NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vợ sắp cưới bỏ chạy vì mẹ tôi quá cay nghiệt

Thứ bảy, 09/05/2015 21:30

Vì nhu nhược nên tôi đã đánh mất vợ sắp cưới của mình. Đến giờ tôi vẫn ân hận khi đã quá nghe lời mẹ mà đánh mất một người vợ sắp cưới ngoan hiền.

Chỉ vì nghe lời mẹ mà tôi đã đánh mất đi người vợ sắp cưới ngoan hiền. Giờ biết trách ai khi tôi quá nhu nhược trước những lời đay nghiến và đòi hỏi quá cao của mẹ tôi dành cho cô ấy.

Ân hận khi để vợ sắp cưới bỏ chạy vì quá nghe lời mẹ (Ảnh minh họa)

Tôi vốn là con trai một của bố mẹ. Nhà tôi cũng ở quê nhưng vì mãi mới có mụn con nên bố mẹ cưng tôi lắm. Mẹ tôi là một người phụ nữ ghê gớm, sắc sảo cả làng đều biết. Ngay từ hồi bé tý đến giờ tôi vẫn luôn sợ mẹ hơn bố. Sự ghê gớm chua ngoa của mẹ làm bố con tôi đều sợ và răm rắp nghe theo.

Ở làng, tôi chẳng có đứa bạn nào vì chúng nó đến nhà tôi chơi đều rất sợ mẹ. Nhưng bên cạnh sự ghê gớm đó mẹ luôn hết lòng vì chồng con. Dù nghèo đói vất vả nhưng tôi được mẹ cho ăn học tử tế và dành cho những điều tốt nhất chứ không phải vất vả bỏ học giữa chừng như đám bạn cùng lứa ở quê.

Tôi học đại học và yêu em – một cô bé khá xinh xắn và đáng yêu. Và em có một công việc với mức khá cao sau khi ra trường. Chúng tôi yêu nhau 3 năm và đây là lúc tôi nghĩ nên tiến đến hôn nhân để không phải canh cánh người khác cưới mất người vợ vừa tài giỏi vừa xinh đẹp của mình. Tôi quyết định dẫn em về nhà ra mắt gia đình và nếu được đồng ý sẽ tổ chức đám cưới luôn.

Nhưng mọi sự bất thành sau lần về ra mắt gia đình lần ấy. Em ngoan hiền, có học thức, gia đình cũng khá giả nên tôi nghĩ dù khó tính thì mẹ tôi cũng không thể chê trách được gì. Và rồi, ngày ấy cũng đến, không niềm nở như những người khác mẹ tôi tỏ ra dò xét khi lần đầu gặp con dâu tương lai.

Vì cũng đã kể qua về em với mẹ nên mẹ tôi cũng không hỏi thêm mà quyết định thử thách con dâu luôn. Mẹ bảo em tự làm gà, khi tôi định làm giúp thì mẹ không cho vì: "Ra ngoài đi con, đây không phải việc của đàn ông". Thế là tôi đành nhìn em nấu nướng vì tôi biết em cũng được nuông chiều như tôi nên việc làm bếp không được thạo lắm. Dù đã cố gắng nhưng không ai giúp em, loay hoay một hồi em để gà chạy mất. Mẹ tôi không nói gì nhưng tỏ thái độ bực mình ra mặt.

Mẹ tôi thử thách nàng dâu ngay ngày đầu về ra mắt (Ảnh minh họa)

Bữa cơm ngày gặp mặt gia đình đáng ra phải vui vẻ thì không khí lại trở nên căng thẳng khi mẹ tôi chê thẳng mặt: "Tưởng cháu thế nào, chứ cũng chẳng biết làm gì nhỉ". Từ một người vui vẻ cô ấy cũng trở nên câm lặng trước thái độ trách móc của mẹ. Và rồi cô ấy bật khóc giữa mâm cơm, mẹ tôi lại càng to tiếng: "Tôi làm gì mà cô khóc". Tôi đành đưa kéo cô ấy ra ngoài và động viên vợ tương lai của mình. Trong tiếng nấc cô ấy trách tôi vì đã không kể gì về mẹ, không nói với cô ấy rằng mẹ tôi rất khó tính.

Tưởng chừng những chuyện đó cũng qua đi nhưng tôi cũng không thể ngờ được mẹ tôi lại thử nàng dâu tương lai bằng cách ấy. Mẹ tôi nói thẳng với tôi và người yêu: "Để bước chân vào gia đình này trước tiên người đó phải còn trinh trắng. Nên muốn tôi đồng ý thì anh chị phải thử ngay tại đây". Khi chưa khỏi hoàn hồn thì cả hai đứa được mẹ đưa vào phòng đã được trải ga trắng muốt. Cô ấy nhìn tôi mà nước mắt trực rơi vì chúng tôi đã từng "ăn trái cấm" trước đó. Rồi cô ấy bật khóc, thu đồ đạc về thành phố. Đang định đuổi theo thì mẹ tôi giữ chân tôi lại. Mẹ nói: "Cái ngữ ấy mẹ biết ngay mà, thôi con ạ. Mẹ sẽ lấy cho con một đứa ngoan hiền và còn trinh".

Sau đó, tôi và cô ấy chính thức chia tay. Đúng như cô ấy nói với tôi: "Nếu anh cứ mãi nhu nhược thì sẽ chẳng bao giờ có được người mình yêu đâu, tôi hận anh". Có lẽ tôi phải thay đổi, nhưng tôi không biết làm thế nào để thoát được ra khỏi cái bóng của mẹ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để thoát khỏi sự bế tắc này?

Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)