THỜI TRANG » Người mẫu

Tại sao Xuân Lan 'tàn nhẫn' với thí sinh Vietnam’ Next Top Model?

Thứ tư, 05/10/2011 16:07

Bộ tứ giám khảo của Vietnam’ Next Top Model 2011 “làm khó” thí sinh khi cố tình đặt họ vào những tình thế "dở khóc dở cười".

Có những khi, giám khảo Xuân Lan tỏ ra rất khắt khe với thí sinh, cũng có lúc vị giám khảo này trở nên tàn nhẫn. Phải chăng vì thế, phần phỏng vấn trong buổi casting tìm Người mẫu Việt Nam ở Hà Nội trở thành điểm nhấn hết sức ấn tượng. Các thí sinh vẫn phải trải qua các phần thi: castwalk với trang phục tự chọn, catwalk với trang phục áo tắm, trả lời phỏng vấn và chụp ảnh. Tuy nhiên, tập hai của chương trình Vietnam’ Next Top Model 2011 với nhiều sự biến hóa, sáng tạo vẫn chứa đầy bất ngờ và hấp dẫn. Đặc biệt nhất là phần thi phỏng vấn, khả năng ứng xử thông minh cùng những tình huống “dở khóc dở cười” do các vị giám khảo đặt ra đã khiến cho khán giả khó có thể dời mắt khỏi màn hình.

Thí sinh Lê Thị Phương đã có chồng đã thẳng thắn trả lời sẽ chấp nhận xa chồng 5 – 7 năm để thực hiện ước mơ. Chưa khi nào thấy được nụ cười của thí sinh này bởi cô luôn xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng. Giám khảo Xuân Lan và Nam Trung góp ý: “Em sẽ có một tấm vé vào vòng trong, có thể em sẽ trở thành Top Model, em biết mình nên làm gì để có cơ hội đạt tới đỉnh vinh quang đó không? Em phải thể hiện cho chúng tôi thấy sự tự tin của em”. Những ý kiến đóng góp chân tình của ban giám khảo đã khiến Phương nói ra những tâm sự của mình, rằng cô không cười vì quan niệm những người mẫu đi trên sàn catwalk không bao giờ được phép cười. Sự cố gắng và khát khao của Phương đã thuyết phục ban giám khảo và cô đã xứng đáng nhận được tấm vé vào vòng trong.

Lê Thị Phương thẳng thắn trả lời sẽ chấp nhận xa chồng 5 – 7 năm để thực hiện ước mơ

Thí sinh Hoàng Thị Thùy, sinh viên năm thứ hai trường ĐH Kiến trúc Hà Nội quan niệm về nghề người mẫu thời trang: phải có bản lĩnh, thể hiện ở bất cứ mọi nơi, trước hết là trả lời tốt câu hỏi của ban giám khảo.  Xuân Lan nhận xét Thùy có mái tóc giống như Hồng Hài Nhi và vị giám khảo này dùng ngôn ngữ của Hồng Hài Nhi để nói chuyện với thí sinh. Đoạn diễn ngẫu hứng với ngôn từ và giọng điệu lạ đó khiến cho thí sinh, ban giám khảo và những người xem truyền hình có những giây phút thư giãn thoải mái. Sau phần phỏng vấn, Thùy cũng tự tin nói rằng, 99% mình sẽ qua được vòng phỏng vấn và đúng là may mắn đã đến với thí sinh này.

Xuân Lan nhận xét thí sinh này có mái tóc giống Hồng Hài Nhi.

Khánh Linh từ Hải Phòng bị giám khảo đặt vào một tình huống trớ trêu. “Em có thể bơi một vòng hồ giúp tôi không?”, giám khảo Xuân Lan yêu cầu. Khánh Linh từ chối và nói rằng hoặc là sẽ bơi cùng một vị giám khảo nào đó, hoặc xin phép thể hiện tài năng này vào một dịp khác, tuy nhiên ban giám khảo nhất định không đồng ý. “Nhưng chúng tôi muốn được thấy bây giờ chứ không phải dịp khác”, giám khảo Hoài Nam tiếp lời. “Cho em về chỗ suy nghĩ đi. Em chọn không bơi. Cơ hội của em phụ thuộc vào việc em có nhảy xuống hồ bơi hay không đấy, nếu nhảy xuống hồ em sẽ có cơ hội vào vòng trong, em tự suy nghĩ, chúng tôi không ép em đâu nhé!”, Xuân Lan quả quyết. Quyết định đầy dứt khoát của ban giám khảo khiến thí sinh chọn nhảy xuống hồ chỉ vì muốn được làm Top Model.

Khánh Linh chọn nhảy xuống hồ chỉ vì muốn được làm Top Model.

Thí sinh đến từ Bắc Giang cũng trải qua phần phỏng vấn của giám khảo Xuân Lan hết sức cam go. “Mọi người nhận xét em hiền lành, nhưng chúng tôi không muốn tìm những người hiền lành. Chúng tôi không đi tìm những người quá tròn trịa và hoàn hảo. Chiều cao lý tưởng nhưng lại không thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn, em chỉ giấu bên trong”, giám khảo Nam Trung nói. Giám khảo Xuân Lan có những lúc dùng những lời nói quá như xúc phạm thí sinh: “Tôi nói em giả tạo, có đúng không?”, “Em nhút nhát?”, “Tôi nói em ngu ngốc?” và “Giả sử chị tát em một nhát, không vì lý do gì, chỉ vì nhìn em thấy ghét thì tát thôi, em phản ứng như thế nào?”. Câu trả lời của thí sinh: “Em sẽ né ạ!” khiến cho ban giám khảo nở những nụ cười và thể hiện sự hài lòng.

Lý giải vể những câu nói có phần nặng lời của mình, Xuân Lan cho biết: “Trong phần phỏng vấn chúng tôi có sử dụng những ngôn từ hơi mạnh, có những thí sinh chúng tôi dồn nén, áp bức liên tục để họ phải bật lại, để họ phải thể hiện được cá tính, con người thật của mình và giải thích rằng tôi là người có lập trường, là một người bản lĩnh”.

Giám khảo Nam Trung cũng chia sẻ: “Bạn giống 100 người khác thì bạn không thể trở thành Top Model được, bạn phải có cá tính riêng trong đám đông mới có thể tỏa sáng”.

21 thí sinh sẽ đi tiếp vào vòng trong.

Đó cũng là lời giải thích của ban giám khảo cho những tình huống họ đã đặt ra trong phần thi phỏng vấn của các thí sinh phía Nam. Những tình huống phải lựa chọn giữa học và thực hiện ước mơ làm người mẫu, bạn trai và nghề người mẫu… Top Model mà các vị giám khảo đang tìm kiếm không chỉ là một người có số đo chuẩn, catwalk đẹp mắt mà còn phải thể hiện được tài năng và cá tính riêng.

Tập hai chương trình Vietnam’ Next Top Model 2011 tiến hành casting khu vực miền Bắc và chọn được 11 thí sinh. Họ sẽ cùng 10 cô gái khu vực phía Nam tập trung tại TP HCM, cùng sống trong ngôi nhà chung, thể hiện tài năng, cá tính và tranh ngôi vị Top Model.

Tập ba của chương trình Vietnam’ Next Top Model 2011 với những những bài học cơ bản về nghề người mẫu, ai sẽ phải nói lời chia tay với chương trình? Câu trả lời sẽ được “bật mí” trên VTV3 vào lúc 20h ngày 09/10/2011.

Đất Việt