NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Xem 'Hoa hồng trên ngực trái', một đấng mày râu phán: 'Nếu là Thái, tôi cũng ngoại tình'

Thứ hai, 16/09/2019 16:17

Trước ý kiến của người đàn ông này, rất nhiều chị em theo dõi phim 'Hoa hồng trên ngực trái' không đồng tình. Họ đứng về phía Khuê và cho rằng mọi lời giải thích cho hành động 'vũ phu, ngoại tình' của Thái đều là ngụy biện.

Sau "Về nhà đi con" thì "Hoa hồng trên ngực trái" là bộ phim thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Trong phim, Thái (Ngọc Quỳnh đóng) là người chồng gia trưởng, mê tín, vũ phu với vợ và ngoại tình.

Nhân vật Thái trong "Hoa hồng trên ngực trái" bị nhiều người chỉ trích.

Trong khi đó, Khuê lại từ bỏ sự nghiệp học hành để sinh con, vun vén gia đình cho Thái gây dựng sự nghiệp. Dành cả thanh xuân cho chồng con nhưng Khuê chẳng được chồng coi trọng, thậm chí còn tặng cho một "cặp sừng".

Đã ngoại tình, Thái còn trách ngược, trì triết vợ.

Theo dõi những tình tiết của phim, khán giả thương Khuê bao nhiêu, lại càng ghét Thái bấy nhiêu. Thế nhưng, trên diễn đàn một ông chồng thẳng thắn bày tỏ quan điểm cho rằng: "Nếu là Thái, tôi cũng ngoại tình". Kèm theo đó là những lý do được chỉ ra dưới đây: "Mấy hôm nay thấy vợ say mê xem bộ phim này trên truyền hình, rồi quay ra chửi rủa Trà tiểu tam nào đó, tôi cũng tò mò xem thử. Nhưng thực sự, tôi thấy không thể đồng tình với các bà.

Một đấng mày râu lên tiếng bênh vực cho Thái.

Nếu ở trường hợp như Thái, tôi cá 10 ông thì 9 ông cũng tơ tưởng người khác.

Phụ nữ thường hay ảo tưởng là tình yêu hay chồng mình không thay đổi, vẫn yêu mình như thủa nào. Nhưng thử hỏi, sau 5 đến 10 năm vật lộn kiếm cơm, có ai mà không thay đổi, từng trải hơn. Nhất là với người như Thái, tự kinh doanh riêng, áp lực kiếm ăn, lo lương cho cả công ty đè nặng lên vai. Làm sao mà giữ mãi tâm hồn lãng mạn, vui vẻ, trong sáng như thuở mới cưới được.

Cùng là đàn ông ý mà, cái tụi tôi cần không phải là một bà vợ ngoan thin thít, bảo gì biết nấy. Cái chúng tôi cần là người vợ có thể chia sẻ được mọi chuyện, như kiểu bạn thân, gì tôi cũng nói được. Không sợ bà ý lo lắng ra mặt, hay sồn sồn thái quá. Một người ở đó lắng nghe, đủ trải để góp vài ý kiến sáng sủa, cũng đủ mạnh mẽ để lỡ có nghe tôi chia sẻ vài thất bại trên thương trường, thì cũng coi như chuyện đời nó thế. Có... gì phải lo lắng.

Đàn ông chúng tôi sợ nhất là phụ nữ đanh thép,... (không - pv) cần đàn ông. Nhưng sợ nhì là phụ nữ yếu đuối,... (không - pv) có đàn ông thì không xong. Cái gì cũng chồng. Về nhà là thấy mắc mệt, cả một bầu trời gánh nặng phía trước. Không những vợ con không chia sẻ được, lại thêm bố mẹ vợ không tinh ý, thằng em vợ vô dụng... (không - pv) ai dậy được. Hậu quả chỉ mình thằng chồng như Thái chịu.

Nói mấy dòng này chắc cơ số các chị sẽ nhảy vào chửi, làm đàn ông thế mà so đo với đàn bà, lo cho vợ con và gia đình vợ là nghĩa vụ. Xin lỗi các chị em, đàn ông chúng tôi cũng là người, cũng có giới hạn, cũng có góc yếu đuối, cũng cần chia sẻ áp lực. Chứ cái lò xo mà nén mãi thì đến lúc nó tung hô, gặp em nào khéo léo như em Trà, vừa xinh, vừa năng động, khéo mồm thì không ông nào dám nói cứng đâu. Không tin các chị cứ thử tag các ông vào xem có đúng không!".

Đa phần các chị em đều không đồng tình với lý do này

Nhưng lập luận của người đàn ông trên lại vấp phải ý kiến phản bác gay gắt của hội chị em:

- Ơ, có phải chị Khuê thích ở nhà đâu. Chị xin đi làm cơ mà. Lo việc nhà, lo việc các con, xin đi làm nhưng anh Thái không cho đi đấy chứ. Càng nhẫn nhịn thì lại càng không biết điều. Thử thả chị ra đi làm và thuê giúp việc xem ai hơn ai.

- Bước vào cuộc sống hôn nhân mỗi người phải biết hi sinh một chút, nghĩ cho người đầu ấp tay gối một chút chứ các anh đòi hỏi vợ mình phải thế nọ thế kia thế phụ nữ như Khuê cũng muốn chồng bớt gia trưởng, muốn được ra ngoài làm...

- Ngay từ lúc mới cưới Thái nó đã là 1 thằng khốn nạn, chứ không phải là 2 vợ chồng nó yêu nhau thắm thiết và sau đó nó thay đổi. Các ông tưởng ở nhà không áp lực à? Con khóc con ốm con đau nhà cửa bừa bộn nghĩ món ăn nấu sao để các ông không chê là đi làm cả ngày về cho ăn không hẳn hoi. Các ông giỏi các ông làm... đi, cho chúng tôi ra ngoài"...

Video trailer phim "Hoa hồng trên ngực trái"

Thủy Chi (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới