NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Yêu chưa đủ ‘chín’, đừng rủ anh lên giường

Thứ tư, 13/08/2014 08:45

Có thể phụ nữ các em luôn nghĩ, đàn ông các anh, ngại gì chuyện lên giường với một cô gái.

Nếu như, có một người con gái sẵn sàng ngả lưng trên giường, rồi cởi cúc áo thì chẳng một gã đàn ông nào lại ngu mà không lao vào. Các em vẫn nghĩ vậy đúng không? Chắc hẳn có rất nhiều gã đàn ông như thế, nhưng với anh thì khác. Anh sẽ chẳng dại mà hôn một cô gái nếu anh không thích, cũng không dại mà ngủ với một người phụ nữ mà anh không yêu nhất là khi tình yêu ấy chưa đủ ‘chín’.

Quả chưa chín thì ăn sẽ chẳng ngọt, hoa chưa ‘chín’ thì sẽ chẳng thơm, tình yêu cũng vậy, khi yêu một người nhưng tình yêu ấy chưa đủ lớn, chẳng có gì ngọt ngào khi gần gũi họ cả. Nếu như em và anh chỉ mới thích nhau, mới gọi là tình yêu mà đã chỉ nghĩ đến chuyện hẹn hò giường chiếu, liệu có bền được không em?

Anh sẽ nghĩ tới những chuyện khác ngoài chuyện chăn gối. Khi anh tỏ tình được em rồi, anh sẽ cho em hiểu được sự chân thành của anh. Anh sẽ đưa em đi ăn, đi chơi, đi tới những nơi mà em chưa từng tới. Anh thích cái cảm giác lãng mạn, ngồi hàng giờ trong quán cà phê để chỉ nghe em kể chuyện ngày thơ bé. Rồi anh sẽ cùng em ôn lại kỉ niệm tuổi học trò, rằng anh là cậu con trai nghịch ngợm như thế nào. Anh sẽ luyên thuyên đủ thứ chuyện về con trai, con gái, toàn là những câu chuyện cười làm cho em vui.

Quả chưa chín thì ăn sẽ chẳng ngọt, hoa chưa ‘chín’ thì sẽ chẳng thơm, tình yêu cũng vậy, khi yêu một người nhưng tình yêu ấy chưa đủ lớn, chẳng có gì ngọt ngào khi gần gũi họ cả. (ảnh minh họa)

Anh sẽ đưa em đi du lịch cùng với bạn bè anh, cho em gặp gỡ họ để em thấy, anh và em đã có bước tiến quan trọng, đã tin tưởng và hiểu nhau hơn. Muốn hiểu một người, tốt hơn hết là nên tìm hiểu qua bạn bè của họ. Em và anh sẽ cùng nhìn bạn bè của nhau để hiểu được tâm tư của hai đứa…

Tình yêu anh dành cho em sẽ chín dần theo thời gian. Anh sẽ đưa em đi những nơi mà em thích, chọn những món quà lãng mạn, chọn những đồ dùng mà em thích, để em đặt lên bàn làm kỉ niệm. Rồi có những tháng ngày mình nắm tay nhau đi dạo, sau này chúng ta sẽ nhớ mãi không thôi.

Anh sẽ tặng em những bộ váy đẹp, để mỗi lần đi bên anh, em mặc chúng và được bạn bè anh khen là đẹp. Anh cũng muốn nhận từ em sự ân cần, sự chăm sóc và nâng niu. Anh muốn em hiểu, anh yêu em nhường nào và cũng muốn đón nhận được thứ tình cảm tương tự đó từ em. Anh cần những bữa ăn do chính tay em nấu hay những món quà do em tự làm, dù nó chỉ là thứ đồ vụng dại, không được hoàn hảo.

Anh tưởng tượng ra một chiều, anh trao em nụ hôn lãng mạn, đó là nụ hôn đầu tiên chúng ta dành cho nhau. Anh cũng muốn có những cái ôm xiết chặt khi đông về, rồi mình nắm tay nhau, ngồi bên cạnh nhau mà vẫn nhung nhớ không thôi. Rồi sau đó, khi đã hiểu nhau, mình sẽ bàn tính chuyện tương lai, sẽ yêu nhau, sẽ trao cho nhau những gì em muốn. Thậm chí có thể đi quá giới hạn nếu hai đứa xác định đến với nhau, xác định là của nhau suốt đời… Khi nói ra những điều ấy, có thể chúng ta không dám chắc chắn 100% chuyện tương lai nhưng ít ra, chúng ta cũng đã đủ thời gian để tin tưởng nhau, yêu nhau…

Em ạ, anh cần một tình yêu như thế. Khi đó, chúng ta sẽ có thể vượt ranh giới, có thể đưa nhau lên giường. Nhưng như em bây giờ, mọi thứ quá nóng vội…

Em ạ, anh cần một tình yêu như thế. Khi đó, chúng ta sẽ có thể vượt ranh giới có thể đưa nhau lên giường. Nhưng như em bây giờ, mọi thứ quá nóng vội… (ảnh minh họa)

Chắc em đang nghĩ, một cô gái đẹp như em, có thân hình bốc lửa như em, bất kì gã đàn ông nào cũng thích. Đúng vậy, chở em ra đường là anh biết vì đàn ông cứ dán mắt vào bộ ngực của em. Anh cũng thích chứ, nhưng, anh đã xác định yêu em và anh muốn, em là của anh tự nguyện, là của anh khi anh cảm thấy chúng ta sẵn sàng thuộc về nhau, không bao giờ thay đổi…

Em đừng nghĩ, đàn ông họ dễ lên giường với một cô gái thì với người họ yêu, họ cũng làm như vậy. Có người muốn giữ gìn sự trong sáng cho người mình yêu, cũng có người muốn bảo vệ người mình yêu, họ đợi chờ tới ngày cưới. Anh không phải là một gã đàn ông cổ hủ, không phải là một gã chỉ dám động tới con gái trong đêm tân hôn, anh có thể ngủ với một cô gái mà anh yêu nhưng với em, anh còn đang chờ đợi…

Hôm nay, anh thật bất ngờ khi em đã chủ động cởi cúc áo, và đưa anh vào nhà nghỉ. Động cơ của em khiến anh nghĩ, ‘à thì ra, cô gái này cũng giống như ai… Cô ấy cũng chỉ nghĩ mình là một gã ham muốn thể xác, và cô ấy cũng dễ dàng trao thân…’. Em còn trinh hay không, anh đâu quan trọng. Kể cả em đã từng ăn nằm với một người hay vài người đàn ông khác cũng không sao, nếu như em thật lòng yêu anh và anh cũng vậy. Nhưng, việc em làm khi mà chúng ta chỉ mới vừa quen nhau vài tháng, khi mà anh mới tỏ ra thích em, theo đuổi em, tặng quà em khiến anh cảm thấy thất vọng.

Anh đã yêu em đấy, đã rất thích em đấy, đã ham muốn vòng một của em đấy nhưng anh không dễ dàng như vậy đâu em. Anh không muốn chịu trách nhiệm với một người con gái dễ dãi, chỉ coi tình yêu là thứ ham muốn thể xác tầm thường. Mọi thứ phải bắt đầu từng bước, phải là sự chân thành, cảm nhận nhịp đập con tim em ạ. Khi em chưa hiểu anh, chưa thực sự muốn gắn bó với anh bằng trái tim mình thì tình yêu này không thể bền được. Và như thế, anh thật sự không muốn chịu trách nhiệm với một cô gái như em.

Vậy nhé em, em hãy nhớ, khi tình yêu chưa đủ chín, đừng vội vàng lên giường với ai…

Theo Khám Phá