NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vết son lạ sau tai vợ hé lộ bí mật kinh hoàng

Thứ tư, 11/11/2015 11:31

Khi lao vào ôm hôn vợ, tôi phát hiện một vết son lạ sau tai. Vết son lạ này hé lộ bí mật 'động trời' mà bấy lâu nay vợ tôi che giấu.

Tôi và em kết hôn sau gần 1 năm yêu nhau. Vợ tôi là công chức nhà nước với mức lương ổn định. Còn tôi là kỹ sư nên thường phải đi công tác. Sau khi kết hôn, vợ tôi đòi ra ở riêng luôn vì sợ "đụng chạm" mẹ chồng khó tính. Tôi có thuyết phục vợ là chờ kinh tế khá hẳn thì mua nhà cũng chưa muộn nhưng cô ấy không chịu. Vợ tôi chấp nhận mua nhà trả góp còn hơn phải sống cùng với bố mẹ chồng. Cuối cùng, tôi cũng đành phải chiều theo mong muốn của vợ mình.

Điều hạnh phúc nhất với tôi là một có một cô vợ đảm đang và không hề than phiền khi chồng đi công tác. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đi xa vợ đều tự tay xếp quần áo cho chồng. Cử chỉ ấm áp của vợ khiến tôi cảm thấy gắn bó với gia đình nhỏ này hơn.

Sau khi kết hôn, vợ tôi có "quán triệt" là 3 năm sau mới có em bé. Tôi không được phá vỡ kế hoạch cho đến khi nào trả hết tiền nhà và kinh tế khá hơn. Dù đồng ý với vợ nhưng thật tâm trong lòng tôi muốn có con sớm.

Khi lao vào ôm hôn vợ, tôi phát hiện vết son lạ sau tai (Ảnh minh họa)

Phải hàng tuần, thậm chí cả tháng liền tôi mới có cơ hội gần gũi vợ. Nhưng trong mọi "cuộc yêu", vợ tôi đều tỏ ra hờ hững. Nếu miêu tả cách vợ tôi ân ái thì cô ấy chẳng khác nào khúc gỗ trên giường. Nhưng vì nghĩ rằng vợ mình là con nhà gia giáo, môi trường công việc lại nghiêm túc nên làm sao lẳng lơ và chuyên nghiệp như những cô gái làng chơi được. Thú thật là trong khoảng thời gian công tác, tôi cũng từng tìm đến gái làng chơi để giải quyết nhu cầu. Nhưng khi đó, tôi đều dùng bao cao su để không bị lây bệnh truyền nhiễm.

Vợ tôi có một người bạn thân thiết, cả hai lớn lên bên nhau từ nhỏ. Người bạn này cũng hay đến nhà tôi chơi. Qua cách ăn nói và ứng xử của bạn vợ, tôi cũng cảm thấy quý mến. Có khi, chúng tôi còn tổ chức nấu ăn tại nhà. Bạn của vợ nhưng giờ đây đối với tôi người đó chẳng khác nào em gái trong nhà.

Một hôm, tôi được đi công tác về sớm. Đó cũng là ngày sinh nhật vợ nên tôi muốn dành cho cô ấy một món quà bất ngờ. Tôi nghĩ thầm, khi thấy chồng về nhà với hoa và quà trên tay chắc vợ sẽ vui mừng lắm. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, đi vào nhà và gọi vợ thì một lúc sau mới thấy cô ấy chạy từ trong phòng ngủ ra. Gương mặt vợ tôi khá hoảng hốt kiểu như bị bắt gặp đang lén lút ngoại tình vậy. Nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm khi trong nhà chỉ có cô bạn thân của vợ. Tôi tặng quà cho vợ và quên luôn đi chuyện này.

Đêm hôm đó, tôi lao vào ôm hôn vợ sau bao ngày xa cách. Tôi thường sợ bóng tối, nên đèn ngủ để khá sáng chứ không mờ ảo. Trong không gian lãng mạn đó, tôi muốn hai vợ chồng có một "khúc dạo đầu" hưng phấn trước khi "nhập cuộc". Nhưng khi tôi hôn lên đến cổ và tai của vợ thì bỗng dừng lại bởi thấy một dấu vết lạ màu đỏ. Tưởng vợ bị thương nhưng đó là vết son môi của phụ nữ. Khi hỏi thì vợ tôi ấp úng: "Chắc là lúc chiều em bôi son bằng tay nên vô tình để dính lên đó". Nhưng vết son lạ này rõ ràng có người hôn lên bởi đôi môi vẫn còn in khá rõ. Hôm đó, tôi vẫn ân ái với vợ nhưng lòng đầy hoài nghi.

Tôi đau đớn khi biết được bí mật mà lâu nay vợ mình vẫn che giấu (Ảnh minh họa)

Để tìm lời giải đáp cho mình, tôi giả vờ đi công tác để theo dõi vợ. Tôi đặt một chiếc camera nhỏ trong phòng để nếu như vợ tôi có nhân tình thì sẽ nhìn thấy ngay. Ngày hôm đó, vợ tôi đi làm về rồi ở luôn trong phòng. Ngoài ra có người bạn thân của vợ đến cùng ăn cơm tối. Đến khoảng hơn 10 giờ, tôi thấy vợ và bạn thân đi vào phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi nghĩ rằng chắc do quá muộn nên người bạn đó ngủ lại. Tại tôi đa nghi quá nên mới nghi ngờ nhầm vợ mình. Đang định không xem nữa thì bất ngờ cảnh tượng trước mắt khiến tôi rụng rời. Hai người phụ nữ lao vào nhau và làm "chuyện ấy". Vợ tôi không còn là khúc gỗ lúc ân ái với chồng nữa mà trở nên hào hứng khi ôm hôn người bạn này. Và giờ, tôi đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Hóa ra, đây mới là con người thật của vợ tôi. Còn vết son lạ hôm tôi nhìn thấy là kết quả cuộc ân ái của vợ tôi và người bạn thân. Vì vết son môi ở vị trí khuất tầm nhìn nên vợ tôi không biết để xóa dấu vết.

Tôi đau đớn khi biết được sự thật. Trong đầu tôi nảy ra bao nhiêu câu hỏi: Phải chăng vợ không yêu mình? Hay cô ấy chỉ coi tôi là tấm bình phong để che đậy giới tính thật? Vợ và bạn thân đã làm thế này sau lưng tôi bao nhiêu lần rồi?.... Giờ đây, tôi không còn muốn bước về nhà nữa. Không biết đến bao giờ tôi mới chấp nhận được sự thật này?

Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới