp một xu nào vào ngôi nhà nay đâu mà chỉ có ngồi nhà, hàng tháng chờ tôi mang tiền về nuôi mẹ con cô ta.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới