THỜI TRANG » Người mẫu

Siêu mẫu U60 - Đẹp không tì vết

Thứ sáu, 27/04/2012 23:22

- Marisa Berenson luôn khẳng định đẳng cấp của một siêu mẫu quốc tế ở tuổi 65.

Để đứng vững trong làng thời trang hơn 40 năm không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng với Vittoria Marisa Schiaparelli Berenson thì lại khác. Người ta bảo “gừng càng già càng cay” quả không sai, khi ở tuổi 65 Marisa Berenson vẫn giữ vững phong độ và khẳng định đẳng cấp của mình.

Marisa Berenson được biết đến không chỉ là biểu tượng sắc đẹp của thập niên 60 và 70. Bà còn là nữ diễn viên hoàn hảo khi bắt đầu sự nghiệp với vai diễn người vợ của Aschenbach, trong bộ phim “Death in Vencie” (Cái chết ở Venice) của nhà làm phim huyền thoại Luchino Visconti.

Marisa sở hữu vẻ đẹp không tì vết

Vẻ đẹp vượt thời gian của Marisa Berenson vẫn khiến cả thế giới ngất ngây

Marisa Berenson sinh ngày 15/02/21947 tại New York trong một gia đình quý tộc.

Khả năng diễn xuất thiên bẩm của Marisa được các nhà làm phim khai thác triệt để. Với vai diễn trong bộ phim "Cabaret" của đạo diễn Bob Fosse (1972) đã mang về đề cử giải Quả cầu vàng cho bà cũng như đưa bà đến với Hollywood.

Năm 2009, Marisa đã tỏa sáng trong những bộ phim nghệ thuật Châu Âu, điển hình là vai diễn trong "I Am Love" của Guadagnino (2009)

Khẳng định thành công trong làng điện ảnh, nhưng chúng ta không thể quên được những hình ảnh tuyệt vời của “viên kim cương đa sắc Marisa” trong vai trò siêu mẫu.

Ở tuổi 16, bà được phát hiện bởi biên tập viên Diana Vreeland của tạp chí Vogue, một người bạn của gia đình. Chính Diana là người đã biến cô thiếu nữ nhút nhát Marisa thành biểu tượng của sự tự tin, lôi cuốn và là hình mẫu lý tưởng cho vẻ đẹp của những năm 60 ở trên toàn thế giới.

Từ những ngày thơ ấu, Vittoria Marisa Schiaparelli Berenson đã làm quen với ống kính máy ảnh.

Các nhà tạo mốt luôn tìm thấy những khía cạnh khác nhau của "viên kim cương đa sắc Marisa" và khiến bà tỏa sáng qua ống kính, những thiết kế cũng như những shoot ảnh trên bìa các bìa tạp chí nổi tiếng.

Marisa trong chiếc mũ lụa hồng trên trang bìa Vogue tháng 10/1965.  

Marisa Berenson nâng một chú khỉ trên vai, mặc bộ đầm hồng cùng với vòng cổ đính đá quý đỏ của Castlecliff.  

Vẻ đẹp Mỹ Marisa Berenson được mệnh danh là "Cô gái của Thầy Bảy Mươi" Yves Saint Laurent. Ở đỉnh cao của sự nổi tiếng của bà là một trong những mô hình trả lương cao nhất trên thế giới.

Nhưng ít ai biết rằng, Marisa nổi tiếng khi chưa lọt lòng. Bà được sinh ra trong một gia đình quý tộc. Ông nội của bà là nhà sử học nghệ thuật bá tước Bernard Berenson. Mẹ của bà là nữ Bá tước Maria Luisa Yvonne và cha là Robert L. Berenson một nhà ngoại giao của Mỹ. Cô em gái Berinthia cũng nổi tiếng và thành công không kém Marisa với vai trò người mẫu, diễn viên, và nhiếp ảnh gia như Berry Berenson. Đặc biệt hơn, bà ngoại của Marisa chính là nhà thiết kế thời trang Elsa Schiafarelli, nhà thiết kế mang dòng máu của gia tộc Mecidi quyền lực nhất nước Ý, người đã thay đổi bối cảnh thời trang với những thiết kế khôi hài và siêu thực của mình.

Có thể thấy máu nghệ thuật đã ngấm vào cô ngay từ khi chưa lọt lòng. Đó cũng chính là nền tảng đích thực để mang đến thành công cho Marisa.

Trong khi đó, cuộc sống đời tư của Marisa cũng trở thành tâm điểm của báo chí. Bà đã kết hôn và ly dị hai lần. Trong cuộc hôn nhân thứ 2 của mình, cô con gái Starlight Melody Randall ra đời an ủi phần nào những điều không may trong hạnh phúc gia đình của bà.

Marisa là một phụ nữ mạnh mẽ. Dù có nhiều khoảnh khắc vui buồn đáng nhớ trong quá khứ nhưng bà không bao giờ hoài niệm hay đau buồn về những gì đã qua.  

Cùng nhìn ngắm Marisa trong cuốn sách "Marisa Berenson: A Life in Pictures" (có giá 36 đô la) ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trên Vogue của một biểu tượng sắc đẹp của những năm 60.

Marisa Berenson là một trong những vẻ đẹp tinh tế nhất mọi thời đại.

Bà đã khẳng định trên tạp chí Vanity Fair rằng: "Tôi không phải là một người sống trong quá khứ, tôi thấy những người khác sống trong quá khứ của tôi, tôi sống trong hiện tại và tương lai.".

eva