THỜI TRANG » Người mẫu

Những cuộc "đại tu" nhan sắc trước cuộc thi người mẫu

Thứ hai, 06/02/2012 09:27

Các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp ở Việt Nam chưa cho phép thí sinh được phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, với các cuộc thi người mẫu thì nhiều người đẹp đã phải “dao kéo” khá nhiều để có thể tự tin nhập cuộc và đại đa số những người này đều “trùng tu toàn tập” để có được một hình ảnh “long lanh” nhất. Vậy những cuộc “đại tu nhan sắc” này đã diễn ra như thế nào? Các cô gái đã phẫu thuật những gì để có thể đạt được mong muốn về sắc đẹp của mình?

Cắt, gọt, bơm, độn, hút, kéo, nâng

Chị Đinh Hồng Sơn, huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ của Cung văn hóa lao động Việt – Tiệp (thành phố Hải Phòng) là người đã có nhiều kinh nghiệm và thâm niên trong chuyện đưa các người đẹp đi tập luyện, thi thố ở các đấu trường sắc đẹp như các cuộc thi hoa hậu, người mẫu, vv… Chị cho biết, các cuộc thi hoa hậu trong nước chưa chấp chận những cô gái đã qua phẫu thuật thẩm mỹ nhưng với các cuộc thi người mẫu thì chuyện các người đẹp “sửa sang” nhan sắc là chuyện không có gì mới.

Trước mỗi cuộc thi là một cuộc “đại tu” thực sự của các người đẹp. Họ có thể sửa mắt, sửa mũi, nâng ngực, gọt cằm, độn mông… Nhiều người đẹp hiện nay thậm chí còn coi phẫu thuật thẩm mỹ là “tấm vé thông hành” để họ có thể vươn tới những điều mà họ khao khát như danh vọng, sắc đẹp, sự nổi tiếng, vv… bởi qua bàn tay của các bác sỹ thẩm mỹ, họ có một dung mạo hoàn toàn khác.

Điều này có thể quyết định rất nhiều đến cơ hội kiếm tiền và nổi tiếng của họ trong tương lai trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Chị Sơn kể về một trường hợp một cô gái mới 18 tuổi, cao 1m74, dáng khá chuẩn, gương mặt cá tính, góc cạnh. Dương (tên cô gái) (tên nhân vật đã được thay đổi) có một khao khát cháy bỏng là trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, có thể sớm sải bước trên những sàn diễn thời trang lớn trong sự ngưỡng mộ của mọi người.

Để thực hiện ước mơ đó và rút ngắn thời gian để tiếp cận với nghề, cô gái đã quyết định tham gia cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu Việt Nam và cuộc thi Việt Nam Nexttop Model. Nhưng cô không tự tin ở hình thể của mình.

Theo nhận định của bác sỹ Sơn, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Nhưng dường như chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ở Việt Nam ngày càng trở nên “cực đoan” hơn.

Vòng eo và mông của cô được coi là khá đẹp khi rất mềm mại, săn chắc, nuột nà. Nhưng vòng ngực thì quá nhỏ (75cm). Sợ rằng trước một rừng người đẹp (mà nhiều người trong số đó có thể đã bơm, độn để hơn người) nên cô gái nằng nặc đòi mẹ cho lên Hà Nội hoặc vào thẳng TP Hồ Chí Minh để nâng ngực cho bằng bạn bằng bè, đòi lại sự cạnh tranh “công bằng” giữa các thí sinh với nhau.

Mẹ Dương đắn đo khi nghe quyết định của con. Không phải vì bà không có tiền cho con vài chục triệu để nâng ngực mà bà sợ rằng nó có thể gây ra những tác động xấu cho sức khỏe và hình dáng sau này. Lý giải với chị Sơn, bà cho biết thời gian vừa qua đã có quá nhiều người sống dở chết dở vì phẫu thuật thẩm mỹ mà phần nhiều trong số đó đều thích thực hiện việc bơm ngực.

Hậu quả là có người đã phải mổ ra làm lại, đen đủi hơn, có cô còn mất ngực vì túi silicon vỡ gây nhiễm trùng rồi làm hoại tử tế bào. Con gái mới 18 tuổi, cuộc đời và tương lai còn dài. Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh kém tươi sáng đó là bà không dám mạo hiểm cho con thử, dù chỉ một lần.

