NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Yêu và cưới 5 năm vẫn chưa có con, bất ngờ cô hàng xóm ngỏ ý muốn xin con và tôi đã nhắm mắt để thử năng lực bản thân

Thứ năm, 15/04/2021 08:22

Khi hai người đã hiểu nhau hơn thì cô ấy nói muốn có đứa con để về già làm chỗ dựa nhưng chưa tìm được người đàn ông nào đáng tin cậy.

Vợ chồng tôi yêu được 3 năm và cưới nhau 2 năm rồi nhưng mãi vẫn chưa có con. Đi khám bác sĩ bảo hai vợ chồng sức khỏe sinh sản bình thường nên chưa phải điều trị gì.

Không có con cuộc sống thật buồn tẻ, ngày nào hai vợ chồng đi làm về ăn xong cơm mỗi người ôm chiếc điện thoại xem, đến khi mỏi mắt thì lăn ra ngủ. Cả hai chẳng biết có chuyện gì để nói nữa. Mỗi khi nghe đứa trẻ hàng xóm khóc hay đòi bố mua quà mà tôi khát khao cái cảm giác được làm bố vô cùng. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, chẳng biết bao giờ với tới?

Cách đây 2 tháng, cô hàng xóm tên Phượng đã 37 tuổi, chưa chồng con gì qua nhà tôi chơi. Lúc đó vợ tôi đi về ngoại có việc nên Phượng qua chơi, tôi đã nhiệt tình đón tiếp và trò chuyện. Sau một lúc ngồi tâm sự tôi mới hiểu ra là Phượng cũng từng có một mối tình đẹp nhưng rồi bị phản bội nên cô ấy cảm thấy chán ghét đàn ông. Và quyết định không lấy chồng, ở vậy cả đời.

Khi hai người đã hiểu nhau hơn thì cô ấy nói muốn có một đứa con để về già làm chỗ dựa nhưng chưa tìm được người đàn ông nào đáng tin cậy. Trong khi tôi đang bối rối chưa biết phải làm sao nữa thì cô ấy lại gần và tỏ ý muốn được ngủ cùng tôi.

Ảnh minh họa

Nghe đến đây tôi sợ xanh mặt lại nói vợ tôi là người phụ nữ tốt, tôi mà phản bội sẽ không còn mặt mũi nào nhìn vợ. Phượng nói vợ chồng tôi lấy nhau đã lâu mà chưa có con, khuyên tôi hãy nên thử một lần để xem lỗi tại vợ hay chồng để mà đi chữa trị.

Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải đi chạy chữa bệnh vô sinh là tôi sợ vô cùng. Vì vậy tôi đã đồng ý thử một lần xem mình có phải là người đàn ông vô sinh không. Thế là cuộc ân ái giữa tôi với cô hàng xóm diễn ra ba ngày liên tiếp, cho đến khi vợ trở về thì không gặp nhau nữa.

4 hôm trước bất ngờ Phượng thông báo tin vui là đã mang thai, tôi vui mừng và cũng lo lắng vô cùng. Thì ra người khó có con là vợ chứ không phải tôi. Tôi cũng lo không biết vợ sẽ thế nào khi phát hiện ra sự phản bội của chồng.

Tôi hỏi ý kiến Phượng bây giờ phải làm sao? Cô ấy bảo sẽ chấp nhận làm mẹ đơn thân cả đời và đứng từ xa nhìn hạnh phúc của vợ chồng tôi.

Từ khi biết mình có đứa con ở bên ngoài, tôi nghĩ rất nhiều và thật sự không biết phải làm sao nữa. Nếu bây giờ tôi bỏ vợ thì nhẫn tâm quá, còn nếu tiếp tục thì chưa chắc đã có tương lai. Còn con tôi sinh ra sẽ bị mang tiếng là đứa con hoang. Tôi không biết phải làm sao nữa, mọi người cho lời khuyên với?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới