NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Yêu em 2 năm mới dám ngỏ lời yêu, để rồi lần đầu tiên em dẫn về phòng chơi tôi đã thực sự vỡ mộng

Thứ sáu, 15/03/2019 22:21

Chẳng hiểu sao trong công việc tôi là người đàn ông rất năng nổ hoạt bát giỏi giang. Bằng chứng là mới ra trường 2 năm nhưng đã giữ chức trưởng phòng tài chính của công ty. Thế nhưng trong tình yêu tôi lại nhút nhát vô cùng, đến nỗi thích ai đó chỉ dám nhìn mà không bao giờ dám ngỏ lời yêu.

Nhiều lúc tôi đã cố thử lấy hết can đảm để nói lời yêu người con gái mình thích. Vậy nhưng cứ đứng trước nàng nói về những từ liên quan đến tình cảm là miệng tôi cứ như ai đó đang bịt lại không thể thốt lên thành lời.

Ngay từ khi bước vào công ty tôi đã đem lòng yêu Hà, em làm cùng phòng với tôi, sống rất kín đáo, ít nói và tốt bụng. Vì đem lòng thích Hà nên tôi rất muốn biết nhiều thông tin về em. Thế nhưng em ít cởi mở chuyện đời tư với đồng nghiệp nên mọi người mù tịt về gia cảnh nhà Hà.

Nghe nói cũng có vài anh chàng trong công ty ngỏ ý thích Hà nhưng em toàn lẩn tránh với lý do không muốn lấy chồng, thích sống tự do tự tại dù đã 27 tuổi rồi.

Quan hệ giữa tôi với Hà rất tốt, nhiều lần chúng tôi ngồi tâm sự bên nhau, thế nhưng câu chuyện giữa hai người chỉ là công việc hay những chuyện linh tinh. Nhìn ánh mắt của Hà tôi biết em cũng rất thích mình thế nhưng cả hai không ai chịu thể hiện tình cảm trước.

Mãi đến khi tôi được thăng chức trưởng phòng mới có đủ dũng khí thể hiện tình yêu với em. Hôm ấy trong đêm ăn mừng tôi được thăng chức, mọi người bắt ép tôi phải đưa người yêu đến để ra mắt anh em trong công ty. Trước sự nhiệt tình của mọi người tôi đã liều một phen. Bó hoa đang cầm trên tay tôi mang đến tặng cho Hà ngay trước rất nhiều đồng nghiệp. Lấy hết cản đảm để nói lời thích:

- Đây chính là người con gái tôi đem lòng yêu từ lâu lắm rồi chỉ mong có cơ hội được nói ra điều giấu kín trong tim bao lâu nay.

Những tràng vỗ tay dồn dập hưởng ứng tác thành cho chúng tôi, mọi người còn bắt hai người phải hôn nhau, nhưng tôi chỉ dám ôm Hà chứ chưa đủ tự tin để hôn trước chỗ đông người.

Đêm đó tôi chủ động ngỏ lời muốn đưa Hà về nhà và em e thẹn đồng ý. Suốt dọc đường về nhà, cả hai không nói gì nhưng bàn tay ấm áp của em luôn nằm trong bàn tay tôi.

(Ảnh minh họa)

Về đến nơi trọ, em định tiễn từ cổng nhưng vì muốn hiểu Hà nhiều hơn nên tôi bảo:

- Thích em suốt 2 năm rồi, hôm nay anh mới có cơ hội được mở lòng, thì em cũng phải mời anh cốc nước lọc chứ.

Không thể từ chối lời gợi ý của tôi nên Hà đành phải dẫn vào phòng chơi. Vừa bước đến phòng thì có một bé gái khoảng 7 tuổi chạy ra ôm trầm lấy Hà mà khóc:

- Sao mẹ về muộn thế con sợ lắm, lần sau con không cho mẹ đi nữa đâu.

Tôi há hốc mồm nhìn cảnh hai mẹ con Hà quấn quýt bên nhau. Lần đầu tiên tôi mạnh miệng ngỏ lời yêu một người, vậy mà vớ phải người đàn bà đã có con, sao xui xẻo đến vậy.

Thấy tôi đứng đần người ra Hà mời vào nhà rồi giải thích:

- Ngày đó còn quá trẻ, em đã yêu nhầm phải kẻ sở khanh để rồi khi biết tin có con thì hắn lặn mất tăm, để mình em vác cái bụng bầu 4 tháng với bao nhiêu khó khăn. Em thích anh từ lâu rồi nhưng vì quá khứ tội lỗi nên không đủ tự tin đi thêm bước nữa. Bây giờ biết em có con riêng rồi, nếu anh không còn yêu nữa thì em đây cũng không trách cứ gì đâu.

Bởi anh cũng chỉ là một người đàn ông như bao người khác thôi mà. Lúc đầu rất thích, thề non hẹn biển, thế nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ đi bên cạnh em thì họ lặn mất tăm ngay hôm sau.

Em đã nói đúng, tôi là trai tân, là người đàn ông đang có rất nhiều người con gái xin được chết. Tình yêu 2 năm vừa bắt đầu chớm nở thì bị héo ngay khi tôi nhìn thấy đứa con của em. Có lẽ tình yêu của tôi với Hà chưa đủ lớn để vượt qua được thử thách này.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới