THỜI TRANG » Thời trang sao

Thời trang quá lố của sao Việt khi xuất ngoại

Thứ năm, 09/05/2013 20:20

Chẳng kém cạnh về sắc vóc hay độ "chịu chi", thế nhưng mỗi khi ra nước ngoài, các sao Việt lại liên tục mắc lỗi về thời trang hay thậm chí là trở thành "thảm họa".

Bởi vậy mà hình ảnh các sao Việt cứ mãi nhạt nhòa trong lối ăn mặc khi "đọ sắc" với các sao quốc tế, hoặc nổi bật vì... quá xấu. Vậy tại sao các mỹ nhân của Vbiz kém phong độ đến như vậy khi "mang chuông đi đánh xứ người"? Phải chăng suy nghĩ cần ăn vận thật lòe loẹt diêm dúa mới thu hút được sự chú ý của mọi người làm họ mắc lỗi; hoặc ngược lại việc xuề xòa đến mức khó có thể chấp nhận được khiến họ thật nhạt nhòa. Đây chính là sự thiếu tinh tế mà hầu hết các sao Việt mắc phải, và kèm theo đó cũng là một danh sách dài những cái tên trong Vbiz đã gây thất vọng lớn cho công chúng khi hình ảnh tại nước ngoài của họ xuất hiện trên mặt báo.

Trong số hàng triệu khán giả hâm mộ Will Smith ở Việt Nam, Kathy Uyên đã trở thành người may mắn khi được trực tiếp phỏng vấn nam diễn viên nổi tiếng thế giới này tại Đài Loan. Nhưng khi xuất hiện bên cặp cha con tài tử, hình tượng Kathy Uyên phong cách đã biến mất, thay vào đó là một cô nàng với lối trang điểm và đầu tóc "già đau già đớn", bộ trang phục diêm dúa khiến cô trông thật ngột ngạt, nặng nề.

Sau đó, cô thay chiếc sơmi đỏ với chi tiết khá vô duyên trước ngực bằng áo sơmi trắng và jacket da. Thế nhưng, chiếc áo trắng với vô số đường diềm này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Và khi đi kèm với chân váy kiểu khá "sến", trông Kathy Uyên quá đỗi luộm thuộm. Nhiều công chúng nhận định rằng, đây là bộ cánh "xấu không tả nổi".

Midu cũng lâm vào tình trạng mặc xấu khi sang Hàn Quốc để hợp tác cùng Big Bang. Cô bị chính Kelbin - fashion icon của nhiều bạn trẻ Việt - chê đích danh. Theo Kelbin, Midu có phong cách thời trang xuề xòa, không hề đẹp mắt hay xứng tầm với một dự án truyền thông lớn đến nhu vậy.

Phần đông công chúng đều đồng tình với lời chê bai của Kelbin rằng Midu đã "bê bối, cẩu thả trong trang phục".

Hoàng My cũng hãnh diện khi được phỏng vấn dàn "siêu anh hùng" tại Mỹ. Vốn có gout thời trang "bất ổn", công chúng không mấy ngạc nhiên khi hiện diện trên đất Mỹ với trang phục mờ nhạt kèm theo chiếc khăn quàng cổ cực kỳ vô duyên như thế này.

Lý Nhã Kỳ cũng là một trong những sao Việt ưa "làm quá", quan niệm rằng đến nước bạn phải thật sang trọng, thật hoành tráng thì mới thu hút được sự chú ý. Cô đã từng không ngại khoác lên mình những bộ cánh quá màu mè, diêm dúa để mưu cầu sự nổi bật mà vô tình quên đi sự tinh tế, hài hòa cần có. Cụ thể, chính là chiếc áo dài rườm rà mà cô đã mặc để xuất hiện tại một sự kiện của Nam Phi.

Cô hiện diện trước những ánh mắt của người dân nghèo Nam Phi cùng hình tượng "lão công chúa" - chẳng trẻ trung nhưng cũng không già dặn. Một phong cách nửa vời, kém thời trang.

Tại đường phố Paris, Lý Nhã Kỳ cũng không ngại tạo dáng theo kiểu "hồn nhiên chủ nghĩa" . Kèm theo đó là bộ trang phục "mớ ba, mớ bảy", chẳng rõ hình thù cụ thể; đi kèm với đôi giày gót cao đến mức chênh vênh. Theo lời Lý Nhã Kỳ, người dân Thượng Hải đổ dồn mọi ánh mắt bởi họ nhầm cô là... Phạm Băng Băng. Công chúng Việt Nam thì tự hỏi, phải chăng chính phong cách thời trang quái lạ cùng điệu bộ khá buồn cười của cô mới chính là nguyên nhân đích thực khiến người dân nơi đây tò mò?

Mới đây, Ngọc Trinh đã lặn lội sang tận New York để ghi hình cho chiến dịch quảng bá Đêm hội chân dài 7. Và thật bất ngờ khi tại đây, những bộ cánh thời thượng của cô nàng cũng ngậm ngùi nhường chỗ cho một chiếc váy "quê" đến lạ kỳ. Thực chất, chiếc váy quây chấm bi tẻ nhạt này không hẳn là một "thảm họa", nhưng so với những gì vốn thuộc về mỹ từ "sành điệu" hay "quyến rũ" luôn gắn liền với Ngọc Trinh từ trước đến nay thì hẳn đây là một bước lùi về mặt thời trang. Khi đi cùng kiểu tóc tết bím đơn giản, trông Ngọc Trinh ngây thơ, trong sáng và có chút gì đó hơi “quê mùa”.

Ngược lại với Ngọc Trinh, Trúc Diễm lại khá "quan trọng hóa" vấn đề. Cô dạo phố với trang phục như chuẩn bị bước lên thảm đỏ, mà kỳ thực thì chân váy xanh thướt tha mà cô chọn lại chẳng mấy "liên quan" gì với blazer kẻ sọc đen - trắng và đôi giày... bata.

Tú Anh tự tin khoe sắc trong đêm nhạc Artistry tại Thượng Hải. Thế nhưng, cô lại phô bày khá nhiều lỗi trong cách phối trang phục của mình. Cụ thể, chiếc váy cúp ngực chất PVC, phối 2 tông đen-đỏ vốn trông đã khá là "ngốt"; lại được Tú Anh kết hợp ngẫu hứng cùng với găng tay đen... và quần tất đen, giày cao gót cũng màu đen. Trông Tú Anh quá ngột ngạt, nặng nề và kém thời trang.

Mai Phương Thúy có một style đời thường rất "thường", đặc biệt là mỗi lần cô xuất ngoại . Cô có lối ăn mặc giản dị và hơi "xì tin". Cách chọn dáng quần jeans cổ lỗ lại khiến bộ đồ của cô thêm phần lệch tông.

Cô khá lạm dụng tông hồng. Chẳng hạn, "hồng toàn tập" từ áo phao đến bịt tai.

Bảo Thy ăn diện có phần "xì tin" và chỉn chu, nhưng chân lại đi... dép cao su.

Và tại các kỳ liên hoan phim quốc tế, sao Việt liên tục "chiêu đãi" bạn bè quốc tế bằng phong cách thời trang rườm rà. Ai nấy đều khoác lên người bộ cánh cầu kỳ, đắt đỏ, sang trọng nhưng lại thiếu tế nhị và hợp lý. Điển hình nhất là Trang Nhung với "cả cây hồng" và nhiều điểm nhấn rườm rà đến mức thừa mứa.

Thậm chí, ngay cả Thanh Hằng hay Minh Hằng - những sao nổi tiếng ăn mặc sành điệu cũng không vớt vát nổi. Một phần cũng do các sao đều chọn áo dài - quốc phục của nước ta - nhưng với màu sắc quá trầm, tối, không có điểm nhấn đã khiến người đẹp Việt hoàn toàn "chìm nghỉm" trước dàn mỹ nhân ngoại. Hoặc mỗi người một phách, nhiều màu sắc đến nhức mắt như thế này. Ngoài ra, còn vô số lỗi thời trang về đầu tóc, trang điểm... khiến sao Việt trở nên sến lạ thường. Có lẽ người đẹp Việt lại càng phải chú trọng và tính toán khôn ngoan hơn thì mới mong có cơ hội tỏa sáng mỗi khi xuất hiện tại nước bạn.

Theo Maskonline.vn
Tin mới