THỜI TRANG » Người mẫu

Người mẫu Thùy Dương kể về nỗi khổ khi đi làm PG, bị đàn chị chèn ép

Thứ hai, 08/04/2019 09:28

Để có được thành công như ngày hôm nay, Thùy Dương đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả trong nghề người mẫu.

Thùy Dương được nhiều người biết đến khi tham dự cuộc thi “Vietnam’s Next Top Model” 2011 và lọt vào top 10. Cô cũng lọt top 3 khi tham gia “Vietnam’s Next Top Model” 2017. Đến nay, Thùy Dương đã có chỗ đứng trong làng thời trang Việt.

Thùy Dương là một người mẫu khá nổi tiếng trong làng thời trang Việt

Trong một dịp đi diễn cùng nhau, Thùy Dương cùng người mẫu Thùy Trang và một người đồng nghiệp khác đã gặp nhau, ôn lại những kỉ niệm, khó khăn thời mới vào nghề.

Thùy Dương chia sẻ về việc làm PG của mình trong quá khứ: "Thật ra mình và “cô giáo” cùng anh đã làm trong nghề được gần mười năm rồi! Nhưng lứa của mình phải trải qua từ PG/PB đi lên người mẫu, chứ chẳng phải đơn thuần đi thi các chương trình ra là làm người mẫu liền đâu.

Mình thì từng làm PG đi diễu hành cho các brand ở ngoài đường, cho tới làm lễ tân đứng khai trương, đi và đứng trên giày cao gót một tiếng chỉ từ 200 nghìn đến 250 nghìn muốn gãy cả lưng. Cô giáo thì chăm làm PG đến độ để dành được tiền mua được cả một chiếc xe máy. Hồi đấy còn có những show diễn chỉ có 300 nghìn thôi, cô giáo và anh diễn tuốt.

Mình thì được công ty người mẫu PL cho vào học catwalk không tính phí, nên nhiều công việc làm trả nợ không có tiền! Vui nhất là những lần đi Festival Huế, diễn áo dài xong cầm cờ to ơi là to muốn rụng tay, mọc cơ nhưng các bác đại biểu cứ phát biểu, người mẫu tập chương trình ngoài nắng nóng muốn vỡ đầu đến tối khuya xong mới được ăn tối, một show đó đâu được mấy trăm ngàn thôi à".

Thùy Dương từng làm PG với giá 200 nghìn đến 250 nghìn

Không những thế, Thùy Dương và Thùy Trang từng bị đàn chị chèn ép: "Ôn phải đoạn bị đàn chị người mẫu ăn hiếp nữa. Cô giáo thì bị các chị bắt lột áo đồng phục lấy cho các chị mặc, xong các chị còn thản nhiên lấy luôn áo ngực của đàn em mặc diễn mà không thèm trả.

Mình thì mới vào nghề bị các chị ganh ghét bảo mũi sửa, xong đi thi cuộc thi Ngôi Sao Người Mẫu gì đó thì quên đem đồng phục áo thun, bị các chị vote cho rớt từ vòng gửi xe khỏi thi luôn. Xong các chị còn đi xe tay ga nẹt bô giằn mặt chúng em nữa trong khi các em không có xe máy toàn phải đi xe ôm. Thấy các chị đi diễn cứ liếc bọn mình, anh bèn hỏi “sao chúng mày cứ liếc chúng nó thế?” - Các chị bảo “Vì không thích”. Cho dù chúng mình chẳng làm gì các chị cả".

Thùy Dương cho rằng bây giờ các người mẫu trẻ sướng hơn thời của cô: "Các bạn người mẫu bây giờ sẽ chẳng có những kỉ niệm như thế đâu nhé. Và các bạn cũng chẳng được chứng kiến đàn chị chặt nhau trên sân khấu. Cô giáo bảo thời tụi mình tính ra rất may mắn, đi làm kiếm từng đồng cực khổ, còn bị đàn chị ăn hiếp, nhưng chính vì thế bây giờ khi gặp các đàn em chẳng bà nào ăn hiếp giằn mặt hay lấy đồ của các em cả, cô còn nói một câu rất hay đó là “những gì tụi mình đối xử với đàn em sẽ làm gương cho tụi nó đối xử với lớp sau con à”.

Các em bây giờ đi làm gặp các chị chào chị rõ to, xong cười nói vui vẻ, lòi hàng rớt đồ gì là nhắc nhau, chỉ nhau tập chương trình, ra diễn nhường cho các chị ra trước rồi lỡ có diễn chung thì chờ các chị đi cho ngang hàng. Đó chỉ cần văn minh lịch sự như vậy thôi! Bà nào có chồng trước thì các em chúc mừng, không ai tỏ ra ganh nhau hết. Đừng như đàn chị đi trước lo ăn hiếp ganh ghét, bây giờ đi lấy chồng hết trơn biến mất tiêu trong cái ngành này không một dấu ấn thì phí lắm.

Hãy cứ im lặng mà “làm nghề”, không tạo scandal để được có danh hiệu, người mẫu hạng gì thì so với bên ngoài thì nghề này cũng chỉ là phù phiếm, thậm chí còn tai tiếng, đi first face hay verdett mà không có hào quang thần thái thì có danh hiệu cũng chỉ là phù du, có danh hiệu thì dễ nhưng một khi lên cao quá rồi giữ đựơc lâu mới khó, vậy thì đi ganh ghét ganh tị với nhau để làm gì?

Cứ coi nghề này ở nước mình như một sự trải nghiệm, muốn ở lại lâu là do ăn ở chứ không phải do tuổi tác quyết định".

Đọc chia sẻ của Thùy Dương, stylist Quang Tuyến tâm sự thêm: "Cái em nói nó nằm ở giai đoạn 2005 - 2012 í em... Thời đó kinh dị lắm. Nhưng trước đó nữa những anh chị lớn hơn ai cũng như một nhà. Như bọn em bây giờ í... chơi sòng phẳng, hỗ trợ nhau được hỗ trợ, vị trí của ai thì chắc chắn là của người đó. 4 năm nay, nhìn tụi em mà thương, tụi em giờ đúng nghĩa là model chuẩn, cặm cụi làm việc kiếm tiền. Còn giai đoạn 2005 - đến 2012 và quá độ sau đó 1-2 năm nữa, mọi người cứ bị cái hào quang, cái vị trí làm cho như con rối. Nhưng cũng có nhiều người "Sống" rất ok. Anh thuộc thế hệ đó, nhưng anh may mắn toàn chơi với các anh chị lớn, và luôn được các anh chị thương. Rồi sau này lại chơi với tụi em... Còn cái lứa anh thì mạnh ai nấy sống, hồn ai nấy giữ...".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới