THỜI TRANG » Người mẫu

Giám khảo Vietnam's Next Top Model bỏ cuộc chơi?

Thứ năm, 24/11/2011 11:02

Những sóng gió liên tiếp diễn ra khiến ban giám khảo Vietnam's Next Top Model 2011 phải đau đầu đối phó. Liệu họ có đủ dũng cảm tiếp tục theo sát cuộc thi, hay phải bỏ dở giữa chừng vì búa rìu dư luận?

Vào mùa thứ hai, cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 vẫn thu hút được sự thích thú của khán giả nhờ dư âm của thành công mùa thứ nhất. Bên cạnh những người yêu thích, chương trình còn nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn. Tuy nhiên, sự quan tâm này cũng khiến ê-kíp giám khảo mới phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Với mục đích tìm kiếm và lựa chọn gương mặt xuất sắc, có tố chất để bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp, nhưng tiêu chí hoạt động không rõ ràng khiến một số hoạt động của Vietnam's Next Top Model trở nên lủng củng và có phần nhạt nhòa. Bà Thúy Nga, Giám đốc điều hành công ty người mẫu Elite Vietnam, tỏ ra nghi ngại khi nói về chất lượng nghề mẫu khi nhìn dàn thí sinh tham gia mùa giải 2011: "Có thể vì Vietnam’s Next Top Model không quá chú trọng vào những tiêu chí của người mẫu". Ngoài ra, bà Nga còn nhấn mạnh, chiều cao tối thiểu của một top model phải từ 1,75m trở lên, nhưng với chương trình năm nay, dàn thí sinh tham gia chỉ cần từ 1,68m. Đây cũng là yếu tố cho thấy, tiêu chí nghề không được ê-kíp làm chương trình quá coi trọng trong một sân chơi mang tầm vóc quốc gia.

Nhận xét của Đức Hải về phần thi đi cầu khỉ

Không chỉ người ngoài cuộc, chương trình còn gặp phải trắc trở bởi những lời đánh giá của bộ xậu ban giám khảo năm ngoái. Theo quan điểm của siêu mẫu Hà Anh và Vũ Đức Hải, phần thử thách đi cầu khỉ là một phần thi vô lý và không phục vụ gì cho quá trình đào tạo người mẫu. "Đây là một bài tập nâng cao ây là bài tập nâng cao của Top Model tương lai hay sao? Vậy toàn bộ model nổi tiếng trên thế giới lấy đâu ra cầu khỉ mà tập nhỉ? Hay chắc là bên kia họ phải tập đứng trên cầu thăng bằng như vận động viên thể dục thẩm mỹ vậy hả?", cựu giám khảo Đức Hải nhận xét. Đồng tình với anh, siêu mẫu Hà Anh tỏ ra rất khó hiểu về khả năng Việt hóa format nước ngoài của những người thực hiện chương trình tại Việt Nam.

Tự nhiên bị "lên thớt" vì quan điểm của những người ngoài cuộc, cộng thêm thái độ bất mãn của thí sinh Hoàng Oanh sau khi bị loại ra khỏi chương trình, thành phần ban giám khảo mùa giải năm nay như rơi vào vòng xoáy của cuộc tranh luận không có hồi kết. Trong khi người mẫu Xuân Lan tỏ ra từ tốn và điềm tĩnh khuyên mọi người đừng quan tâm đến dư luận, hãy tập trung vào chuyên môn, thì hai nam giám khảo lại tỏ ra bất mãn. Đỗ Mạnh Cường - một trong số nhà thiết kế trước đó từng dính vào scandal đạo, xào thiết kế - đã cứng rắn "ban lệnh" cấm đoán sự xuất hiện của Nguyễn Hoàng Oanh trong bất cứ show diễn nào có tên anh. Sẵn tâm trạng không vui, lại nhận được những lời nhận xét từ ban giám khảo năm ngoái, Đỗ Mạnh Cường kêu than: "Bó tay".

Đỗ Mạnh Cường chỉ biết... bó tay

 

Trích facebook Nam Trung

Nổi tiếng bởi những nhận xét gay gắt trong chương trình, chuyên gia stylist Nam Trung tiếp lời: "Với những người luôn áp đặt mình lên người khác và phát ngôn như thể mình là người trong cuộc, có nghiên cứu – được đào tạo – trải nghiệm 'thực tế' quốc tế, thì chính cái sự cảm tính không được qua cảm nhận ấy đã làm tôi không quan tâm tới các trang mạng ngay từ ngày cuộc thi bắt đầu! Hãy nói những gì mình thật sự biết rõ về chúng và đánh giá khi đã qua trải nghiệm thực tế. Nhiều khi ai đó có 'đá đám bèo' thì cũng nên nhìn lại bởi đá bèo thì nhìn đám nào lỏng lẻo, lưa thưa thôi mà đá. Chứ chơi phải đám bèo già như kiểu lục bình, trôi các phương và nổi các hướng, không khéo xảy chân rồi lại…". Dù không đề cập đích danh tới người đang được nói đến, nhưng ai đọc được những dòng anh để lại trên blog riêng cũng có thể đoán Nam Trung đang nhắc đến chân dài Hà Anh, cái tên khá nhạy cảm trong thời điểm hiện tại.

Lần đầu tiên cùng ngồi vị trí giám khảo trong một chương trình thực tế được nhiều người quan tâm, Xuân Lan - Đức Cường - Nam Trung - Phạm Hoài Nam nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả xem truyền hình. Nhưng càng vào vòng trong, họ càng phải đau đầu đối phó bởi những nguồn dư luận trái chiều. Theo một số thông tin trong giới, ngoài Xuân Lan, 3 vị ban giám khảo còn lại đều tham gia "cầm cân nảy mực" dựa trên tinh thần tự nguyện với khoản caste nhận được từ nhà tổ chức chỉ mang tính tượng trưng.

Với những rắc rối đang ngày càng khó gỡ, liệu bộ tứ giám khảo còn đủ dũng cảm để tiếp tục công việc của mình cho đến hết cuộc vui?
Xzone