NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vất vả nuôi con gái vào đại học, chưa kịp hưởng phúc nó đã lù lù về thông báo có thai

Thứ ba, 07/11/2017 15:31

Mỗi khi đi đâu mà nghe người khác nhắc đến con trai con gái là con tim tôi đau thắt lại chỉ muốn đấm vỡ miệng đứa nào châm chọc mình.

Tôi là người đàn ông không may mắn. Cả đời mong mỏi mòn con mắt vậy mà vợ chỉ đẻ được 3 đứa con gái. Dù vẫn biết các con xinh đẹp ngoan ngoãn nhưng tôi cứ có cảm giác trong nhà lúc nào cũng thiếu thiếu một thứ gì đó.

Mỗi khi đi đâu mà nghe người khác nhắc đến con trai con gái là con tim tôi đau thắt lại. Nhưng rồi các con gái lớn lên đứa nào cũng học giỏi nhất nhì trường cũng khiến lòng tôi bớt tổn thương.

Tinh thần tôi phấn trấn hơn, biết tu trí làm ăn, đi ra đường mọi người không còn chê cười mà họ tấm tắc khen ngợi ngưỡng mộ ông bố biết đẻ toàn những đứa học giỏi thông minh làm rạng rỡ cả dòng họ.

Mỗi lần nghe thấy tin con được giải này giải nọ của huyện của tỉnh mà tôi tự hào sung sướng và ngẩng cao đầu bước đi trong hạnh phúc. Con gái đầu đậu liền hai trường đại học nổi tiếng nhất với số điểm gần như tuyệt đối, khi nghe tin đó mà tim tôi đập loạn xạ mắt rưng rưng những giọt lệ mãn nguyện về kết quả con mang về.

Vợ chồng tôi vốn chỉ là những người làm nghề thủ công rồi bán cho khách du lịch. Khi trước nuôi 3 con đi học đã cực nay lại phải cho con học lên đại học thì còn vất vả nữa. Nhưng không sao cứ nghĩ đến những đứa con giỏi giang là vợ chồng tôi quên hết mệt nhọc ra sức kiếm tiền để nuôi chúng ăn học thành người.

Một ngày như bao ngày khác đang dọn hàng ra bán thì thấy đứa con gái lù lù xuất hiện tôi vui quá:

- Con về chơi à, hôm nay giữa tuần không học à con, mà thôi từ ngày nhập học đến giờ bây giờ con mới được về đấy nhỉ, bố mẹ nhớ con lắm rồi cũng đang định lên thăm con đấy.

Nghe con gái nói đã có thai tôi như phát điên phát khùng (Ảnh minh họa)

Nói một tua mà không thấy con gái nói gì, tôi dừng tay ngẩng đầu lên nhìn con thì phát hoảng khi thấy mắt con xưng húp lên nó lại đang khóc nữa. Nó ôm trầm lấy tôi như ngày còn nhỏ và khóc thút thít:

- Bố ơi con xin lỗi bố, ngàn lần mong bố tha thứ cho, con là đứa con gái hư hỏng đã uổng công nuôi dưỡng chăm sóc ân cần.

- Con đứng dậy nói rõ xem con bị sao nào? Có phải bị đuổi học không?

- Không ạ, con đã có thai bố ạ.

- Há con nói gì, có thai á, trời ơi là trời con giết bố rồi, có với thằng nào nói đi, thế này còn học hành gì nữa, tao phải đánh mày chết này, công bố mẹ nuôi mày bao nhiêu năm ăn học bây giờ đổ xuống sông xuống biển sao.

Tinh thần tôi hoảng loạn đầu óc tôi quay cuồng không nghĩ được gì nữa liền vung tay đánh con nhưng tự nhiên tay tôi khựng lại khi thấy con gái giơ cái má ra cho bố tát. Dường như nó đang chờ đợi cái tát của bố để vơi đi nỗi đau khổ nhưng tôi không thể làm được điều đó.

