THỜI TRANG » Người mẫu

Nữ người mẫu cao nhất Việt Nam - Hồng Xuân phẫu thuật thay van tim

Thứ năm, 12/01/2023 08:55

'Suốt 7 ngày nằm trong phòng vô trùng đấy, mình mới biết cái cảm giác cô đơn, đau đớn về thể xác nó kinh khủng như nào', người mẫu Hồng Xuân kể về những đau đớn sau ca phẫu thuật.

Hồng Xuân được biết đến nhiều từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015. Chân dài sở hữu chiều cao vượt trội 1,91m. Nhưng thời gian qua cô dường như vắng bóng trên sàn diễn và chọn một hướng đi khác cho mình.

Hồng Xuân là nữ người mẫu cao nhất Việt Nam.

Được biết Hồng Xuân đang làm trong một công ty truyền thông, cô cũng kinh doanh và thỉnh thoảng đi diễn nếu nhớ nghề.

Sau thời gian vắng bóng, mới đây Hồng Xuân chia sẻ mình vừa trải qua ca phẫu thuật thay van tim: "Chà! Thế là mình đã hoàn thành ca phẫu thuật thay van tim của cuộc đời mình. Năm mới nghị lực mới chứ nhỉ! Phải kể ra mình đã thật sự rất may mắn trong cuộc đời khi mọi thứ cứ xảy đến, diễn ra một cách có sắp đặt & luôn có hướng giải quyết.

Hồng Xuân vừa trải qua ca phẫu thuật thay van tim.

Sau hơn 6 tiếng phẫu thuật và hơn một ngày hôn mê thì mình mở mắt ra là dây cắm trên người từa lưa hết trên xuống dưới (không đếm nổi bao nhiêu dây nữa). Nói đau, thở cũng đau, không dám cựa quạy vì sợ dứt dây nào. Mình cứ nằm im như thế với các dây truyền thuốc hỗ trợ và sự chăm sóc cực kỳ tận tình các y bác sĩ & y tá bệnh viện.

Suốt 7 ngày nằm trong phòng vô trùng đấy mình mới biết cái cảm giác cô đơn + đau đớn về thể xác nó kinh khủng như nào. Ở trong đấy thì người gia đình không có được ở lại với bệnh nhân chỉ được mặc đồ khử trùng thăm vào giờ nhất định nên ngày nào mình cũng chờ mong mỗi khoảnh khắc có người thân vào với mình.

Trộm vía! Là ngày nào mọi người cũng đến với mình cả từ người thân quan trọng trong gia đình, đến anh chị em bạn bè thân thiết. Mọi người đã yêu quý mình nhiều biết bao nhiêu, các cậu dì, bà ngoại, chú bác ở nhà xa cũng gửi bao nhiêu tình yêu thương đến mình. Tới mức các anh chị chăm sóc mình trong phòng còn bảo: “Bé Xuân nó được mọi người cưng ghê”.

Và cứ thế bằng tình yêu thương của mọi người mình đã cố gắng khoẻ lại thật nhanh và ra khỏi phòng vô trùng hôm nay rồi. Giờ là được chuyển về phòng bệnh cá nhân tập đi lại & tập thở tốt để bớt đau là về nhà ăn Tết được rồi nè! Phẻ phẻ rồi sang năm dẫn mẹ đi du lịch khắp thế gian hê hê.

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nhắn tin và hỏi thăm em ạ! Phải xài tí app, chứ mình giờ hơi gớm nhá".

Rất nhiều bạn bè, người thân gửi lời chúc, động viên mong Hồng Xuân nhanh khỏe để về nhà ăn Tết.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới