THỜI TRANG » Người mẫu

Một ngày làm việc tất bật của mẫu xe hơi đẹp nhất Bắc Kinh

Thứ năm, 28/11/2013 21:01

(Ngoisao.vn) - Ngày làm việc của cô gái được mệnh danh là mẫu ô tô đẹp nhất Bắc Kinh này bắt đầu từ 7h sáng.

Khúc Vận là người mẫu xe hơi nổi tiếng trong làng xe, cô đã làm nghề này một thời gian khá dài, cô nổi tiếng và được gọi là "mẫu ô tô đẹp nhất Bắc Kinh". Nhưng hiện giờ cô muốn mở một quán cafe do mình làm chủ nên lần này, tham gia triển lãm xe hơi ở Quảng Châu có thể là lần cuối cô làm người mẫu. Vì vậy, cô muốn chia sẻ với mọi người một ngày làm việc bận rộn của mình để mọi người hiểu rõ hơn về công việc làm mẫu xe hơi này.

Vì hôm nay có một show làm mẫu sớm nên cô dậy từ 7h sáng, bình thường thì cô có thể dậy muộn hơn một chút. Cô thay quần áo đi làm và vệ sinh cá nhân, bạn cùng phòng với cô cũng dậy và đi làm cùng cô

Khúc Vận tráng miệng bằng hoa quả và nước uống dinh dưỡng, cô cho rằng mở đầu ngày mới bằng hoa quả rất tốt cho sức khỏe. Sau đó 7h50 hai người rời phòng và xuống ăn bữa sáng đơn giản

Cô nhanh chóng đến chỗ làm, trang điểm, thay quần áo

Công việc làm mẫu khá vất vả, phải tạo dáng suốt trong cả ngày làm việc, làm việc vất vả nhưng sau đó không được thoải mái ăn uống vì phải giữ dáng, nếu để tăng cân coi như không ai thuê làm

11h trưa cô vẫn chưa được nghỉ, lại chuyển sang thay váy ngắn và tiếp tục tạo dáng

Thông thường một ngày cô làm 5 ca, ca nào cũng như ca nào, tạo dáng rất mệt, không được có những cử chỉ vô duyên, đi vệ sinh cũng phải đợi hết phần trình diễn của mình

Mặc dù cứ khoảng 15 phút, người mẫu sẽ được nghỉ 1 lúc nhưng liên tục bị ánh đèn chiếu khi đứng tạo dáng khiến cô thấy rất mệt và nóng bức

12h30 trưa, Khúc Vận mới được nghỉ, vào phòng hóa trang ăn trưa. khi được hỏi về thu nhập được biết nghề mẫu này có rất nhiều mức giá, mấy vạn cũng có, mấy chục vạn cũng có. Công việc tuy vất vả, nhàm chán nhưng nếu cố gắng thì cũng dư dả tiền tiêu

Sau đó cô thư giãn và làm việc tiếp đến 4h chiều

Cô ra về, mua đồ ăn, trên đường về cô dừng lại xem một nhóm biểu diễn nhạc trên phố sau đó về phòng ăn tối cùng bạn

Hạ Nhật