THỜI TRANG » Người mẫu

Giấc mơ người mẫu: Hào quang đầy ác mộng

Thứ sáu, 14/10/2011 14:43

Đừng nhìn nghề người mẫu màu hồng và đầy hào quang. Những gì lấp lánh, quyến rũ trên sàn catwalk, trong từng shoot hình… chỉ là vỏ bọc của những khổ cực, bon chen, cạnh tranh trong thế giới người mẫu...

Sự mộng mơ ban đầu của những ai manh nha sẽ nổi danh trên sàn catwalk sẽ phải nghĩ lại. Sau khi bản quyền America’s Next Top Model đến Việt Nam, đến năm thứ 2, những khắc nghiệt và thử thách của nghề người mẫu đã khẳng định, người mẫu không phải là nghề để chơi. Đương nhiên, đó là thông điệp giành cho những người làm nghề thật sự.

VNTM năm đầu tiên, các thí sinh cũng phải trải qua các bài học khắc nghiệt. Họ phải làm việc liên tục với cường độ cao trong môi trường khắc nghiệt như chụp ảnh với trăn, mặc trang phục mỏng chụp ảnh trong phòng lạnh âm độ C, treo người lên không chung để chụp ảnh “thiên thần”, trượt đường ống cao nhất và chụp ảnh khi tiếp nước… Có những thí sinh vì không chịu đựng nổi áp lực thử thách hoặc bất bình vì không được ghi nhận xứng đáng cũng từng có ý định bỏ về.

Diệp Anh từng lên tiếng Huyền Trang không đáng được BGK ưu ái quá mức vì sự cố gắng của vị Huyền Trang (Quán quân VNTM 2010) còn thua xa nhiều thí sinh khác

Cô gái xinh xắn Diệp Anh từng lên tiếng Huyền Trang không đáng được BGK ưu ái quá mức vì sự cố gắng của vị Huyền Trang (Quán quân VNTM 2010) còn thua xa nhiều thí sinh khác từng có ý định ra về. Cũng rơi vào tình thế giống Diệp Anh là Thanh Hoa (sau này làm stylist cho khá nhiều bộ ảnh của VNTM) không chịu nổi áp lực trước cuộc thi và cũng từng “phẫn uất” đòi về.

Có nhiều thí sinh, bị loại không thương tiếc chỉ do vạ mồm. Thái độ bất cần, sự tỏ vẻ khó chịu khi bị giám khảo chê cũng không thoát khỏi được ống kính máy quay. Và chân lý, dám cãi lời đúng của ban giám khảo, nghĩa là bạn tự loại bỏ mình. Năm ngoái, Thu Hiền bức xúc và tức giận khi người mẫu Đức Hải - thành phần BGK có những nhận xét khá thẳng thắn với cô cũng đã bị loại ngay sau đó vì một thái độ không cầu thị.

Phản ứng giám khảo, Thu Hiền bị loại

Năm nay, mới chỉ ở tập đầu tiên thử thách, nhiều thí sinh đã rơi vào tình thế rắc rối. Ban tổ chức đặt ra nhiều tình huống, buộc các thí sinh phải vừa thể hiện cá tính, nhưng lại cũng thể hiện được bản lĩnh, con mắt thẩm mỹ, sự nhạy cảm với thời trang và khả năng nắm bắt ý tưởng của ekip làm việc cũng như sự hòa nhập của các chân dài. Các thí sinh thường xuyên rơi vào tình huống chỉ có vài phút để chọn đồ, nhanh tay tranh nhau, giành giật từng đồ thật thích hợp trong số bộ đồ vừa đủ cho các thí sinh sao cho ấn tượng và có gu thẩm mỹ.

Không chỉ trên các shoot hình, những thử thách trên sàn catwalk và cả trong thực tế làm việc ở hậu trường, trong cuộc sống chung đều bị “soi” rất kỹ. Đó là cách để bộ tứ quyền lực nắm bắt, có thật sự những chân dài này muốn đến với nghề người mẫu nghiêm túc hay chỉ là cuộc dạo chơi, thích nổi tiếng hoặc thích nghề người mẫu chỉ để thích thế thôi.

Nguyễn Thị Hương phải khăn gói ra về bởi thái độ chưa cầu thị khi chê đôi giày móng ngựa “ôi giày khó đi quá em không đi đâu”

Cú phốt đầu tiên của Lê Thị Phương khi bị giám khảo Xuân Lan chê là ích kỷ khi giữ khư khư đôi giày catwalk của mình rất may đã được xoa dịu bằng một tác phong chuyên nghiệp trong phần catwalk. Nhưng cú phốt về phát ngôn bừa bãi của Nguyễn Thị Hương khi chê đôi giày móng ngựa “ôi giày khó đi quá em không đi đâu” đã thể hiện một thái độ không nghiêm túc với nghề, không cầu thị vượt khó trước các tình thế khó khăn sẽ phải đối mặt của nghề thì không thể cứu. Cô là thí sinh còn bị chê vì luôn chọn cách an toàn trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi bị đẩy vào tình thế phải cạnh tranh với các thí sinh khác. Nguyễn Thị Hương sau đó đã bị loại cũng bởi chính thái độ làm việc này.

Lê Thị Thúy bị trật chân nhưng cô vẫn phải chạy đua về thời gian, cường độ làm việc giống các thí sinh khác. Không có sự nhân nhượng nào giành cho những người kém sức khỏe. Hoàng Thị Thùy cũng bị chấn chỉnh “cá tính là điều tốt nhưng chỉ có giới hạn mà thôi”. Nhiều thí sinh từng có kinh nghiệm làm người mẫu cũng bị “đe” phải rũ bỏ hết mọi thứ, làm lại từ con số 0.

Hoàng Thị Thùy cũng bị chấn chỉnh “cá tính là điều tốt nhưng chỉ có giới hạn mà thôi”

Cuộc sống trong ngôi nhà chung với nhiều va chạm, 15 người mà chỉ có 5 chiếc giường, họ sẽ phải học cách chia sẻ, thể hiện bản lĩnh, cá tính, nhưng cũng phải hòa đồng để chứng tỏ năng lực bản thân trước mỗi hoàn cảnh. Có đam mê, nhưng không kiên trì, không tự bản thân rèn giũa, không thể hiện một thái độ hay phát ngôn nghiêm túc với nghề, sẽ khó vượt qua cửa ải những con mắt tinh tường của ban giám khảo.

Chắc chắn sẽ còn nhiều hấp dẫn ở phía sau chờ đón khán giả. Sẽ có những thí sinh bị loại vì vạ mồm, có những chân dài không chịu đựng nổi áp lực bị văng ra khỏi cuộc chơi… Và người chiến thắng, chưa chắc đã phải là người xuất sắc nhất, xinh xắn nhất, hoạt ngôn nhất, trí tuệ nhất. VNTM năm 2010 đã chứng minh điều đó.

VnMedia