Nhưng không tôi phải dạy con chị để cho hai đứa em kia còn sợ mà không dám học cái hư hỏng của chị nó nữa. Tôi như thằng điên chạy khắp nhà tìm cái gậy để dạy con chị:

- Cái thắt lưng của tôi đâu rồi bà nó, đưa ngay cho tôi để đánh cho đứa con hư hỏng này chết ngay đi, sinh chúng mày đã làm bố mẹ xấu mặt không ngóc đầu lên được rồi mà giờ học hành giang dở đã mang của nợ về cho cái gia đình này à.

- Ông ơi tôi xin ông, con dại cái mang bây giờ nó lại đang mang bầu. Thôi chết hết đi tôi cũng đang muốn chết đây này, nhục nhục không chịu nổi.

Vợ và hai đứa con lôi tôi ra ngoài không cho tôi dùng dây da để đánh con chị, khiến tôi như điên loạn lên càng vùng vẫy mạnh hơn tôi đánh tất cả mấy mẹ con còn đứa con gái đầu vẫn đang quỳ đó lì lợm chờ đòn roi của bố.

(Ảnh minh họa)

Không biết mấy mẹ con nó khỏe hay tôi giơ cao đánh khẽ dọa dẫm con mà không tài nào tiến đến mà đánh đứa con gái được, biết là không thể dùng roi dạy con trong lúc này, bình tĩnh trở lại tôi quát ầm lên:

- Buông tất cả ra, đủ rồi, đúng là con hư tại mẹ cấm có sai, bố biết không thể đánh đập con được, bây giờ hãy đưa thằng khốn đó về bắt nó cưới càng sớm càng tốt không cái bụng nó to lên rồi xấu hổ với bà con hàng xóm.

- Bố ơi anh ta bỏ đi rồi, con không thể liên lạc được với anh ấy.

- Trời ơi, thế này thì bắt đền ai, bố thật ngu ngốc giá mà bố sớm dậy con cách tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ thì đâu ra cơ sự này, đấy hai đứa em nhìn con chị mà học tập nhá, đừng có mà chỉ biết đến sách vở rồi không biết đến những thủ đoạn lừa đảo của xã hội đang rình rập chúng mày mỗi ngày chỉ chờ khi nào các con thoát khỏi vòng tay bố mẹ là rơi vào thôi. Từ nay bố không cần các con học hành quá nhiều mà hãy học lối sống ứng xử và học làm người đi khi chưa quá muộn.

- Bố ạ học không phải là con đường duy nhất bước vào đời, có hàng nghìn sinh viên học giỏi xuất sắc rồi ra trường vẫn chẳng thể nuôi được bản thân mình còn gì. Con nghĩ kỹ rồi từ ngày mai bố mẹ hãy chuyên tâm làm hàng đi con sẽ bán hàng cho bố mẹ.

- Con bán bằng cách nào khi cái bụng ngày càng to thế?

- Con sẽ bán trên mạng hay đưa ra bãi biển bán chứ hàng nhà mình rất ít người biết đến chỉ dựa vào những khách đi bộ qua đây thì quá lãng phí.

- Ừ ý tưởng con nói cũng phải, bố tha cho con lần này đấy, từ ngày mai con phải sống sao cho xứng đáng là người chị để các em học tập.

Con út nhanh nhảu mồm miệng nói:

- Bố cười rồi chị ơi, chưa bao giờ bố làm cho con sợ như thế đấy, bọn con hứa sẽ vừa học chữ vừa học làm người để bố mẹ không phải buồn nữa.

Nghe con út nói mà lòng tôi vơi bớt nỗi buồn, ôm con chị vào lòng mà tôi thấy thương nó quá, mới tí tuổi đầu đã phải bước vào đời phải nuôi con một mình rồi. Thôi biết sao được nó làm được thì phải chịu được.

>> Sợ chồng mờ ám với osin, vợ lắp camera quay lén rồi chết sững khi thấy cảnh tượng đó

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới