THỜI TRANG » Người mẫu

The Face 2018: Thanh Hằng chiến thắng, Võ Hoàng Yến khóc nức nở khi thí sinh tiếp tục ra về

Thứ hai, 12/11/2018 08:41

Thất bại liên tiếp ba lần và mất đi “ngựa chiến” Mid Nguyễn là một sự chịu đựng vượt quá giới hạn đối với vị thế của “chị Đại” Thanh Hằng, biến tất cả thành động lực và nguồn năng lượng cho việc hoàn thành tốt thử thách nhóm.

Sự ngọt ngào và cay đắng luôn là 2 mạch cảm xúc tồn tại song song trong phòng loại, lần này, Võ Hoàng Yến lại tiếp tục nếm trải sự mất mát khi phải nói lời chia tay với Tuyết Như. Minh Hằng dù cho thất bại liên tục 3 tập gần đây nhất, nhưng may mắn lách qua khe cửa tử và bảo toàn được 4 thành viên còn lại.

Thử thách Master class trong tập 6 được đánh giá “khó nhằn” nhất so với các tập trước, lớp học về giọng nói, một trong những kỹ năng đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc trở thành một người mẫu quảng cáo. Thật bất ngờ, Võ Hoàng Yến – một người luôn tự nhận bản thân có khuyết điểm về giọng nói lại là vị mentor đứng lớp, nhưng thay vì “múa rìu qua mắt thợ”, Võ Hoàng Yến thẳng thắn thừa nhận: “Mình phải chấp nhận những gì mình không có để học hỏi, để hoàn thiện mình hơn”. Võ Hoàng Yến khiêm tốn trở thành “học trò thứ 12” của lớp Master class. Tham gia vào vai trò giám khảo khách mời là Voice talent Khánh Ái – một người sở hữu chất giọng ngọt ngào và truyền cảm, cùng với Blogger Duy Khiêm ngố - một nhân vật được biết đến với khả năng giả tài tình nhiều giọng nói.

Lớp học được khởi động với một trò chơi “siêu ác”. Với 2 loại quả gợi vị chua cay: chanh và ớt, các thí sinh sẽ phải lần lượt nếm thử và buộc phải thốt ra câu “ngon khó cưỡng”. Khó có thể cất thành lời khi vừa cho vào đầu lưỡi vị chua và vị cay đã xộc lên tới mũi, lấn át cả tâm trí của các thí sinh. Chính vì thế có thể nhìn thấy sự miễn cưỡng trên gương mặt của top 11. Đặc biệt nhất phải kể đến Lệ Nam, bị Host Nam Trung ép uổng ăn tới nửa trái ớt hiểm đổi lại là sự chịu đựng một cách hài hước của cô, thể hiện trên gương mặt đỏ chót với 2 hàm răng nghiến chặt.

Buổi học còn có những tình huống “dở khóc dở cười” qua màn tỏ tình “loạn xí ngầu” giữa các thí sinh. Khi được yêu cầu thể hiện chiều sâu của ngôn từ qua câu nói “em yêu anh”, Mạc Trung Kiên được Quỳnh Anh và Như Mỹ thi nhau bày tỏ, nhưng vì mối quan hệ đã trở nên quá đỗi thân quen trong nhà chung, nên tiếng yêu từ các cô gái này được thốt ra không có sự ngọt ngào, ngược lại có phần hơi gượng gạo. Màn tỏ tình sai trái nhất phải kể đến “cặp đôi đam mỹ” giữa Mạc Trung Kiên và Tôn Tuấn Kiệt. Bước đến nhẹ nhàng, giọng nói khẽ khàng, hít thở sâu, Tôn Tuấn Kiệt đốn tim Mạc Trung Kiên bằng lời tỏ tình “ngọt như mía lùi”. Hot boy của team Thanh Hằng đỏ mặt, tía tai và đổ gục một cách ngượng nghịu trên vai Tôn Tuấn Kiệt, màn tỏ tình này làm tất cả mọi người khoái chí và cười phá lên.

Chính thức bước vào thử thách của lớp Master class, các thí sinh sẽ thi theo cặp, phân vai nhân vật và lồng tiếng Voice off (hay còn gọi là Voice over: thuật ngữ chỉ các giọng đọc trong TVC quảng cáo). Team Thanh Hằng tỏ ra yếu thế, Lệ Nam tỏ vẻ hồi hộp, lúng túng và đuối hơi với lần đầu thử sức cho công việc lồng tiếng. Linh Chi đánh mất sự tập trung và không đọc trơn tru thoại. Sự tiến bộ của Mạc Trung Kiên được khi nhận qua cách thoại tràn đầy năng lượng, nhưng không đủ để cứu vãn màn thể hiện chưa tốt của team trong thử thách lần này.

Tôn Tuấn Kiệt đã có màn thể hiện “bật” lên hẳn so với các thí sinh còn lại, nhưng chính điều này đã lấn át đi giọng đọc của Quỳnh Anh và Tuyết Như. Xét đến thành phẩm cuối cùng, đội của Võ Hoàng Yến thiếu đi sự kết hợp hài hòa giữa 2 tông giọng nam và nữ.

Trâm Anh chính là “con át chủ bài” mang đến phần thắng lần này cho “team chân ngắn”. Rút kinh nghiệm từ những bài học trước khi bước vào thử thách, Trâm Anh đã có một phần thi gần đạt đến sự hoàn hảo, cách ngắt câu và thêm cảm xúc vào lời thoại “ngon khó cưỡng” mang đến cho người nghe cảm giác níu giữ lại được hương vị của sản phẩm. Tuy nhiên, những phần thi của các đồng đội khác trong team lại không được đánh giá cao, Trương Thanh Long bị nhận xét có chất giọng quê như anh nông dân, Bella không để lại được dấu ấn, Như Mỹ không kiểm soát được tông giọng mang tới sự chát chúa cho người nghe. Theo cách đánh giá của khách mời, trong thử thách lần này Team Minh Hằng may mắn sở hữu Trâm Anh, và đặc biệt là phần thi giữa cô và Trương Thanh Long tạo được sự hòa quyện, một yếu tố được đánh giá cao.

Trước khi bước vào thử thách chính, Minh Hằng đã lên tiếng xin lỗi Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến vì hành động bỏ quay hình trong tập trước. Minh Hằng phân trần việc bản thân tỏ thái độ không nhằm vào Thanh Hằng, sự bức xúc đó xuất phát từ việc bản thân bất mãn với ban tổ chức. Dù cho lý do là gì, Thanh Hằng gay gắt chỉ trích lại hành động thiếu chuyên nghiệp và bị chi phối nhiều bởi cảm xúc cá nhân của Minh Hằng. Thanh Hằng từ chối thông cảm và để ngỏ việc chấp nhận lời xin lỗi của Minh Hằng để việc quay hình Main challenge được tiếp tục.

Những kỹ năng về giọng nói trong lớp Master class sẽ là một sự hỗ trợ đắc lực để các thí sinh hoàn thành tốt thử thách chính. Main challenge tập 6 tiếp tục thách thức top 11 trong việc phô diễn kỹ năng quay video quảng cáo cho nhãn hàng. Yêu cầu đặt ra cho các thí sinh phải thể hiện được vị “ngon khó cưỡng” từ sản phẩm.

Khó khăn lớn nhất được đặt ra chính là việc các thành viên trong đội sẽ phải hóa thân thành những nhân vật khác nhau: một vũ công trên đường phố, một nhân viên văn phòng, một thợ chụp ảnh, một nhân viên bán hàng. Mỗi đội sẽ có tổng thời gian 45 phút để thực hiện thử thách, và theo luật chơi, 15 phút đầu tiên các huấn luyện viên sẽ không được tham gia hướng dẫn, với mỗi một lần vi phạm sẽ nhận hình phạt trừ đi 10 phút trong tổng thời gian, điều này đã gây ra sự ức chế cao độ cho các vị mentor.

Một lần nữa Team Võ Hoàng Yến gặp bất lợi về số lượng thành viên. Với 4 bối cảnh, bắt buộc 1 trong 3 thành viên còn lại phải đảm trách 2 nhân vật.

15 phút đầu tiên của đội Minh Hằng là sự chệch choạc so với những gì đã được hướng dẫn trước đó. Trước áp lực quá lớn, các thí sinh đã mất đi sự tự tin.

Trái ngược hoàn toàn với sự ức chế của Minh Hằng, Thanh Hằng dành 15 phút đầu tiên để quan sát và nhìn rõ những sai soát của các thí sinh. Nhận thấy những điểm chưa hợp lý, HLV Thanh Hằng đã dành thời gian cho việc bố cục lại sự xuất hiện của sản phẩm trong khung hình, thay đổi câu thoại của Lệ Nam. Sự thay đổi này vấp phải sự bán tín bán nghi của HLV Võ Hoàng Yến về việc Team Thanh Hằng “trộm” thoại. Võ Hoàng Yến có cơ sở để hoài nghi khi cho rằng sự thay đổi chỉ có khi HLV Thanh Hằng bước vào set. Cuối cùng, Mạc Trung Kiên, Linh Chi, Hồ Thu Anh, Lệ Nam đã hoàn thành thử thách nhóm và nhận được nụ cười hài lòng từ HLV Thanh Hằng.

Cuối cùng, chiến thắng nhóm trong tập 6 The Face Vietnam 2018 là HLV Thanh Hằng. Tuyết Như mặc định là thí sinh được Võ Hoàng Yến lựa chọn bước vào phòng loại vì lời hứa sẽ trả giá cho lỗi thái độ không tốt trong Master class tập 4. Võ Hoàng Yến khóc nghẹn khi tiễn Tuyết Như vào phòng loại, y như rằng cô có dự cảm chẳng lành về cơ hội quay trở về mong manh của thí sinh đội mình. Điều đó đã trở thành hiện thực.

Tuyết Như và Bella là 2 thí sinh phải đối mặt với nhau trong phòng loại. Thất bại trong phần thuyết phục HLV Thanh Hằng, Tuyết Như chính thức dừng chân tại hành trình The Face Vietnam 2018. Lý giải cho quyết định của mình, Thanh Hằng cho biết cô không dùng mối quan hệ cá nhân, không bè phái, mong muốn tìm thí sinh mang màu sắc đặc biệt, đó là lý do cô giữ lại Bella.

Kết thúc tập 6, Team Võ Hoàng Yến chỉ còn vỏn vẹn 2 thành viên, trong khi đó, Team Thanh Hằng và Minh Hằng đang chiếm ưu thế khi giữ được mỗi đội 4 thành viên. Cán cân rõ ràng đang nghiêng hẳn về phía song Hằng. Top 10 thí sinh sẽ tiếp tục đối đầu với những thách thức mới trong tập tiếp theo.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới