THỜI TRANG » Người mẫu

"Gái quê" Lê Thị Phương "lột xác ngoạn mục" thế nào? (P1)

Thứ ba, 04/09/2012 16:05

(Ngoisao.vn) - Từ một cô gái thôn quê chẳng biết gì về 2 chữ thời trang, dần dần Lê Thị Phương đã hiểu hơn về thế nào là cái đẹp và nghề người mẫu.

Đến với cuộc thi VNTM năm 2011 chỉ bằng con số 0, Lê Thị Phương chẳng biết gì về catwalk, về người mẫu. Cô không ngại xa người thân, đặc biệt là người chồng mới cưới để theo đuổi ước mơ người mẫu và cũng không hề nao núng khi gặp phải sự chọc ghẹo, cười chê của các đối thủ.

Nếu so sánh hình ảnh cô gái quê ngờ nghệch vụng về khi phải nhờ đến Xuân Lan dắt tay khi đi catwalk ở vòng casting. Thì càng ngày Lê Thị Phương đã có sự “lột xác ngoạn mục” trong cách ăn mặc lẫn tác phong nghiêm túc, chịu khó trong công việc.

Cùng ngắm những bức ảnh dưới đây để thấy được sự “lột xác” của cô gái đến từ Thanh Hóa này.

  

Lê Thị Phương vẫn tự tin trong từng bước catwalk.

S.T