NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Trong mắt đàn ông, ai quan trọng hơn, mẹ hay vợ? Nghe tâm sự thật lòng của 3 người đàn ông

Thứ tư, 16/11/2022 06:37

Đàn ông sẽ rất khổ sở khi bị vợ mình gặng hỏi: "Mẹ và em ai quan trọng hơn?" hay "Khi mẹ và vợ xảy ra mâu thuẫn đàn ông nên bảo vệ mẹ hay là vợ mình?". Bất kì người đàn ông nào đã có gia đình cũng đều bị câu hỏi này giày vò ít nhất 1 lần trong đời.

Vậy trong mắt đàn ông, ai quan trọng hơn, mẹ hay vợ? Hãy lắng nghe lựa chọn và tâm sự của 3 người đàn ông dưới đây.

Anh A, 25 tuổi: Mặc dù tôi nghĩ rằng mẹ và vợ đều quan trọng như nhau, nhưng nếu phải lựa chọn, tôi sẽ chọn mẹ.

Mẹ tôi quan trọng hơn vợ tôi rất nhiều. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tôi thực sự là một “mama boy” nhưng tôi luôn nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn ở bên cạnh tôi. Nếu tôi mâu thuẫn với vợ và ly hôn, tôi có thể sẽ tìm một người phụ nữ khác để cưới nhưng trên đời này chỉ có một người mẹ không ai thay thế được.

(Ảnh minh họa)

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi sẽ luôn cân nhắc để điều hòa mối quan hệ giữa mẹ và vợ mọi lúc mọi nơi, tránh rắc rối và không để mình rơi vào tình thế khó xử. Đây là cách cuộc sống của tôi đã trôi qua. Vợ luôn là người đứng sau mẹ tôi – điều này là quan trọng nhất đối với tôi. Nếu có một ngày phải lựa chọn một trong hai, thật lòng tôi sẽ lựa chọn mẹ mặc dù biết rằng vợ sẽ không hề cảm thấy thoải mái với lựa chọn này.

Anh B, 35 tuổi: Mẹ và vợ tôi giống như lòng bàn tay và mu bàn tay. Nói chung, 2 người phụ này không thể đem ra so sánh được.

Nếu phải so sánh, tôi sẽ trả lời rằng mẹ và vợ quan trọng với tôi như nhau. Mẹ là người đã vất vả sinh ra và nuôi dưỡng tôi. Trong nửa đầu của cuộc đời, mẹ luôn quan tâm đến sự phát triển của tôi theo mọi cách có thể. Nhưng vợ lại lại là người thân thiết nhất đồng hành cùng trong nửa cuối cuộc đời, nhất là khi cuộc sống gặp khó khăn, thăng trầm. Ngay cả khi mẹ mất đi, vợ sẽ là người bên ta. Khi đó, người vợ không chỉ cần đảm nhiệm vai trò làm mẹ mà còn cần phải tiếp tục đảm nhiệm vai trò làm vợ.

(Ảnh minh họa)

Anh B chia sẻ, mẹ tôi là ưu tiên hàng đầu trong nửa đầu của cuộc đời tôi. Tôi sẽ không tiếc công sức để làm việc báo hiếu của mình, trả ơn mẹ tôi nhiều nhất có thể. Nửa sau của cuộc đời tôi vợ sẽ là ưu tiên hàng đầu. Tôi sẽ không tiếc công sức để yêu thương vợ và những đứa con chung của chúng tôi. Giữ cho gia đình hòa thuận lâu dài là niềm an ủi lớn nhất đối với người mẹ trước khi qua đời.

Anh C, 40 tuổi: Mẹ là người càng trưởng thành thì càng phải buông bỏ. Vợ là người đồng hàng, nắm tay ngày càng chặt hơn sau khi kết hôn.

Thực ra, tôi nghĩ mẹ là người quan trọng, nhưng vợ còn quan trọng hơn. Người vợ sẽ không chỉ chăm sóc cha mẹ mà còn sinh con đẻ cái trong suốt quãng đời còn lại khi chung sống với tôi.

(Ảnh minh họa)

Mẹ tôi vẫn được bố tôi yêu thương nên từ khi kết hôn, tôi cũng muốn vợ tôi nhận được tình yêu thương của tôi. Sau khi kết hôn, mặc dù tôi sẽ luôn coi trọng mẹ của mình, nhưng tôi sẽ chiều vợ hơn một chút. Một số người, cũng giống như cha tôi coi trọng bà nội một cách tương đối, và coi trọng mẹ tôi hơn. Các thế hệ khác nhau sẽ có trọng tâm riêng của họ, và cán cân hạnh phúc sẽ không bị mất cân bằng.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới