THỜI TRANG » Người mẫu

Hoàng Thùy vẫn lâng lâng kể về chuyến lưu diễn New York

Thứ tư, 29/02/2012 08:21

Hoàng Thùy vừa trở về sau một thời gian lưu diễn ở New York. Hoàng Thùy tổng kết chuyến đi này của Thùy bằng hai từ: may mắn và bất ngờ. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với cô về chuyến đi này.

Phóng viên (PV): Chúc mừng Hoàng Thùy vừa trở về từ New York. Cảm xúc của Thùy khi catwalk trên sàn thời trang quốc tế thế nào?

Hoàng Thùy: Đó là sự tự hào, niềm vui sướng vì lần đầu tiên Thùy được sải bước trên sàn diễn thời trang ở New York.

Cảm giác mình là người Việt Nam lần đầu tiên trình diễn trong show của những nhà thiết kế tên tuổi lớn thật đáng nhớ! Đó là những kỉ niệm và cảm xúc mà Thùy sẽ không bao giờ quên được. Cho đến lúc này, Thùy vẫn còn đang lâng lâng đây (cười).

Hoàng Thuỳ trên sàn catwalk

PV: Thùy có cảm thấy choáng ngợp khi được đến một nơi tập trung toàn các nhà thiết kế hàng đầu và những người mẫu đẳng cấp của thế giới không?

Hoàng Thùy: Thật ra thì Thùy cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn 10 lần nữa để biến ước mơ được có mặt trong các sự kiện thời trang lớn khác trên thế giới thành sự thật.

Lần này, khá nhiều chuyên gia đã dành nhiều lời khen tặng về tố chất và tiềm năng của Thùy giúp Thùy tự tin hơn rất nhiều. Chắc chắn Thùy sẽ cố gắng hết sức để những kế hoạch đó sớm thành hiện thực.

PV: Đến New York, Thùy đã tham gia mấy show diễn và của những nhà thiết kế nào?

Hoàng Thùy: Thùy ở New York bảy ngày và tham gia 7 show diễn của 7 nhà thiết kế khác nhau, như nhà thiết kế Korto Momolu, Elena Vasilevky, Adrian Alicea, Terry Stevens, Micheal Alan Stain, Andres Aquino…

PV: Có nhiều ý kiến nói rằng Hoàng Thùy và Tuyết Lan thực chất không được trình diễn thời trang tại sự kiện New York Fashion Week mà chỉ là những show thuộc Couture Fashion Week, là những show bên lề có thời gian song song, ví dụ show Adrian Alicea Haute Couture mà tôi thấy. Thùy nói sao về điều này?

Hoàng Thùy: Việc này và cả những vấn đề liên quan đều đang được dư luận làm cho nó trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Vì thế Thùy cũng không muốn bàn luận nhiều về vấn đề này nữa.

Thùy biết mình đã có trình diễn tại New York và Thùy cũng biết đó là cơ hội mà không phải người mẫu nào cũng có thể có được.

Thùy đã làm hết sức và cảm thấy tự hào khi mình là một trong số ít những người mẫu Việt Nam được trình diễn trên các sàn diễn thời trang lớn trong suốt những ngày vừa qua. Đó là một niềm hạnh phúc!

Hoàng Thùy tham gia New York Fashion Week

PV: Thùy đã phải nỗ lực như thế nào để được trình diễn ở những show đó?

Hoàng Thùy: Mới đầu Thùy được công ty quản lý thông báo nhận được 2 show diễn sau khi gửi hồ sơ qua Mỹ. Rồi sau show diễn đầu tiên Thùy tiếp tục nhận được khá nhiều sự quan tâm của những nhà thiết kế khác.

Nhưng thực sự tất cả những show diễn này Thùy và cả chị Tuyết Lan nữa đều phải tham gia casting và fitting, đây là hai bước tuyển chọn nghiêm ngặt nhất. Có thể nói việc được nhận vào các show diễn cũng không phải là điều đơn giản. Có những show Thùy nhận được nhưng chị Lan thì không và ngược lại.

Đó thực sự là những ngày bận rộn từ tờ mờ sáng đến tối mịt với lịch làm việc dày đặc của Thùy. Nói thật là Thùy chỉ được nhìn thấy tượng Nữ thần tự do từ trên xe taxi thôi chứ chưa lần nào được tới gần cả  (cười).

PV: Với những trải nghiệm đó, Hoàng Thùy có gì khác giữa Thùy của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model và Thùy trên sàn diễn thời trang  New York?

Hoàng Thùy: Sau Vietnam’s Next Top Model, Thùy đã có một khoảng thời gian làm việc trong môi trường người mẫu chuyên nghiệp Việt Nam, vì thế cũng bắt đầu quen dần.

Lần này đi diễn ở nước ngoài Thùy cũng phải cố gắng rất nhiều và mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp như mọi người thấy. Thùy nghĩ mình đã có bước khởi đầu thành công!

Chưa bao giờ nghĩ sẽ thành người mẫu. PV: Qua chuyến đi vừa rồi, Thùy đánh giá thế nào về cơ hội cho người mẫu Việt trên thị trường thời trang quốc tế?

Hoàng Thùy: Thùy nghĩ mình chưa đủ những trải nghiệm để có thể đánh giá đúng về vấn đề khá lớn này, tuy nhiên cá nhân Thùy nhìn nhận một cách chủ quan rằng một ngày không xa sẽ nhiều người mẫu Việt Nam có cơ hội sải bước trên các sàn diễn thời trang lớn của thế giới!

Thùy tin tưởng điều đó và sẽ tiếp tục phấn đấu.

PV: Và Thùy quyết định phấn đấu bằng cách chọn con đường phát triển sự nghiệp người mẫu và dừng việc học?

Hoàng Thùy: Thùy đang bảo lưu việc học của mình tại Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội và sẽ bảo lưu thêm một thời gian nữa. Khi mọi việc ổn định chắc chắn Thùy sẽ quay trở lại trường học vì với Thùy việc hoàn tất ngành học của mình cũng rất quan trọng.

PV: Tôi xem những hình ảnh Thùy từ hồi còn bé đã thấy Thùy rất gầy, ngày đó có khi nào Thùy nghĩ lớn lên sẽ trở thành người mẫu không?

Hoàng Thùy: Hồi nhỏ Thùy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người mẫu vì Thùy xem tivi thấy các chị người mẫu thường rất đẹp, trong khi gương mặt và hình thể của Thùy thì có vẻ không phù hợp lắm.

Nhưng đến khi xem Vietnam’s Next Top Model mùa thứ nhất, rồi được làm việc với các chuyên gia về thời trang Thùy nhận thấy mình cũng có đủ tố chất để trở thành người mẫu. Và niềm đam mê với nghề này của Thùy ngày càng lớn.

PV: Có đam mê và bước đầu được coi là thành công với sự nghiệp người mẫu, Thùy đã làm được gì cho bố mẹ mình chưa?

Hoàng Thùy: Có thể nói, với những cố gắng và thành công bước đầu của Thùy trong suốt thời gian qua bố mẹ Thùy đã rất tự hào. Họ mừng vì con gái đã thật sự trưởng thành! Thùy nghĩ đó là món quà lớn nhất trong thời điểm này Thùy gửi đến bố mẹ mình.

PV: Cuộc sống và công việc của Thùy hiện nay thế nào?

Hoàng Thùy: Thùy đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ công ty quản lý, vì thế mọi việc diễn ra khá thuận lợi.

Thùy có lịch làm việc, học ngoại ngữ mỗi ngày. Hiện tại, cả Thùy và những bạn người mẫu khác đều đang sinh sống cùng một địa điểm, vì thế mỗi người đều rất yên tâm để tập trung vào công việc của mình.

PV: Cảm ơn Hoàng Thùy!

PhunuToday