THỜI TRANG » Người mẫu

Nam vương Khôi Nguyên: Tôi có đại gia chống lưng!

Thứ năm, 15/12/2011 08:21

Chỉ còn vài ngày nữa, đêm chung kết cuộc thi Mister International 2011 sẽ được diễn ra tại đất nước chùa Vàng – Thái Lan. Đại diện của Việt Nam là nam vương Lê Khôi Nguyên.

Dám làm, dám chịu…

- Là “đời đầu” của thế hệ 9x, anh thấy mình có điểm khác biệt lớn nào so với các anh chị 8x và 7x?

Điểm khác biệt đầu tiên chắc chắn phải là sức trẻ. Đến thời điểm này ai cũng công nhận sức bật cũng như sự đóng góp to lớn của thế hệ 8x. Còn chúng tôi mới bắt đầu đảm nhận trọng trách của đàn anh/chị nên chưa thể nói trước được gì. Tuy nhiên, lợi thế đang là rất lớn khi mà thế giới đã “phẳng” hơn rất nhiều, thành quả để lại từ 8x sẽ được thế hệ chúng tôi tiếp nối mạnh mẽ để đem lại những lợi ích lớn lao.

Nam vương Việt Namm 2010 - Lê Khôi Nguyên

- 21 tuổi là đang rất trẻ, và anh thấy mình có thế mạnh nào cần phát huy và điểm khuyết nào cần làm đầy?

Như trên tôi đã nói: lợi thế của tôi là sức trẻ. Hiện tại, tôi đang cố gắng học, trau dồi bản thân hơn nữa để đến khi ra trường có thể đóng góp sức mình cho xã hội một cách có hiệu quả nhất. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết tôi tin mình có thể làm được việc đó.

Cái khó của tôi chính là kinh nghiệm cũng như sự cọ xát thực tế còn chưa cao. Tôi cũng đang nỗ lực để lấp đầy khoảng trống đó bằng nhiều cách như: học từ sách vở, thầy cô, bạn bè, và tham gia vào các chương trình mang tính xã hội,…

- Anh thấy thế hệ của mình có những điểm nào mà cha anh thích và có những điểm nào mà ông phản đối?

Trong mắt cha, tôi luôn là đứa trẻ cần phải chỉ bảo, dẫn dắt. Tôi luôn trân trọng ông và luôn cám ơn cuộc đời đã cho tôi người cha luôn dõi theo sát từng bước thăng trầm trong cuộc đời của mình. Cha ít khi nào khen tôi, mà chỉ thỉnh thoảng khen khi tôi có những ý nghĩ táo bạo, cách làm đột phá - cái mà thời của ông không dám vì lễ giáo phong kiến.

Tuy nhiên, ông cũng thường xuyên rầy la, than phiền vì cái tính này của tôi. Nghe lời cha, nhưng biết làm sao được, với tôi tuổi trẻ ngày nay cần phải dấn thân để ngày càng khẳng định được mình trong xã hội. Cũng may là tôi luôn có cha bên cạnh để “ghi” lại mỗi khi tôi “đi hơi lố” (cười).

- Anh ước mơ mình sẽ trở thành người như thế nào?   Ước mơ cũng theo từng thời kỳ, con người luôn có khát vọng mà. Khi đã đạt được cái này thì tôi lại mơ đến cái khác. Ví dụ: khi còn nhỏ, tôi mong được cao lớn như cha tôi để có thể đứng sửa được bóng đèn trong nhà. Giờ tôi đã có chiều cao cần thiết rồi thì tôi lại mong mình được trở thành ai đó thật nổi tiếng, được nhiều người biết đến bằng khả năng thật sự của mình. Trở thành Mister Việt Nam 2010 đã hoàn thành ước mơ đó.

Còn giờ tôi đang mơ đến ngôi vị Mister International 2011- giải thưởng anh Tiến Đoàn đạt được vào năm 2008 - để chuẩn bị cho việc đó tôi đã có 10 tháng để chuẩn bị. Thời gian đó, không ngắn mà cũng không dài, và tôi đang rất nỗ lực đây.

