THỜI TRANG » Người mẫu

Hồng Quế: 'Tôi được nuôi dạy để làm siêu mẫu'

Thứ hai, 01/10/2012 14:00

PinkQ đã chia sẻ rất thẳng thắn suy nghĩ về danh xưng hot girl, đẳng cấp khi xài hàng hiệu và cả những thị phi xung quanh mình.

Hot girl... nhảm nhí quá!

Ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí bạn đã được xem là một người mẫu và dần nổi tiếng, không phải trải qua "giai đoạn hot girl" như nhiều cô gái có chút nhan sắc cùng tuổi với mình hiện nay. Hồng Quế có thấy mình may mắn hơn họ không?

Cảm ơn trời, tôi không phải là một hotgirl! Tôi được nuôi dạy và được học cách để trở thành một super-model và hơn thế nữa chứ không phải đi lên hay bắt đầu từ một hot girl.

Bạn nghĩ sao về danh xưng hot girl?

Thật ra tôi cũng nghĩ nhiều về cái hiện tượng "phong tặng danh hiệu" này rồi nhưng rốt cuộc cũng không tài nào lý giải nổi. Đừng hỏi tôi về mấy cô hot girl bây giờ, cho dù họ cùng trang lứa. Ở vị trí của mình, tôi không quan tâm!

Nghe cách nói chuyện, có vẻ Quế không ưa hot girl?

Tôi có biết gì về họ đâu mà bảo ưa hay không. Nhưng tôi thấy bỗng dưng được nổi tiếng, được chú ý chỉ vì xinh xinh một tẹo thì đơn giản và... nhảm nhí quá. Mà cuộc đời này, phàm là cái gì có được quá dễ dàng thì chẳng bao giờ bền.

Bạn có thấy, nhiều hot girl chỉ hiện diện ở vài bộ hình đăng trên báo... nhưng cuộc sống rất dư giả với xe hơi, hàng hiệu... Còn Quế, trừ những lúc đi sự kiện, thấy đời thường bạn cũng khá giản dị. Phải chăng bạn không biết cách kiếm tiền, hay bạn đang giấu chúng đi?

Ôi, se sua không phải là bản tính của tôi. Tôi biết tiêu tiền và cách tiêu cũng có chừng mực bởi những đồng tiền ấy do mình tự làm ra. Đó là những đồng tiền sạch nên hoang phí là thấy xót xa lắm. Với lại, tôi quan niệm rằng người thông minh và khôn khéo phải biết khoe đúng lúc, đúng chỗ. Khoe làm sao để không khiến người khác chướng tai gai mắt. Cái cách khoe có đẳng cấp cũng là để cho người ta không nghĩ xấu về mình. Chứ xài đồ xa xỉ mà bị bĩu môi là đồ… "chăn giai" thì cũng chẳng mấy vinh dự.

Ý bạn là những gì họ có đều nhờ vào... cặp kè?

(Nhún vai) Cũng chưa hẳn vậy! Câu trả lời của tôi còn phụ thuộc cả vào cách hiểu của anh! (Cười)

Xuất hiện trong một sự kiện tối qua, Hồng Quế gây xôn xao với chiếc đầm đỏ. Những khoảng hở đầy táo bạo đã "tố" chân dài 9X "quên" mặc nội y.

"Thu nhập của tôi chẳng kém cô người mẫu nào"

Vậy quay lại chuyện của chính bạn đi. Một cô người mẫu nổi tiếng ở bên dưới sàn catwalk, nếu không phải nhờ những món hàng hiệu thì sẽ có gì để chứng tỏ đẳng cấp, danh tiếng và tương lai?

Đẳng cấp được toát lên từ bản thân con người ta chứ không dùng vật chất mà mua được đâu. Anh thấy đấy, có khối người đắp cả tá đồ hiệu lên người nhưng cũng chỉ được nhìn nhận là xài sang thôi chứ chẳng có ai công nhận là đẳng cấp cả.

Bạn nghĩ mình đã đạt được tới cái hình ảnh của một người mẫu có đẳng cấp chưa?

Theo đánh giá của anh thì sao? Tôi thì thấy mình cũng bình thường. Đẳng cấp là điều tôi đang hướng tới!

Nói gì thì nói chứ tôi thấy giá trị vật chất cũng quan trọng lắm chứ! Ví dụ như một Hoa khôi "khoe" trên người toàn xài hàng Trung Quốc dăm ba trăm ngàn, bảo đảm giới người mẫu các bạn nhìn vào sẽ chẳng ai thèm công nhận cô ấy có đẳng cấp cả. Chí ít ra cũng phải sở hữu một chiếc Mercedes S600 như báo chí từng đưa tin về Quế chứ nhỉ?

Đấy, tôi có những nỗi oan mà chẳng biết kêu ai. Lần đó tôi được mời tham dự một event và đi nhờ xe người bạn. Vậy là "được" chụp hình ngay từ khi mới mở cửa bước xuống rồi hôm sau đồn ầm lên là tôi sở hữu chiếc xe bạc tỉ. Biết đâu sau này tôi bước xuống từ taxi người ta cũng bảo tôi hết thời, giải nghệ đi lái taxi, dám lắm chứ! (Cười lớn).

Cụ thể, trung bình thu nhập hàng tháng của bạn là khoảng bao nhiêu?

Tiền là thứ rất nhạy cảm cho nên tôi xin phép không nói mức thu nhập của mình trên mặt báo. Nhưng nói chung, hiện tại thu nhập của tôi cũng chẳng thấp kém hơn cô người mẫu nào.

Bạn sử dụng chúng ra sao?

Tôi kiếm được 10 thì sẽ tiêu 5 và cất 5 làm của riêng. Bố mẹ cũng chẳng cần tôi phải phụ giúp và tôi cũng không muốn phụ thuộc vào đồng tiền của ai, kể cả bạn trai.

Bạn có tự quản lý đồng tiền của mình hay không?

Không có ngân hàng nào tốt và đáng tin cậy bằng "ngân hàng mẹ yêu" đâu, nên tôi luôn đưa mẹ giữ 5 phần còn lại.

Món đồ hàng hiệu mắc tiền nhất mà bạn đã từng sở hữu là gì?

Bỏ qua đi nhé! Tôi không muốn sau bài phỏng vấn này lại có người nói tôi khoe của.

Hễ cứ nhắc đến tiền là bạn lại... giãy nảy lên nhỉ? (Cười) Giống như lúc có tin đồn bạn hét giá cát-sê tới 4.000 USD vậy. Chẳng bù cho vài cô hotgirl, diễn viên còn khoe có thể nhận hàng chục ngàn đô cho một lời mời đi chơi...

Này này, đừng "bẫy" tôi bình phẩm về người khác nhé! Còn chuyện 4.000 đô thì thật oan cho tôi quá. Ngay sau khi đọc được thông tin ấy trên mặt báo, tôi đã lập tức điện thoại cho người quản lý (trước đây) của mình. Và sự thực là không hề có cái giá chót vót được “hét” lên đó! Chúng tôi làm nghề bằng trái tim và cái đầu chứ không phải kiếm tiền trên sự ảo tưởng về giá trị của bản thân. Tôi bị người ta hại đấy! Ai đó có cái dạ đen tối quá!

Bị hại? Phải chăng họ ganh ghét vì bạn nổi tiếng quá sớm?

Sự thật là như vậy mà! Danh vọng đến với tôi khi mới chỉ 14 – 15 tuổi. Lúc đó tôi thật ngây ngô nhưng vì thay đổi của cuộc sống và vì con người trong xã hội mà tôi tiếp xúc đã khiến tôi thêm mạnh mẽ và không cho phép mình yếu đuối.

"Không cho phép mình được dễ dãi, phóng túng"

Được và mất của sự nổi tiếng đối với bạn là gì? Theo như những điều mà chính bản thân bạn nhận thấy? 

Nói chung tôi được nhiều hơn mất. Cái mất chỉ là sự hồn nhiên của tuổi trăng non đã từ giã mình quá sớm. Thay vào đó nó cũng giúp tôi trưởng thành hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Va vấp trong công việc, cuộc sống giúp tôi nhận biết được nhiều loại người tốt – xấu, thấy được đủ loại thật – giả lẫn lộn trong xã hội đa chiều này khi mới chỉ 18 tuổi. Tôi 18 và đang có suy nghĩ, tâm hồn, những trải nghiệm của tuổi 25. Người khác có thể cảm thấy chưa hẳn là tốt nhưng tôi thì vui vì điều đó.

Gần đây, có một số cô gái trẻ đăng đàn phát biểu về chuyện sống thử và trinh tiết. Họ tỏ ra khá thoáng và thoải mái. Còn riêng Quế thì sao?

Tôi không quan tâm nhiều tới suy nghĩ và quan niệm của những người khác. Họ cho quan niệm của họ là đúng thì tôi cũng vậy, nên thường thì tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của mọi người. Miễn sao đừng có giả tạo và che đậy bằng cách đeo trên mình một chiếc mặt nạ tử tế mà bản chất toàn làm điều xấu xa. Sống vậy mệt lắm! Tôi không quá coi nặng vấn đề trinh tiết nhưng cũng không cho phép mình được dễ dãi, phóng túng bởi nhân cách của tôi còn ảnh hưởng tới danh dự của gia đình!

Tự nhận mình có những suy nghĩ và trải nghiệm già hơn tuổi nhưng PinkQ vẫn có những sở thích "rất 9X" đúng như lứa tuổi của cô.

Bạn nghĩ mình sẽ theo nghề người mẫu trong bao lâu?

Tới khi tôi không đủ sức nữa, và cảm thấy nên nhường lại sân khấu cho lớp thế hệ mới xứng đáng.

Dự định tiếp theo cho sự nghiệp và công việc của Quế sắp tới là gì?

Cho tôi giữ đó là một chút bí mật và kế hoạch riêng sắp tới của mình nhé!

Nếu phải chuyển hướng, bạn sẽ làm công việc gì?

Vẫn sẽ liên quan đến nghệ thuật. Hồng Quế sinh ra để làm nghệ thuật mà!

Tiin.vn