THỜI TRANG » Người mẫu

Miss Bikini Kim Yến: 'Gia đình rất tự hào về tôi!'

Thứ tư, 26/11/2014 11:47

(Ngoisao.vn) - Miss bikini Kim Yến đã có những chia sẻ thẳng thắn về khó khăn khi mới bước vào nghề người mẫu & sự thay đổi từ khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Đến điểm hẹn bằng xe máy giữa trưa Sài Gòn nắng gắt nhưng gương mặt Kim Yến vẫn bừng sáng nhờ các đường nét thanh tú, làn da hồng mịn. Mọi ánh mắt như đổ dồn vào Miss Bikini của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2014 với vòng eo "con kiến" cùng đôi chân thon dài.

Được người đối diện trầm trồ về nhan sắc, cô gái quê Tiền Giang cười: "Nếu tôi không nói mình phẫu thuật thẩm mỹ sẽ không ai nhận ra. Chị thấy đấy, mọi điểm trên gương mặt tôi đều đẹp tự nhiên".

Vượt khó & sống bằng khả năng của chính mình

Bốn năm trước, Kim Yến hàng ngày phải đi học, đi làm tiếp thị mỹ phẩm bằng xe buýt, xe đạp. Sau khi đoạt giải Hoa khôi Thanh niên thanh lịch Tiền Giang 2010. Yến đi diễn thời trang nhiều mới tích cóp mua được chiếc xe Honda 50. Đối với cô gái quê này, đó đã là sự tiến bộ nhưng nhìn các bạn diễn đi xe tay gia hay được người yêu chở bằng xe hơi, Yến đôi khi thấy chạnh lòng.

Nhắc đến chuyện chuyển nhà, Kim Yến nhớ lại chuyện mất xe và tiếc hùi hụi: "Tôi chưa kịp sung sướng vì mua được xe mới thì đã bị mất". Chiếc xe là thành quả của cô sau khi đoạt giải á khôi trong cuộc thi Người đẹp toả sáng 2013 và gom góp từ việc chạy sô. Thế nên sau khi bị trộm xe, cô buồn bã, bần thần suốt mấy ngày.

Lúc đó, có vài đại gia lớn tuổi ngỏ lời với Kim Yến, hứa hẹn đem đến cho cô cuộc sống đủ đầy. Trước ánh sáng huyền diệu của kim tiền, Yến phân vân và có lúc định nhắm mắt tiến tới nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của ba mẹ, tất cả ý nghĩ ấy đều tan biến.

"Gia đình rất tự hào về tôi. Mỗi khi tôi xuất hiện trên báo hay truyền hình, không chỉ bố mẹ, các em mà cả hàng xóm cũng đều trầm trồ, khen ngợi. Vì thế, tôi không thể vì cái lợi trước mắt mà hủy bỏ danh dự. Tôi không dám nhận giỏi giang nhưng tự tin rằng có thể sống bằng khả năng của mình", Kim Yến cho biết.

Để tích góp tiền mua xe, Kim Yến lại lao vào làm việc. Cô không từ chối các sô đi diễn xa hay cát-xê ít. Bạn cùng nhà với Yến, ngạc nhiên khi thấy cô tất bật cả ngày. Ai đến nhà Yến chơi cũng phải thốt lên: "Tưởng làm người mẫu, hoa hậu sướng, không ngờ Yến vất vả thế".

Thay đổi nhiều hơn từ sau phẫu thuật thẩm mỹ

Từng đoạt giải trong nhiều cuộc thi nhan sắc nhưng vẫn đi phẫu thuật thẩm mỹ, chị đã hài lòng với diện mạo mới của mình?

Tôi rất hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình. Tôi yêu từng đường nét trên gương mặt mình. Trước đây, mặt tôi ưa nhìn nhưng chưa cân đối và Tây như hiện đại. Khuyết điểm đôi mắt nhỏ, mặt tròn càng lộ rõ khi lên hình. Giờ đây, tôi chỉ cần trang điểm nhẹ là gương mặt đã có nét. Ba mẹ và các em cũng thích hình ảnh hiện tại của tôi.

Ai cũng biết phẫu thuật thẩm mỹ là con dao hai lưỡi, chị có từng phân vân trước khi làm đẹp?

Tôi nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ là công cụ làm đẹp hữu hiệu, có điều chúng ta không nên lạm dụng quá. Hình như tôi rất có duyên với bác sĩ Thái. Trước khi đến Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ, tôi đã nghe rất nhiều người bạn trong giới khen bác sĩ Thái làm đẹp, nhìn rất tự nhiên. Đến nơi, nhìn thấy các cô lễ tân ai cũng xinh đẹp với mũi cao thon và mắt to nên tôi càng tin tưởng hơn.

Tôi đã nhờ bác sĩ Thái cắt mắt, nâng mũi S-line, nâng cằm và thu gọn mặt V-line tạo hình môi. Chỉ sau 2,5 giờ phẫu thuật tôi đã có gương mặt đẹp tự nhiên thế này. Đến giờ bác sĩ Thái vẫn trêu tôi: "Khuôn mặt em đã chuẩn hotgirl rồi đấy!"

Không như các người đẹp khác giấu giếm chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, chị lại công khai và không ngại thừa nhận mình thành công hơn nhờ dao kéo. Liệu đây có phải là cách gây sự chú ý?

Tính tôi vốn thẳng thắn nên không thể nói sai sự thật. Trước đây, mũi tôi hơi gồ nên công việc, tình cảm cứ long đong, lận đận. Đầu năm 2014, tôi bị mất xe rồi sau đó bị té xe trầy xước chân tay. Tôi đi casting quảng cáo cũng rớt suốt.

Đến tháng 4-2014, khi tôi phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt thì may mắn đến nhiều hơn. Tôi nhận được nhiều lời mời chụp hình từ các báo, diễn catwalk của các nhà thiết kế nổi tiếng như Minh Hạnh, Võ Việt Chung, Lê Thanh Hòa... Các hợp đồng quảng cáo điện thoại, xe hơi cũng liên tiếp mà không cần phải casting.

Cùng với việc chạy sô nhiều hơn thì chị phải dừng việc học ở trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ba mẹ chị có phiền lòng vì điều này?

Ba mẹ luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của tôi. Khi cái duyên đưa tôi tới con đường nghệ thuật, tôi phải nắm bắt. Hơn nữa làm người mẫu cũng là việc hiện thực hóa mơ ước từ hồi nhỏ của tôi. Ba mẹ tôi rất yêu nghệ thuật, thường tham gia tích cực các cuộc thi hát đờn ca tài tử ở địa phương. Vào mỗi dịp Tết, nhà tôi thường thuê ban nhạc về chơi, hát hò suốt ngày đêm. Tôi chỉ bảo lưu 1 năm chứ không nghỉ học. Đầu năm 2015, tôi sẽ sắp xếp lại công việc để tiếp tục đến giảng đường.

Chi Trần (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới