THỜI TRANG » Người mẫu

Người mẫu Hà Anh: Mẹ đang ghép đôi tôi với Hồ Trung Dũng!

Thứ hai, 12/12/2011 10:12

Đối với Hà Anh "hậu" “Cặp đôi hoàn hảo” (CĐHH) là những ngày bận rộn, tràn ngập công việc với lịch làm việc gần như kín mít.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, người đẹp “Hà thành online” và PV đã "chộp" được cô, để hỏi về công việc, cũng như về "bạn diễn" Hồ Trung Dũng - người đang "dính" “nghi án tình cảm” với Hà Anh.

Người mẫu Hà Anh

Không ăn thua với “Cặp đôi hoàn hảo” Dư âm về CĐHH đọng lại trong chị bởi những cảm xúc thế nào? Ngày hôm nay tôi ngồi xem lại những ca khúc của mình với Hồ Trung Dũng từng thể hiện trong CĐHH thấy cảm giác cũng khá “bồi hồi”. Cảm xúc của hai người trong đó thật nhiều! Chính vì vậy nếu dừng chân tại cuộc thi sớm cũng không có gì hối tiếc cả! Bất chấp những "lùm xùm" dư âm mà mọi người nói đến, tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc. Khi bắt đầu tham gia CĐHH, chắc chị nghĩ mình tiến xa hơn là phải dừng cuộc chơi khá sớm vậy…? Ồ, cả tôi và Hồ Trung Dũng đều không quá ăn thua với cuộc chơi này, chỉ mong được hát đến phần thi nhạc kịch để hai đứa có thể trổ tài cho màn thi đấu sở trường nhưng tiếc là hụt mất. Không sao! Chúng tôi tin rằng còn nhiều cơ hội khác! MV đầu tay mà chị vừa trình làng, rất chuyên nghiệp và chứng tỏ sự đầu tư khá bài bản, chị có phải chi mạnh tay lắm không? Chuyện vật chất chắc không tốn kém bằng chất xám mà cả tôi và ê kíp bỏ ra đâu! Tôi đã thu âm ca khúc “Model” (Take my picture) cách đây một năm và ấp ủ nó cũng từng ấy thời gian. Tôi mơ mộng về nó, ước mong về nó, suy ngẫm về nó. Làm sao để tôi làm nó thành một món quà âm nhạc hấp dẫn? Làm sao tôi thể hiện được hình ảnh mới mẻ, phong cách mới mẻ? Tính tôi rất cầu toàn, vả lại tôi rất tôn trọng khán giả và mong muốn được mang đến một phong cách hoàn toàn mới. Cái mới không phải lúc nào cũng được ủng hộ ngay nhưng tôi vẫn muốn làm. Muốn thành công trên lĩnh vực âm nhạc, chắc chắn phải có sự hậu thuẫn của ê kíp hùng hậu, chuyên nghiệp, có tài, có chiến lược… như Hồ Ngọc Hà chẳng hạn, chị thì sao? Tôi cũng có ê kíp của riêng mình! Một cá nhân không thể tỏa sáng dù có tài năng đến mấy. Để có được thành công như mong đợi, tôi biết cần có những nỗ lực, cố gắng, rèn luyện khổ công thật nhiều, và cả sự đồng cảm, hậu thuẫn, hợp tác với ê kíp của mình nữa. Tôi đã mất ba năm để tìm kiếm cho mình một ê kíp phù hợp. Đó chính là lý do, vì sao tôi cứ chần chừ, do dự chưa dám "bước chân" trước đây. Chị tin tưởng về sự thành công của mình khi gắn mác là ca sĩ chứ? Tôi không muốn nói về sự tin tưởng, vì tôi không dám chắc bất cứ điều gì khi tôi còn non nớt về nghề. Nhưng tôi rất mong, rất mong! Nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã gọi chị là đôi chân biết hát đó thôi…? Vâng, tôi thực sự hạnh phúc. Nếu người ta khen tôi đẹp, quyến rũ tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc bằng khi người ta khen vì đồng cảm với giọng hát của tôi. Vẻ đẹp bề ngoài chỉ là cái vỏ bọc, giọng hát được cất lên từ trái tim con người tôi. Họ yêu giọng hát của tôi là họ yêu con người, tâm hồn tôi. Mọi thứ khác, từ đó mà trở nên có ý nghĩa. Có một Hà Anh nhút nhát, hay xấu hổ Gần đây, có nhiều ý kiến chỉ trích rằng Hà Anh kiêu ngạo, tự tin thái quá, chị có ý kiến thế nào về dư luận này? Tôi là người thẳng thắn. Tôi dám nói ra những điều mình suy nghĩ. Trong quan điểm của tôi không phải lúc nào mọi người cũng đồng tình. Điều đó cũng dễ hiểu. Tôi còn trẻ, vẫn luôn cố gắng hiểu về mình, về cuộc sống và muốn trải nghiệm thật nhiều. Nhưng tôi e rằng, những tít bài nghe như "tuyên ngôn"  hay những bài báo với những câu từ nghe có vẻ kiêu ngạo… nó không phải của tôi, con người của tôi. Các bạn hãy đọc những trang nhật ký của tôi trên trang web cá nhân sẽ thấy một Hà Anh nhạy cảm, hay xấu hổ và nhút nhát… chứ chẳng phải lúc nào cũng tự tin và mạnh mẽ đâu. Hà Anh thuộc số ít chân dài khá kín tiếng trong chuyện tình yêu, chị gần như đơn thương độc mã trong mọi sự kiện, không có người đàn ông tháp tùng như nhiều mỹ nhân khác, chị có chạnh lòng? Tôi đến tham dự những sự kiện, hay biểu diễn, đó là phạm trù công việc nên tôi đối diện nó như một người làm việc chuyên nghiệp. Chắc nói ra mọi người sẽ cười tôi. Tôi là người sống "nghiêm túc" lắm. Thậm chí cả mẹ tôi, tôi cũng chẳng bao giờ đưa đi xem tôi diễn hay nhờ mẹ bất cứ điều gì, vì tôi sợ mẹ ngồi chờ sẽ mệt, sẽ lo cho mẹ không biết mẹ làm gì, mẹ thế nào nên sẽ bị phân tâm trong công việc. Chính vì vậy, tôi luôn giữ quan điểm chuyên nghiệp trong công việc. Chị giữ kín chuyện riêng tư như vậy, xuất phát từ quan điểm sống nào? Tôi là cô gái trẻ đang cố gắng xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, muốn được nhìn nhận khả năng thực sự của mình chứ không phải những câu chuyện yêu ai, bỏ ai… Tôi quan niệm rằng, cuộc sống riêng của mình cũng giống như bao đôi lứa khác. Những thông tin này cũng không mang lại ích lợi gì cho xã hội hay nghề nghiệp. Chính có lẽ vì vậy, tôi kín tiếng chăng? Mẹ chị có giục giã chuyện chồng con của chị? Dạo này, mẹ tôi đang "chế" tôi với Hồ Trung Dũng. Nhưng "trêu" để cho vui thôi chứ gia đình tôi sống rất hiện đại, tôn trọng quyết định của con cái nên không bao giờ giục giã gì cả. Ba mẹ chỉ hay nhắc tôi phải chịu khó ăn nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, làm việc ít hơn để không ảnh hưởng đến sức khỏe mà thôi. Chuyện mẹ chị "ghép" sẽ thành hiện thực? Mẹ tôi cũng chỉ vì quý mến tài năng của Dũng nên mới "chế" cho vui vậy thôi chứ chẳng có ý gì đâu. Bản thân tôi với Dũng dù mới quen và làm việc cùng nhau nhưng quý mến và trân trọng nhau. Tôi vốn sống khá độc lập và sự độc lập này đôi lúc làm tôi hơi nguyên tắc và "lạnh" nhưng có điều, đối với bạn bè thân thiết, tôi luôn nhấc máy điện thoại trả lời khi họ gọi dù ở thời điểm nào. Cái "danh sách" này của tôi bé lắm. Nhưng, Dũng cũng đang ở trong danh sách này của tôi đó! Mẹ chị "ghép" như vậy, chắc hẳn Hồ Trung Dũng phải có những tính cách mà bà “chấm điểm” có thể làm một chú rể… hoàn hảo? Ôi, bạn nghĩ xa quá rồi! Khi quen với một người bạn mà tôi thấy rằng có thể tin tưởng và gắn bó được với họ, tôi đều giới thiệu với gia đình vì bạn bè thân của tôi cũng là một phần cuộc sống của tôi. Mẹ tôi quý Dũng vì Dũng ngoan, tri thức, trò chuyện rất lễ phép, dễ thương. Mẹ tôi cũng quý giọng hát của Dũng, quý Dũng vì Dũng quý mến tôi. Có thế thôi, chứ không phải chuyện tình yêu gì đâu nhé! Vậy còn chị, nếu chị “chấm điểm” cho một người chồng… hoàn hảo, Hồ Trung Dũng có khả năng chiến thắng? Xưa nay tôi chưa chủ động đi tìm "chú rể" bao giờ nên cũng chẳng biết cho điểm thế nào! Dũng là một người đàn ông có học thức, biết yêu thương, có trách nhiệm, tôn trọng và quan tâm đến những người quanh mình… Tôi có cảm giác là như vậy thôi chứ một người phải biết lâu thì mới hiểu rõ được. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi tiếp cận với nhau như những đồng nghiệp nên rất nghiêm túc! Các cụ có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chị và chàng ca sĩ điển trai giờ gần như song hành với nhau, lại có mối đồng cảm chung là âm nhạc. Chị có nghĩ, tất cả những điều này là chất xúc tác tuyệt vời cho một tình yêu… hoàn hảo? Chuyện tình cảm thì không thể nói trước được điều gì! Nhưng chúng tôi không chỉ là bạn bè, mà còn làm việc cùng nhau, nên chúng tôi luôn cố gắng giữ một cái đầu tỉnh táo (cười). Chị quan điểm như thế nào về chuyện chồng con của một cô chân dài, nổi tiếng và cá tính? Cũng bình thường thôi! Tôi cũng có khác gì các cô gái khác đâu. Khi yêu, mọi cô gái đều là "bà hoàng" trong con mắt người yêu của họ, bất kể sắc đẹp, chiều cao, cá tính. Tôi chỉ mong mình có một tình yêu chân thành, bình dị và đầy cảm xúc. Vậy là tuyệt lắm rồi! Chị là một quý cô độc thân vui vẻ chứ? Cũng không vui vẻ lắm đâu, thỉnh thoảng cũng càu nhàu đấy! Nhưng càu nhàu mới vui chứ. Mỗi lần càu nhàu tôi lại viết blog. Mọi người khen tôi "càu nhàu dễ thương" thế là tôi thích chí cười xòa! Cảm ơn chị!

Pháp Luật Xã Hội