THỜI TRANG » Người mẫu

Vietnam's Nex Top Model 2011: Bằng chứng việc Lê Thị Thúy ghét Hoàng Thị Thùy ra mặt

Thứ ba, 27/12/2011 17:31

(Ngoisao.vn) - Lê Thị Thúy sở hữu vóc dáng trời cho đủ để trở thành một người mẫu. Tuy nhiên cách ứng xứ trong giao tiếp cô chưa thực sự hoàn hào cũng như trong công việc cô vẫn chưa hết mình.

Xuất thân là một vận động viên bóng chuyền nhưng Thúy khiến nhiều người phải nghi ngờ về thể lực của cô. Bởi lẽ ai cũng hiểu một vận động viên thể lực luôn được quan tâm hàng đầu không nhẽ cứ yếu đuối, khóc nhòe ngày này đến ngày khác là được. Thúy là trường hợp hy hữu trong số đó. Đến với hành trình Vietnam’s Next Top Model Thúy hơn hẳn các thí sinh khác về mọi mặt như chiều cao, kinh nghiệm sống cũng như được rèn luyện các bài tập, các thử thách của vận động viên.

Tưởng chừng những điều đó sẽ giúp Thúy mạnh mẽ và đủ dũng khí để vượt qua các thử thách “nhẹ như lông hồng” của cuộc thi, nhưng Thúy đã không làm được. Cô tỏ ra khá yếu đuối trong suốt những tập đầu của Vietnam’s Next Top Model như: ngất xỉu ở tập 1 khi BGK đang công bố kết quả, băng qua đường catwalk ở tập 2 xong phần thi của mình cô lại xỉu. Thúy cũng xây dựng cho mình hình tượng “cô gái mau nước mắt”, bất cứ cái gì khó khăn là cô lại khóc từ việc không có chỗ ngủ trong ngày dọn về ngôi nhà chung, chụp ảnh dưới nước cũng khóc, BGK nhận xét, góp ý cũng đầm đìa nước mắt. Nó trái hẳn với tố chất của một vận động viên thể thao. Thế nên câu hỏi đặt ra với Lê Thị Thúy là nếu như một vận động viên sức khỏe làm sao thi đấu được hay chăng cô ấy đang giả tạo để nhận sự ưu ái của cuộc thi?

Không biết ở trung tâm thể dục thể thao, ở sân thi đấu Thúy đối xử với bạn bè, đồng nghiệp mình ra sao. Nhưng chuyện cô thể hiện với các thí sinh ở Vietnam‘s Next Top Model, qua cuộc thi khiến khán giả phát choáng bởi tính ích kỉ và nhỏ nhen của mình. Đặc biệt là cô bạn cùng nhà Hoàng Thị Thùy, dù cô gái 19 tuổi này không hề gây hấn gì. Bằng chứng là khi mới vào ngôi nhà chung, nội bộ các thí sinh đã xảy ra bất hòa về chuyện ăn, lẫn ở. Mọi người họp mặt nhau lại và Thúy là người đã chủ động chửi xéo Thùy đã uống hết sữa của cô, Thùy cũng là người chủ động xin lỗi Thúy khi vô tình lấy sữa uống mà không ngờ sữa đó của Thúy và bị Thúy bắt gặp.

Ở thử thách của tập 12 vừa phát sóng trong phần thử thách đi tìm đường casting. Thúy có phát biểu rằng: “Kết thúc buổi casting ở nhà Valenciani, tôi rất là hấp tấp để đến buổi casting của Kelly Bui, vì tôi không muốn đến sau Hoàng Thị Thùy”. Câu nói ích kỷ của cô gái đến từ Quảng Bình khiến người khác phải ngớ người và tự hỏi tại vì sao cô có thể buông dễ dàng thế. Tuy nhiên, đến cuối chương trình khi được gọi tên vào vòng trong, cô lại bất ngờ nói lời nói xin lỗi BGK như muốn xoa dịu dư luận: “Em thấy mình rất ích kỷ vì không đặt mình vào vị trí của người khác để ứng xử. Em đã nhận được cái sai của mình”. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tham gia cuộc thi, khán giả mới nhìn thấy Thúy hối lỗi. Trước đó, dù có lần bị giám khảo La La mắng té tát, cô vẫn điềm nhiên như không. Chưa dừng lại ở đó Thúy còn tỏ thái độ khó chịu khi Hoàng Thị Thùy, Nguyễn Thị Tuyết, Trà My, Phương Anh được NTK Đỗ Mạnh Cường chọn đi tham gia show thời trang. Cũng như trong tập 12, khi có điện thoại của bên HerWorld gọi cho Thùy Trang đi chụp ảnh, Thúy là người bắt máy đồng thời cô lại tỏ ra buồn bã, không vui dường như sự đố kị của cô ngày một quá đáng.

Thái độ ích kỷ này của cô cứ tiếp diễn đi, tiếp diễn lại. Giám khảo Xuân Lan đã nhắc cô đến 2 lần trong phần đánh giá thí sinh ở tập 11. Sự nhận lỗi đột ngột của Thúy ở tập 12 khi mà cuộc thi đang ở giai đoạn nước rút khiến người xem hoài nghi về một sự sắp đặt và tự hỏi, đây có phải là chủ ý của ban tổ chức nhằm mục đích giúp “gương mặt sáng giá” theo lời đánh giá của BGK gột rửa phần nào những “phèn chua, nước mặn” Thúy đã gây ra từ trước đến nay.

S.T (TH)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới