NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Trước khi đưa tôi đi xem mặt bạn gái, chị tôi nói thẳng: “Cô gái đó chỉ được mỗi điểm giàu có, ngoài ra chẳng được điểm gì”

Thứ ba, 16/02/2021 09:26

Tôi bảo người như thế làm mai cho tôi để làm gì? Chị gái cười bảo tính cách của tôi cũng có nhiều điểm tương đồng, biết đâu hai người gặp nhau lại có điểm chung.

Năm nay tôi 37 tuổi nhưng chưa có gia đình, hiện đang làm công nhân trong khu công nghiệp. Ở công ty có nhiều cô gái nhưng chẳng ai khiến tôi rung động. Tiếp xúc với họ có một hay hai lần đã khiến cả hai bên cãi nhau và không muốn gặp lại nữa.

Chị gái tôi bảo muốn lấy lòng con gái thì đừng có thẳng tính quá, sống thoáng thoáng đi, đàn ông mà mang tính cách của đàn bà thì chẳng cô gái nào ưa.

Nhiều lần được chị gái góp ý, tôi cũng cố chỉnh sửa lại bản thân để cho dễ dàng lấy được vợ hơn. Nhưng dường như hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với tôi. Mỗi khi về nhà chơi thì bố mẹ lại nhắc chuyện lấy vợ. Đi nhậu với bạn bè ai cũng hỏi bao giờ lấy vợ? Suốt mấy ngày Tết tôi nghe đau cả đầu với lời chúc: “Đầu năm đi một cuối năm đi hai”. Tôi cảm thấy mệt mỏi chán nản vô cùng.

Trước khi quay trở lại thành phố, chị gái bất ngờ muốn làm mai cho tôi. Chị bảo làng bên có cô gái năm nay 34 tuổi rồi, chưa có gia đình. Có rất nhiều chàng trai đến hỏi nhưng họ chỉ tiếp xúc lần đầu mà không đến lần thứ hai.

Chị nói: “Tính cách cô gái đó rất khó, kênh kiệu, ăn nói thì cộc lốc và sẵn sàng mắng mỏ bất kỳ ai không làm cô ta vừa lòng. Tóm lại cô gái đó chỉ được mỗi điểm giàu có, ngoài ra chẳng được điểm gì”.

Ảnh minh họa

Tôi bảo người như thế làm mai cho tôi để làm gì? Chị gái cười bảo tính cách của tôi cũng có nhiều điểm tương đồng, biết đâu hai người gặp nhau lại có điểm chung.

Nghe chị gái nói cũng hợp lý, thế là tôi theo chân chị ấy đến xem mắt cô gái có tính cách kỳ quặc đó.

Nhà bố mẹ cô ấy chỉ là 3 tầng, cũ kỹ, thấy chẳng có gì giàu có nên tôi thắc mắc. Nào ngờ chị gái nói là bố mẹ cô gái đó đã về hưu, có hơn chục mảnh đất rải khắp cả huyện. Ông bà tuyên bố nếu con gái lấy chồng sẽ cho 2 mảnh đất rộng hơn 300m2 làm của hồi môn. Chỉ nghe đến đây tôi đã sáng rực mắt và muốn lấy cô ấy làm vợ luôn.

Thế nhưng vừa tiếp xúc với cô gái đó tôi đã ngao ngán, ngoại hình thì bình thường, ăn nói cứ như bị thần kinh vậy. Đang nói chuyện này lại nhảy sang chuyện khác, nói chuyện chưa xong đã kêu mệt muốn ngủ và đuổi khách về. Còn bố mẹ cô ấy quả là tuyệt vời, cố gắng nói đỡ cho con và rất chiều khách.

Ra về tôi nói là sẽ không lãng phí một đời vì người con gái dở hơi đó. Nhưng chị gái tôi bảo cứ lấy cô ta, về chỉnh sửa từ từ, biết đâu khi có chồng rồi tính cách cô gái đó sẽ thay đổi.

Chị bảo tôi phải liều một phen mới giàu có được, cô gái đó là con một nên lấy rồi toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi. Nghe chị nói tôi cũng thấy hợp lý, theo mọi người tôi có nên tiếp tục tấn công cô gái đó không?

VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới