NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vợ nói dối thăm mẹ ốm để vào nhà nghỉ với bồ

Thứ hai, 06/04/2015 16:50

Tôi không dám tin khi đứa em họ báo rằng vợ và người đàn ông lạ mặt vừa bước ra từ một khách sạn hạng sang nhưng đau đớn thay đó lại là sự thật.

Tôi quen, yêu và cưới vợ của mình như một định mệnh vậy. Hai đứa gặp nhau thật tình cờ rồi cảm mến ngay từ lần đầu. Sau này khi đã thành cặp đôi quấn quýt không rời, tôi và em đều thừa nhận rằng đã phải lòng nhau từ lúc va chạm trên con phố đi bộ.

Tôi cảm nhận rất rõ trái tim mình đã thuộc về nàng, tâm trí suy nghĩ của tôi đều hướng tới người con gái đó sau lần gặp ấy. Hình ảnh người phụ nữ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười cuốn hút và cả giọng nói cuốn hút làm tôi thực sự mê mẩn.

Lên kế hoạch chinh phục nàng, tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Là mẫu người phụ nữ hiện đại, năng động nhưng bạn gái lại quyết không cho tôi vượt rào khi chỉ có hai đứa ở với nhau bất chấp cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Khao khát ở bên nàng suốt đời, được là người đàn ông của nàng, tôi nhanh chóng ngỏ lời cầu hôn chỉ 3 tháng sau ngày cô ấy nhận lời yêu mình.

Tôi hạnh phúc đến phát khóc khi bạn gái gật đầu. Hai đứa cảm nhận tạo hóa đã run rủi để gặp nhau, để sống hạnh phúc bên nhau. Những ngày bên nàng, tôi cảm giác như tuần trăng mật vậy. Giữa chúng tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Chỉ đến khi lên kế hoạch tổ chức đám cưới, những rắc rối mới nảy sinh.

Vợ nói dối thăm mẹ ốm để vào nhà nghỉ với bồ. Ảnh minh họa.

Là con trai cả trong nhà và thừa hưởng doanh nghiệp gỗ khá lớn từ cha mẹ, tôi định rằng sau ngày kết hôn vợ chồng sẽ về quê sống. Tôi dư sức nuôi vợ, xin việc cho cô ấy và chưa từng thấy phiền về điều này.

Tuy nhiên nàng lại nhất định không chịu rời thành phố, nơi cô ấy có công việc ổn định với mức lương cao.

Nhiều lần tôi thuyết phục nhưng nàng chẳng thay đổi quyết định. Cô ấy nói nhiều mối làm ăn, bạn bè. Thậm chí nàng còn nói tôi chuyển lên đây ở cùng mình. Sợ mất nàng, tôi đồng ý làm đám cưới. Tôi chấp nhận qua lại giữa hai nơi.

Tôi vẫn hy vọng rồi một ngày nào đó nàng sẽ đồng ý về nhà khi chán cuộc sống trên thành phố. Sau ngày cưới, tôi thường xuyên đi lại giữa hai nơi bằng ô tô riêng để gặp vợ.

Dù gặp trở ngại về khoảng cách nhưng chưa bao giờ tôi thấy đó là một trở ngại bởi luôn dành cho nàng một tình yêu dào dạt và coi mỗi chuyến đi là cách thể hiện tấm chân tình của mình với bà xã.

Rất nhiều lần đánh xe lên gặp vợ, tôi vẫn có y cảm giác ban đầu gặp nàng. Tôi cũng tin vào sự chung thủy của vợ mình dù có không ít vệ tinh bên nàng. Mẹ từng hơn một lần cảnh báo về điều đó nhưng tôi vẫn giữ vững niềm tin ấy.

Thế nhưng mọi chuyện thật khó nói trước, một lần cô em bỗng dưng gọi điện về nói rằng chính mắt nhìn thấy vợ tôi và người đàn ông khác bước ra từ phòng khách sạn khi nó và bạn trai đưa nhau vào đó tâm sự.

Tôi không tin vào điều đó nhưng vẫn nhờ những người bạn xác thực thông tin. Quả thật nguồn tin đó chẳng sai chút nào. Đúng là vợ tôi đã gặp người tình ở trốn ấy trong ngày mà nàng bảo chăm mẹ ốm trong bệnh viện.

Thì ra nàng không chịu về nhà là bởi dễ dàng trong việc gặp người tình. Tôi chẳng thể hiểu được tại sao vợ mình có thể sống hai mặt, che giấu bản thân tốt đến thế. Lẽ nào ngay từ đầu, tôi là một kẻ khờ mà chẳng hay biết, hay chính sự mê mẩn nhan sắc đã khiến tôi bị mê hoặc rồi bị cô ta cắm sừng tua tủa.

Theo Khoevadep.com.vn