NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vợ xinh hay xấu có thực sự quan trọng?

Thứ tư, 12/11/2014 14:24

Người ta vẫn thường nói phụ nữ yêu bằng tai và đàn ông yêu bằng mắt. Đã tìm người yêu thì tất nhiên đàn ông sẽ để mắt đến các cô nàng bắt mắt, xinh đẹp đầu tiên. Thế nhưng liệu lựa chọn của các anh chàng có thật sự đúng đắn?

Đã là con người thì dù là đàn ông hay phụ nữ đều thích cái đẹp thế nhưng ở đời người chẳng có ai là hoàn hảo. Trời chẳng bao giờ cho ra một hình mẫu người con gái nào vừa đẹp hình thức lại vẹn toàn tính cách, lại còn giàu có, học thức cao, công việc tốt… Cũng chính vì điều này mà khiến không ít chàng đến tuổi lập gia đình nhưng không thể chọn được cô vợ ưng ý. Em xinh thật! Nhưng anh còn nghèo ! Nhiều anh chàng đã phải dở khóc dở cười với những cô vợ xinh đẹp của mình. Ở đời người chẳng ai là người có thể trẻ đẹp mãi được. Để có thể duy trì sắc đẹp và tuổi thanh xuân của mình thì các cô gái ấy đã phải đầu tư không ít thời gian, tiền bạc cho công cuộc chăm sóc và đại tu nhan sắc. Thậm chí có nhiều cô gái chẳng làm được gì ngoài việc chăm lo cho sắc đẹp của mình, suốt ngày chôn vùi thời gian vào váy áo, thẩm mỹ viện này, thẩm mỹ viện kia…. Chưa kể đến việc, sáng ra, họ phải mất cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn váy áo, make – up trong khi chẳng ai lo bữa sáng cho chồng con cả.

Anh Chiến (Đống Đa – Hà Nội) chia sẻ: “ Từ ngày yêu nhau ai cũng khen tôi may mắn vì lấy được cô vợ xinh đẹp, sắc nước hương trời nhưng mà khi lấy nhau về rồi mới biết thế nào là hương trời. Không phải nói chê trách gì vợ mình nhưng nhiều lúc cô ấy khiến tôi phát điên. Cô ấy không phải là người tài giỏi cho cam. Làm việc cũng bình thường như bao người khác lương tháng của hai vợ chồng cũng chỉ đủ trang trải các chi phí trong gia đình thôi. Thế nhưng tháng nào cô ấy cũng chỉ chăm chăm lo chuyện mua quần áo rồi làm đẹp rất tốn kém. Chưa kể hàng ngày cô ấy dành quá nhiều thời gian cho bản thân mà không chịu dọn dẹp nhà cửa, thậm chí có bữa ăn cho chồng con cũng không xong được. Nhiều lúc nghĩ không biết là may mắn hay là xui xẻo?”

Anh Tuấn (Nam Định) còn trớ trêu hơn là vợ anh vừa trẻ đẹp lại vừa giàu có: “ Cô ấy sinh ra trong gia đình bề thế, ăn ngon mặc đẹp, xinh xắn trong khi gia đình tôi thuộc dạng bình thường khá. Ai cũng nghĩ tôi quá may mắn vì cưới được cô nhưng chẳng ai biết đâu rằng với bản tính tiểu thư cô chẳng biết làm gì cả. Mọi việc, động một cái là đòi vung tiền thuê rồi lại còn hay thái độ khinh thường người khác nữa. Nhiều lúc tôi thấy mất mặt với mọi người nhiều lắm. Có nhắc nhở thì cô ấy cũng vâng dạ cho qua mà không sửa chữa.” Em già, em xấu! Anh có chán em không? Giá trị của một người vợ xinh và một người vợ xấu được so sánh như hai loại xe: Một loại thì không đẹp, bình thường nhưng lại tiện ích, tốn ít nhiên liệu và có thể đi được mọi loại địa hình. Còn loại kia như chiếc xe thời trang đẹp thật nhưng tốn nhiên liệu và không phải đường nào anh cũng có thể đi. Vì thế mà ham muốn chọn vợ đẹp của đàn ông thời nay cũng đã có sự thay đổi.

Anh Đức (Đông Anh – Hà Nội) cho hay: “ Vợ xinh hay vợ xấu có quan trọng gì đâu. Quan trọng là hai người hợp nhau rồi chung sống hòa thuận là được. Vợ tôi không xinh, thuộc loại bình thường nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu cô ấy cả. Một người phụ nữ đảm đang, khéo léo mà tôi từng biết.” Cùng quan điểm với anh Đức, Anh Minh (Phú Thọ) tâm sự: “ Tôi phát hiện ra là mình bị nghiện các món ăn của vợ. Từ ngày lấy vợ tôi hầu như không mấy khi bỏ bữa ở nhà. Dù có đi tiệc tùng gì thì đêm về cô ấy vẫn chu đáo nấu những đồ ăn nhẹ mà tôi thích. Dù không được xinh đẹp, thậm chí nói đúng ra thì ngoại hình cô ấy không ổn lắm. Nhưng sự chu đáo, tận tình của vợ mà khiến tôi chẳng còn muốn ước ao thêm gì nữa cả. Cô ấy khiến tôi thán phục bằng sự khéo léo, đảm đang. Vậy tại sao cứ phải chọn vợ xinh làm gì?”

Khi được hỏi về quan điểm chọn vợ anh Huy Bình ( Vĩnh Phúc) cười nói: “ Xấu hay đẹp thì lúc tắt điện cũng có ai nhìn đâu! Quan trọng là xấu nhưng biết cách ăn mặc và chỉnh trang cho cẩn thận là được. Nói thật vợ tôi hồi xưa cũng xinh đẹp chẳng kém gì mấy cô chân dài bây giờ nhưng từ hồi sinh con xong cộng thêm phải làm việc vất vả vì gia đình con cái nên trông cô ấy bị già đi và xuống sắc rất nhiều. Thế nhưng tôi chưa bao giờ chê cô ấy lời nào cả, thậm chí tôi rất thương cô ấy. Có lần cô ấy hỏi : “ Em già, em xấu thế anh có chán không?”. Tôi cũng thản nhiên đáp: “ Chắc gì sau này mấy cô chân dài kia có gia đình rồi sinh con đã được như em.”

Nhìn chung, chọn vợ là chọn ở cốt cách, tâm hồn người phụ nữ chứ đừng chỉ nhìn vào bề ngoài của cô ấy. Có thể cũng có những cô nàng vừa xinh đẹp vừa giỏi, chu đáo nhưng đảm bảo số đó rất ít. Vậy tại sao phải quan trọng xinh hay xấu làm gì?

Theo Depplus.vn/MASK