- Anh đang thấy mình là người như thế nào?

Tôi là người hiền lành nhưng không nhút nhát, dám làm dám chịu trách nhiệm trên tinh thần lành mạnh và đương đầu với khó khăn để tìm hướng giải quyết tốt nhất. Tôi không thuộc tuýp người hay nản chí, ngược lại, tôi thích sống với những thách thức để vượt qua.

- Anh có trọng chữ "tín" không? Anh đã và đang làm gì để xây dựng cho mình chữ "tín" vững bền?

Tôi luôn tâm niệm là mình phải luôn giữ chữ tín với người khác. Từ những việc rất nhỏ như lời hứa mua bánh cho đứa em đến những lời cam đoan với cha me, bạn bè tôi đều chú tâm để làm đúng và đầy đủ.

Có đại gia chống lưng!

- Đến với cuộc thi Mister International năm nay, anh đã chuẩn bị cho mình hàng trang gì?

Thời gian qua, tôi đã dành rất nhiều thời gian cho việc rèn luyện sức khỏe để có một thể hình chuẩn khi đến với cuộc thi Mister International năm nay. Ngoài ra trước cuộc thi, tôi cũng đã được trau dồi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Chính vì vậy, tôi rất tự tin khi tham gia chinh chiến tại cuộc thi này năm nay.

- Có nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù luyện tập nhiều nhưng hình thể của anh vẫn chưa được chuẩn lắm, anh có nghĩ đây là một bất lợi cho mình?

Tôi không nghĩ như vậy, tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà họ kết luận hình thể của tôi xấu. Nói chung, chỉ còn vài ngày nữa, sau đêm chung kết cuộc thi Mister International, câu hỏi này sẽ được trả lời.

- Anh trả lời có vẻ tự tin vậy, phải chăng anh đã chắc chắn mình sẽ giành được một giải thưởng nào đó tại cuộc thi này năm nay?

Tất nhiên khi tham gia cuộc thi nào đó, ai cũng tự tin chứ không riêng gì tôi, còn việc biết chắc rằng có giải thưởng nào hay không là không có cơ sở. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để đem lại vinh quang cho cá nhân tôi, cũng như đất nước Việt Nam.

- Nếu ai đó nói anh mua giải, anh sẽ trả lời thế nào?

Ôi! Nếu tôi có tiền mua giải thì tôi sẽ chả dại làm người mẫu làm gì cả. Tôi sẽ dùng số tiền đó để làm những việc khác như kinh doanh chẳng hạn. Mọi người nghĩ rằng số tiền nhỏ sẽ mua được giải sao, vậy thì đơn giản quá!

- Vậy còn những nghi vấn anh có đại gia chống lưng thì sao?

À, có chứ! Tôi có đại gia chống lưng đấy! Đại gia của tôi chính là công ty Bắc Đẩu và toàn bộ ekip đã trợ giúp cho tôi trong suốt thời gian qua. Còn đại gia cá nhân thì đợi mãi vẫn không thấy (cười).

- Cuộc sống của một người có tiếng ở chốn thị thành có rất nhiều cám dỗ. Anh có đối mặt với cám dỗ chưa? Anh vượt qua cám dỗ hoặc tránh nó bằng cách nào?

Tôi mới vừa đăng quang ngôi vị Mister Việt Nam cũng chỉ được gần 1 năm nên quả thật, cám dỗ lẫn kinh nghiệm để vượt qua là không nhiều. Tuy nhiên, tôi tin rằng với những lý tưởng, hoài bão cũng như sự ủng hộ về tinh thần của gia đình tôi sẽ vượt qua được những cám dỗ trong đời sống và công việc một cách dễ dàng.

- Xin cảm ơn anh và chúc anh sẽ thành công tại cuộc thi Mister International năm nay.

VNmedia