Vì vậy, bà đưa con đến gặp chị Sơn để xin chị Sơn tư vấn. Bởi tại Hải Phòng, chị Sơn đã có tiếng là người “mát tay” trong việc đào tạo các hoa hậu, người mẫu thành công trong các cuộc thi sắc đẹp. Tại đây, chị Sơn đã cho Dương tập những bài tập thẩm mỹ trong vòng 1 tháng trước khi đi thi và bài tập này thực sự đã giúp Dương cải thiện đáng kể số đo vòng ngực một cách tự nhiên.

Thấy tiến triển tích cực, Dương vô cùng chăm chỉ tập luyện và chờ đợi một kết quả khả quan ở đấu trường sắc đẹp.

Ngày kết thúc khóa học để lên đường đi thi, mẹ Dương còn kịp thủ thỉ với huấn luyện viên Đinh Hồng Sơn: “May mà có chị Sơn nên cháu nó vẫn đạt được mong muốn mà chẳng cần phải tốn mấy ngàn đô nâng ngực. Nếu không có chị, có khi tôi cũng phải dằn lòng đồng ý vì con mình nó thích quá, khao khát quá. Nếu không cho nó làm thì không thể thi thố được vì những đứa khác cũng đã làm như vậy”.  

Là người trong ngành nên chị Sơn hiểu và nắm rất rõ về “cơn lốc” phẫu thuật thẩm mỹ trong giới trẻ ngày nay, đặc biệt là với những bạn trẻ có khát vọng bước chân vào showbiz và trở nên nổi tiếng. Thay vì đầu tư cho mình một nền tảng văn hóa tốt và nâng cấp chuyên môn định theo đuổi (như nhạc, nhảy, vv…) thì họ lại tập trung quá nhiều vào hình thức.

“Hiện giờ, qua các phương tiện thông tin đại chúng, các bạn trẻ bị ảo tưởng là các bạn chỉ cần đẹp là đủ. Có nhan sắc là có tất cả. Cho nên các bạn chạy sô theo phẫu thuật thẩm mỹ”, chị Sơn lý giải.

Theo nhận định của chị Sơn, hiện nay, sắc đẹp dường như trở thành một “tấm vé thông hành” hiệu quả đối với các cô gái trẻ. Sắc đẹp giúp các cô mau chóng tiếp cận những mối quan hệ tiềm năng có thể lăng xê hoặc đưa các cô từ một người vô danh trở nên nổi tiếng, vây quanh là tiền tài danh vọng và sự nhòm ngó, thèm khát của bao nhiêu người.

Các người mẫu, hoa hậu ở Việt Nam có không ít người tạo nên cái ảo giác rằng họ chẳng phải lao động quá cật lực hay đầu tư cho học hành nhưng đổi lại họ vẫn có cuộc sống sung túc, dùng toàn hàng hiệu, đi toàn xe hơi đắt tiền, vv …

Đó là chưa kể đến việc các ngôi sao giải trí cũng ngày càng cởi mở và nhiều người không giấu giếm chuyện mình đã “tút tát” nhan sắc thế nào. Chị Sơn cho biết, các người mẫu chị dạy từng tâm sự với chị rằng tivi hiện nay có độ phân giải cao khiến họ có một áp lực lớn khi lên hình.

Nếu không hoàn hảo, khi lên hình, mọi khiếm khuyết của họ sẽ lộ ra và coi như con đường tìm kiếm danh vọng của họ gặp nhiều trắc trở. Hơn nữa, người hâm mộ cũng thường tung ảnh các ngôi sao trước và sau phẫu thuật khiến họ không thể chối cãi được, đành phải công nhận.

Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ trong vài năm trở lại đây tại Việt Nam dường như đã trở thành chuyện “bình thường như cân đường hộp sữa”.

Chính vì sự cởi mở như thế này, “cơn lốc” phẫu thuật thẩm mỹ đã cuốn nhiều cô gái trẻ ở Việt Nam vào vòng xoáy đó. Và một khi đã làm một lần, ắt sẽ làm lần hai, lần ba,… Theo chị Sơn, đã “dính” vào dao kéo là chấp nhận phải phụ thuộc vào nó.

Phát chán vì “ai cũng na ná như nhau”

Hiện nay, với sự tiến triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật (trong đó có các kỹ thuật về làm đẹp) nên con người có thể chỉnh sửa bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của mình theo hướng mà mình mong muốn nhất để khiến mình trở nên hoàn hảo nhất.

Theo bác sỹ Nguyễn Thiết Sơn, Trưởng khoa phẫu thuật tạo hình của bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) thì khách hàng hiện nay thường tập trung làm những kỹ thuật như xẻ mí, độn cằm, gọt má, mài hàm, kéo căng da mặt sau khi hút mỡ, vv…

Họ cũng có thể kéo dài chân nhưng kỹ thuật này quá phức tạp, gây nhiều đau đớn và để lại nhiều sẹo lớn nên không phải ai cũng dám “dũng cảm” để làm. Song kỹ thuật phổ biến nhất được nhiều chị em lựa chọn là nâng ngực. Có đến 70-80% số người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ đều có mong muốn làm cho đôi gò bồng đảo trở nên nóng bỏng, hấp dẫn hơn so với “nguyên bản”.

Ngoài ra, các người mẫu có thể sang các nước lân cận có công nghệ chỉnh sửa nhan sắc hàng đầu châu Á như Thái Lan, Singapore để “đại tu” nhan sắc. Mức độ “đại tu” còn tùy thuộc vào nhu cầu của từng người.

Có những người chỉ “đại tu” một bộ phận (như nâng ngực chẳng hạn). Nhưng cũng có những người mạo hiểm làm một cuộc “cải tổ” toàn tập để biến thành một người hoàn toàn khác với diện mạo lung linh, bắt mắt. Trong trường hợp này,  họ sẽ sửa toàn bộ, từ các chi tiết trên gương mặt đến việc xử lý cơ thể sao cho cân đối, vòng nào ra vòng ấy.

Đối tượng đi “tút tát” hiện có nhiều người là các cô gái trẻ. Họ nuôi mộng trở thành người mẫu hoặc dấn thân vào ngành giải trí. Theo nhận định của bác sỹ Sơn, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Nhưng dường như chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ở Việt Nam ngày càng trở nên “cực đoan” hơn.

Các khách hàng giờ không còn hài lòng với những kiểu “tút” nhan sắc thông thường như cắt mí mắt, bơm môi, sửa mũi hay bơm ngực. Họ lao vào các cuộc phẫu thuật đầy đau đớn như gọt xương gò má hay gọt và chỉnh xương hàm. Thực hiện xong kỹ thuật phức tạp này, trong ít nhất 6 tuần sau cuộc phẫu thuật, bệnh nhân không thể ăn uống hay nói năng gì vì mặt bị sưng và bị băng kín hoàn toàn!

Việc các cô gái trẻ đi “đại tu nhan sắc toàn tập” để nuôi mộng trở thành người mẫu, ngôi sao giải trí đã vẽ ra một hệ lụy có thể thấy ngay trước mắt. Không những có thể gây nên những mối nguy hiểm cho sức khỏe, các cô gái này còn tạo ra một ấn tượng rất tiêu cực.

Một đạo diễn chuyên làm phim truyền hình cho hay anh lúc nào cũng để ý và mong muốn tìm kiếm những nhân vật mới, những gương mặt mới để giới thiệu đến công chúng nhưng việc tìm được một gương mặt có cá tính khiến anh ưng ý hiện nay khó như “mò kim đáy bể”.

Nguyên nhân là do “cô nào cũng giống cô nào”. Các cô đều có những điểm chung nhau như: Chân dài, da trắng như trứng gà bóc, mắt 2 mí, cằm nhọn và thon, môi nhỏ, ngực bự, eo thon, mông lớn, vv…

Vị đạo diễn không thấy một vẻ đẹp riêng biệt nào từ những gì đang diễn ra trong showbiz và điều đó khiến anh sợ rằng nếu các người đẹp cứ chạy theo trào lưu này thì có lẽ đến một lúc nào đó, khi bật tivi hoặc xem thời trang, có lẽ anh chỉ cần nhìn 1 người là ra tất cả số người còn lại!

Phunutoday