NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vợ mất, tôi nói dối con gái là 'mẹ đi nước ngoài' nhưng câu trả lời của con khiến tôi bị sốc

Thứ bảy, 03/10/2020 19:42

Cuộc đời tôi đã gặp phải quá nhiều bi kịch, nhưng đúng là "ông trời có mắt" đã cho tôi một "tia sáng cuối đường hầm".

Tôi và vợ gặp nhau trong một buổi lễ đính hôn của một người bạn và được bạn bè giới thiệu cho nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị cuốn hút bởi sự tốt bụng và dịu dàng của cô ấy. Ngay sau đó, tôi lập tức theo đuổi cô ấy và sau bao nhiêu nỗ lực tôi cũng được cô ấy đón nhận tình cảm. Một thời gian sau chúng tôi cưới nhau trong sự vui mừng của gia đình, bạn bè. Sau khi cưới nhau, chúng tôi rất yêu thương nhau, chăm chỉ làm việc để cùng hướng tới cuộc sống hạnh phúc ở phía trước, đặc biệt chúng tôi muốn tích góp để mua một căn nhà. Ngày nào đi làm về, cô ấy cũng về sớm nấu ăn và luôn nấu những món ăn mà tôi thích. Tôi và vợ có một mối quan hệ rất tốt. Trong mắt chúng tôi chỉ có nhau, thật ngọt ngào và hạnh phúc. Sau này, chúng tôi cảm thấy cần có một đứa trẻ để mái ấm nhỏ này có thêm nhiều niềm vui và tiếng cười. Vì vậy, vợ tôi đã mang thai một cô con gái và chúng tôi rất hạnh phúc sau khi em bé chào đời.

Sau khi có con gái, chúng tôi trải qua những ngày hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Chúng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại với một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc luôn tràn ngập tiếng cười và một cô con gái xinh xắn. Nhưng cuộc sống thật không công bằng, ngay lúc chúng tôi đang hạnh phúc nhất thì vợ tôi bị tai nạn khi đang đi làm và qua đời ngay sau đó. Vào giây phút cuối cùng, vợ tôi nắm tay tôi và bảo hãy chăm sóc con gái thật tốt. Tôi nắm lấy tay cô ấy và gật đầu trong tuyệt vọng. Sau khi vợ tôi mất, tôi rất buồn, một mình nuôi con gái khôn lớn.

Sau này, khi con gái tôi lớn, nó luôn hỏi tôi rằng những đứa trẻ khác có mẹ không? Mẹ nó đi đâu? Tôi không còn cách nào khác là phải nói dối con gái và nói rằng, mẹ đã đi nước ngoài và đi đến một đất nước xa xôi, rất xa và rất lâu nữa mới trở về.

Sau khi vợ tôi mất, nhiều người đến bảo tôi nên tìm một người vợ khác để chăm sóc cho hai bố con nhưng tôi đều từ chối. Một là tôi không thể mở lòng với bất kỳ người con gái nào khác nữa, hai là tôi chỉ muốn dành tất cả tình cảm, thời gian để nuôi con gái mình khôn lớn. Rất may mắn khi con gái tôi ngoan ngoãn và thương bố. Khi tôi bận đi làm, con bé rất ngoan, hay tự chơi ở nhà, không chạy lung tung và không đòi hỏi gì tôi. Sự hiểu biết của con gái khiến tôi rất vui, nhưng trong sâu thẳm cõi lòng tôi cảm thấy rất có lỗi. Khi con gái tôi học mẫu giáo, tôi cũng bắt đầu để ý nhiều hơn đến việc phải đón con đúng giờ và dành nhiều thời gian quan tâm con bé hơn.

Công việc của tôi rất bận nên việc đưa đón con gái hàng ngày mất rất nhiều thời gian. Con gái tôi tuy còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm. Con bé cũng biết tôi bận nên cũng chủ động nói rằng, con có thể tự đi học để tôi yên tâm đi làm. Tôi đã rất xúc động. Tôi nghĩ, trường mẫu giáo rất gần nhà, không cần qua đường lại an toàn nên tôi cho cháu đến trường một mình. Cứ thế, ngày qua ngày, bố con tôi cùng nhau cố gắng. Nhiều khi tôi thấy thương con gái và hỏi con: “Mẹ đi nước ngoài lâu quá, con có nhớ mẹ không?”. Con bé có chút do dự nhưng sau đó nở một nụ cười ranh mãnh và nói: "Không, mẹ đưa con đi học hàng ngày". Tôi rất sốc khi biết tin. Sự thật như nào? Vợ tôi đã chết, và ai đã đưa con tôi đến trường?

Ngày hôm sau, tôi lặng lẽ đi theo con gái và thấy nó đứng đợi trước một cửa hàng nhỏ. Tôi thấy một người phụ nữ bước ra và dẫn con gái đến trường. Khi tôi nhìn thấy con gái tôi bước vào trường, tôi ngay lập tức bước đến gần con và hỏi con chuyện gì đã xảy ra. Tôi không ngờ, người phụ nữ này lại là bạn gái cũ của tôi. Cô ấy tỏ ra ái ngại khi gặp tôi.

Cô ấy nói với tôi rằng, sau khi biết vợ tôi mất, cô ấy rất buồn và luôn muốn giúp đỡ tôi nhưng không biết làm thế nào. Cô ấy cũng ở gần khu chúng tôi ở. Một hôm, cô ấy đi mua sắm thấy con gái tôi đi học một mình. Cô ấy rất lo lắng nên ngày nào cũng đến đón và đưa con gái tôi đi học. Con gái tôi cũng cảm nhận được tình mẫu tử nên rất thân thiết với cô ấy. Tôi nghe xong đã khóc và tôi rất xúc động.

Có thể sau khi vợ tôi rời đi, ý định của ”ông trời” là muốn thêm một người mẹ khác cho con gái tôi, điều này cũng bù đắp cho tình yêu của con gái tôi.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới