NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vừa khóa môi được vài phút thì cô ấy bảo tôi chở thẳng đến nhà nghỉ và thực sự sốc khi chứng kiến cả nhà em ở đó

Thứ sáu, 22/03/2019 06:20

Tôi và em đều là những người đi làm, cả hai quen nhau trong lớp học quản lý. Ngay từ lần đầu nhìn em tôi đã kết bởi ánh mắt đa sầu đa cảm đó. Sau mỗi buổi học tôi và em về cùng đường, câu chuyện của hai đứa nói mãi không hết, chỉ mong cho đêm dài hơn để được tâm sự cùng nhau.

Tối hôm ấy cả hai chúng tôi trốn học mà rủ nhau ra công viên chơi. Không thể kìm nén được tình yêu đang cháy nồng nàn trong tim, tôi đã chủ động ngỏ lời yêu em. Sự e thẹn ngượng ngùng cùng với cái gật đầu nhẹ của em đã khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Em chính là người con gái đầu tiên khiến tim tôi rung động thực sự. Để chứng minh tình yêu thật lòng của mình tôi đã ôm chặt em vào lòng và đặt lên môi nụ hôn nồng thắm để ghi nhớ ngày hai đứa bắt đầu yêu nhau.

Đang hôn em say đắm thì tiếng chuông điện thoại đáng ghét phá hỏng giây phút đẹp nhất cuộc đời tôi. Em cầm điện thoại lên nghe một chút rồi tắt ngay và bảo tôi:

- Chúng mình đến nhà nghỉ S… một lát được không anh?

Trong đầu tôi tự nhiên thấy hơi coi thường em, mới ngỏ lời yêu chưa đầy 30 phút mà đã dám rủ bạn trai vào nhà nghỉ. Tôi không nói ra mà chỉ im lặng thực hiện ham muốn quá sớm của em.

Suốt đoạn đường đi, tôi không còn cảm giác yêu mà thấy phát sợ người con gái quá mạnh dạn táo bạo này. Tôi bắt đầu thấy ân hận vì chưa tìm hiểu kỹ về người con gái này mà vội vã ngỏ lời.

Đến nhà nghỉ em đi rất nhanh, thấy tôi lững thững đi em kéo tay tôi như muốn chạy thật nhanh vào trong nơi dành cho những đôi yêu nhau. Dù không thích nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo em, để xem một người con gái sẽ làm gì được người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán như tôi.

(Ảnh minh họa)

Vừa nhìn thấy người phụ nữ đứng ở nhà nghỉ, em chào mẹ, tôi chưa hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra ở đây nữa. Thì em và người mẹ đó nhanh chóng tiến thẳng vào nhà nghỉ. Dù có nhân viên can ngăn nhưng người mẹ đã biết chính xác phòng cần tìm ở đâu nên cứ thẳng tiến.

Hai mẹ con đập cửa ầm ầm rồi một lúc sau cánh cửa mới chịu mở ra. Thì ra em và mẹ em đến đây để bắt quả tang bố ngoại tình. Trong lúc tôi đang đứng đơ người ra thì hai mẹ con em đã lăn xả vào dằn mặt tình địch. Em giao nhiệm vụ cho tôi là giữ chặt ông già để dễ bề hành sự.

Một người đàn ông lịch thiệp đĩnh đạc chỉn chu như tôi mà lại đi đánh ghen sao. Tự nhiên bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu này khiến tôi chỉ biết miễn cưỡng làm cho người yêu được toại nguyện.

Với sức mạnh của thanh niên, bố người yêu cố muốn thoát ra khỏi cánh tay chắc khỏe của tôi để bảo vệ ả nhân tình nhưng thật khó. Nhìn những người đàn bà vật lộn với nhau tôi thấy thật ngán ngẩm cảnh ngoại tình. Người ta có gia đình rồi sao không chịu làm ăn vun vén cho hạnh phúc mà lại cứ phải trai gái làm gì để rồi gia đình tan nát thế này.

Đêm đó về tôi quyết định chia tay em ngay lập tức, để tránh gặp mặt cô gái có gia đình phức tạp đó tôi cũng bỏ học luôn.

Mấy hôm sau tôi kể chuyện gia đình của cô ấy với mẹ, thật không ngờ mẹ tôi nằng nặc muốn tôi lấy được người vợ như thế. Mẹ bảo:

- Nếu bố con ngoại tình thì con sẽ làm gì?

- Thì con sẽ cho con bồ đó no đòn.

- Mẹ rất mừng vì con đã đứng ra bảo vệ lẽ phải bảo vệ mẹ và cô gái kia cũng vậy. Còn gì đau đớn hơn khi người con phải chứng kiến cảnh bố mẹ phản bội nhau. Mẹ tin con bé sẽ có nhiều kinh nghiệm để vun vén bảo vệ gia đình mới sau cú sốc về bố mẹ nó. Nếu con còn yêu nó thì cứ lấy đi đừng để tâm đến chuyện bố mẹ của con bé.

Những lời nói của mẹ khiến tôi như được mở mắt ra, suýt chút nữa đánh mất người con gái tuyệt vời.

Ngày gặp lại, em ôm chặt lấy tôi mà khóc không nói thành lời. Em đã cảm ơn tôi đã không coi thường thân thế gia đình. Chúng tôi cùng hứa với nhau sẽ không bao giờ gây tổn thương cho nhau và cho các con.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới