THỜI TRANG » Người mẫu

Thí sinh Vietnam's Next Top Model không phục người cầm trịch

Thứ hai, 26/12/2011 09:54

Trong 5 thí sinh so tài, Phương Anh là người duy nhất bị từ chối ở cả hai vòng casting thử thách theo đúng kịch bản đã bị lộ trước đó. Điều đáng nói là, người thắng cuộc của các thử thách này cũng không được công khai.

Vẫn biết thí sinh ra về ở tập 12 chắc chắn là Phương Anh vì kết quả đã bị lộ từ trước đó rất lâu, nhưng những khán giả theo dõi Vietnam's Next Top Model 2011 vẫn muốn biết nguyên nhân vì sao cô gái thông minh đến từ Hà Nội "phải xách gói ra đi". Tiếc nuối nhưng chấp nhận sự thật Phương Anh không tốt bằng những thí sinh khác trong các thử thách, nhưng trong sự thật ấy vẫn còn nhiều điều không được khách quan, bởi ở tất cả các vòng casting, thí sinh này đã bị nhận về thái độ đối xử khắc nghiệt hơn những người còn lại.

Phương Anh ra về trong thất vọng sau khi nhà thiết kế Valenciani không cho thử đồ

Ở vòng casting thứ hai, sau hai vòng thử catwalk, Phương Anh bị từ chối bởi một lý do khó hiểu do "nhà thiết kế" đưa ra: "Theo phong cách của bên tôi thì bước chân của bạn phải nhấc cao lên một tí". Và vì "không chịu nhấc cao chân một tí" nên đáng lẽ phải được hưởng sự công bằng trong việc thử trang phục như các thí sinh khác, Phương Anh đã bị "nhà thiết kế" mời về trong hụt hẫng. Bước ra khỏi cửa hàng, cô gái 23 tuổi không giấu được cảm giác thất vọng: "Theo tôi được biết tất cả các thí sinh khác đều được thử đồ của anh nhưng tôi lại không được. Tôi cũng thấy không có hy vọng nhiều ở điểm casting thứ hai này". Đối diện với vòng casting thứ 3, Phương Anh một lần nữa nhận được cái lắc đầu sau khi thử trình diễn catwalk. Cô cũng không được thử trang phục như các bạn và phải ra về với gương mặt não nề. Trong khi đó, nếu so sánh về khả năng catwalk, thí sinh đến từ Quảng Bình Lê Thị Thúy còn kém xa cô bởi lối đi chuệnh choạng, lắc lư và không làm chủ được bản thân. Tuy nhiên, nhờ chiều cao vượt trội 1,795m, Thúy lại được ưu ái thử đồ, thử khả năng trình diễn catwalk. Điều đáng nói, mặc dù bắt các thí sinh phải chạy đi chạy lại, kêu gọi sự chủ động trong công việc của tất cả mọi người nhưng kết quả của 3 vòng casting lại không được công bố. Phải chăng đó chỉ là một màn kịch được dựng sẵn để chứng minh cho khán giả thấy Phương Anh thật sự đáng bị loại sau tất cả những sự việc trên?

Lê Thị Thúy cố gắng gột rửa hình ảnh xấu xí

Ngoài ra, lời xin lỗi đột ngột của Lê Thị Thúy cũng khiến những khán giả theo dõi chương trình cảm thấy bất ngờ bởi trước đó không lâu, cô vừa lớn tiếng: "Kết thúc buổi casting ở nhà Valenciani, tôi rất là hấp tấp để đến buổi casting của Kelly Bui, vì tôi không muốn đến sau Hoàng Thị Thùy". Câu nói ích kỷ của cô gái đến từ Quảng Bình khiến người khác phải ngớ người và tự hỏi tại vì sao cô có thể buông dễ dàng thế. Tuy nhiên, đến cuối chương trình, cô lại bất ngờ nói lời nói xin lỗi như muốn xoa dịu dư luận: Em thấy mình rất ích kỷ vì không đặt mình vào vị trí của người khác để ứng xử. Em đã nhận được cái sai của mình". Đây là lần đầu tiên kể từ khi tham gia cuộc thi, khán giả mới nhìn thấy Thúy hối lỗi. Trước đó, dù có lần bị giám khảo La La mắng té tát, cô vẫn điềm nhiên như không. Sự thay đổi này của Thúy khiến người xem hoài nghi về một sự sắp đặt và tự hỏi, đây có phải là chủ ý của ban tổ chức nhằm mục đích giúp "gương mặt sáng giá" theo lời đánh giá của ban giám khảo gột rửa phần nào những "phèn chua, nước mặn" cô đã gây ra từ trước đến nay. Liệu rằng lời xin lỗi đúng thời điểm nhạy cảm, khi chương trình đang chuẩn bị vào vòng trong có phải để thực hiện lại mô-tuýp "vịt hóa thiên nga" như họ từng áp dụng trước đó với Huyền Trang?

Xzone