NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vì sao trai trưởng thành lại lấy vợ xấu?

Thứ năm, 06/03/2014 09:34

Nghe có vẻ hơi lạ nhưng cái gì cũng có lí do sâu xa của nó.

Đủ khôn để lựa vợ

Thông thường các chàng trai trẻ thường thích những em xinh tươi mơn mởn, miễn có sắc đẹp và biết cười là các anh đều đổ ầm ầm và nguyện dâng trọn tình yêu. Nhưng những chàng trai trưởng thành thì không như vậy, họ xác định rất rõ ràng rằng, khi yêu thì sao cũng được, có thể hôm nay quen em hot girl, ngày mai quen em có nụ cười ngây ngất, ngày kia lại cặp kè cùng cô nàng lúc nào cũng ngây thơ trợn mắt tru mỏ cho nó có cảm giác teen,… nhưng khi nghĩ đến hôn nhân, họ đủ khôn ngoan để biết rằng một người vợ là người san sẻ yêu thương, trách nhiệm, khó khăn, hạnh phúc, là người bạn, người cộng sự trên suốt quãng đời còn lại.

Vì thế, họ không tập trung vào những gì khiến họ bị cuốn hút thời trẻ như khuôn mặt lộng lẫy, vòng một bốc lửa,… Thay vào đó, họ chọn người phụ nữ có thể là một người vợ đảm, một người Mẹ hiền, một người bạn tâm giao. Vì thế hiển nhiên, dù họ có lấy vợ xấu nhưng chắc chán cô ấy là một người vợ đúng mực tuyệt vời.

Qua thời trẻ trâu bị cái đẹp làm mờ mắt

Gừng càng già càng cay

Một người vợ tuy không còn trẻ trung, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có duyên, có học thức,… mỗi lần có chuyện trong gia đình là một tay cô giải quyết ổn thỏa để gia đình yên ấm, đôi bên không mích lòng nhau. Với vốn sống, kinh nghiệm trường đời, cô ấy có thể khóe léo khiến không khí gia đình vui vẻ mỗi khi bạn đi làm về mệt, biết cách nấu một bữa ăn ngon, trang trí nhà cửa,…

Vì cô ấy không đẹp, nên cô ấy cũng không bị nỗi ám ảnh già đi, xấu đi đe dọa đến nỗi suốt ngày đi spa cao cấp, đi căng da, nâng ngực, rồi mang về nhà mỹ phẩm đắt tiền với hy vọng có thể níu kéo vẻ đẹp. Cô ấy dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Dĩ nhiên, một người đàn ông trưởng thành luôn muốn kết hôn với một người phụ nữ như vậy.

Một cô vợ đảm đang, dịu dàng là mơ ước của nhiều người

Hiểu rõ giá trị và bản chất của con người

Càng đi qua nhiều cuộc tình, nếm trải những đau khổ, chịu đựng sóng gió cuộc đời cũng như tình yêu, người đàn ông trưởng thành có thể nhìn thấu bản chất, tính cách của một người phụ nữ. Trước mặt anh là một cô gái chỉ có vẻ đẹp bên ngoài bao phủ một tâm hồn rỗng tuếch chỉ suốt ngày son phấn, điệu đà, tán trai, hay là một cô gái xù xì nhưng lại ẩn chứa nhiều nét đẹp tâm hồn, sự sâu sắc, thông minh lanh lợi.

Vì hiểu rõ như vậy, nên họ sẵn sàng lấy một cô nàng kém sắc một chút, vì họ biết rằng nhan sắc là thứ không giữ được theo thời gian, chỉ có giá trị bên trong con người mới là mãi mãi. Họ đủ kiên nhẫn để khám phá ra giá trị đó thay vì chỉ chăm chú vào cơ thể của người mình chọn làm vợ.

Phân biệt được giá trị trong mỗi cô gái

Không muốn bị thiên hạ chửi vào mặt “già mà còn ngu”

Với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, việc chọn lựa trong cuộc sống gia đình cũng có ít nhiều phản ánh suy nghĩ, sự khôn ngoan. Nếu một người đàn ông lựa chọn một cô nàng dở hơi, chỉ biết vòi vĩnh như bà hoàng, thiếu hiểu biết và ngớ ngẩn thì nhất định sẽ bị thiên hạ dè bỉu là “đã già đầu rồi mà còn ham mấy em trẻ, giờ thì rước về hầu hạ như nữ hoàng”.

Dĩ nhiên, với cái tôi của người đàn ông, nghe câu này thì không lấy làm lọt tai cho lắm. Để tránh rơi vào trường hợp chả ra làm sao như vậy, dĩ nhiên anh ta phải lựa chọn kỹ càng và không quá chú trọng vào hình thức nữa.

Lấy vợ về mà cung phụng như nữ hoàng thì hơi oải

Xấu người đẹp nết

Không phải ai xấu thì cũng đều có một tâm hồn đẹp và ai đẹp thì tâm hồn đều mục rỗng. Nhưng đa phần những cô gái không được “mặn mà” cho lắm sẽ luôn có nghị lực vươn lên nhiều hơn và cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn để bù đắp cho phần thiếu hụt khó mà che dấu của chính mình. Vì họ chú trọng khiến họ trở nên có một tâm hồn đẹp, có kiến thức, có sự nghiệp nên họ sẽ là một người bạn đời lý tưởng hơn.

Theo Baodatviet.vn