THỜI TRANG » Người mẫu

Vũ khúc tình yêu với sắc đen huyền diệu của Lê Thuý

Thứ ba, 29/03/2016 19:04

Không quá cầu kì, phô trương, thiết kế của Đỗ Mạnh Cường luôn khiến giới mộ điệu thời trang trầm trồ, xuýt xoa bởi sự tinh tế, sang trọng đến từ những điều đơn giản nhất.

Tình yêu từ xưa đến nay luôn được xem là một trong những món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho con người. Khi nhắc đến tình yêu, có người sẽ hình dung ngay đến hoa hồng đỏ hay những viên chocolate ngọt ngào; có người lại nghĩ đến ngay những vần thơ tình lãng mạn hay ca từ da diết trong những khúc tình ca sâu lắng… Với mỗi tâm hồn, tình yêu lại mang những màu sắc khác nhau và được định nghĩa theo một cách rất riêng.

Với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, tình yêu lại được định nghĩa bằng những cung bậc cảm xúc - một điều tưởng chừng rất rõ ràng nhưng đôi lúc lại trở nên mơ hồ, hư vô. Tất cả những cảm nhận tinh tế ấy đã được Đỗ Mạnh Cường tái hiện lại trong thế giới của thời trang qua những thiết kế lấy hoạ tiết trái tim làm chủ đạo. Có thể cảm hứng về tình yêu trong văn chương, nghệ thuật không mới nhưng cách thể hiện cùng sự cảm nhận độc đáo của Đỗ Mạnh Cường đã giúp mọi thứ trở nên mới lạ hơn mà không đi vào những lối mòn cũ kĩ.

Hai sắc màu trắng, đen gần như đã trở thành biểu tượng kinh điển trong làng thời trang thế giới bởi sự đơn giản, tinh tế nhưng không hề nhàm chán. Qua nhiều mùa mốt, chúng vẫn giữ được sức hút bên cạnh những màu sắc trở thành xu hướng. Và đây cũng chính là 2 gam màu được Đỗ Mạnh Cường sử dụng để viết nên những giai điệu đầu của khúc tình ca mang tên gọi ngắn gọn Love.

Đỗ Mạnh Cường sử dụng để viết nên những giai điệu đầu của khúc tình ca mang tên Love

Quần âu là món trang phục không mới. Tuy nhiên, dưới bàn tay tài hoa của Đỗ Mạnh Cường, chúng lại mang màu sắc mới mẻ hơn khi được kết hợp cùng với áo voan oversized, áo suit cổ điển bên ngoài. Bộ trang phục vừa làm gợi nhớ đến hình ảnh của người phụ nữ Tây phương trong những ngày xưa cũ nhưng lại vừa phảng phất nét nam tính, mạnh mẽ của phong cách menswear hiện đại.

Thiết kế của Đỗ Mạnh Cường không cầu kì, rườm rà về chi tiết. Cái đẹp được nhà thiết kế họ Đỗ tập trung khai thác ở phom dáng, đường cắt may tinh tế; bởi đây là hai yếu tố hàng đầu quyết định đến hình ảnh, chất lượng của một thiết kế cao cấp thực thụ.

Diện cả cây đen phối hoạ tiết tim trắng, Lê Thuý trở nên ấn tượng hơn khi kết hợp cùng áo lông dày sụ bên ngoài. Những thiết kế này khi được trình làng chính thức đã khiến giới mộ điệu thời trang nước nhà không tiếc lời khen ngợi bởi sự tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.

Những ngày đầu năm 2016 này cũng là lúc mốt xếp li lên ngôi. Tuy nhiên tất cả đã được Đỗ Mạnh Cường lăng xê từ những tháng cuối năm 2015. Và dĩ nhiên, ở nhà thiết kế gốc Hà thành vẫn là một màu sắc riêng biệt bởi những đường gấp bất đối xứng, không lặp lại.

Trên nền sắc đen lịch thiệp, Đỗ Mạnh Cường khắc hoạ những nhớ nhung, bùi ngùi lúc mới yêu trên nền chất liệu voan lụa mềm mại. Phom váy rộng giấu đường cong đơn giản cũng thực sự trở thành một tác phẩm nghệ thuật bởi những đường cắt, chi tiết bỏ nhỏ tinh tế.

Kĩ thuật dựng phom, cắt rã hiện đại đã tạo nên những mảng hoạ tiết trái tim đan lồng vào nhau một cách khéo léo. Hai sắc màu trắng, đen như thể hiện những dằn vặt, nỗi niềm của tình yêu giữa muôn trùng thử thách của cuộc sống.

Bên cạnh hoạ tiết trái tim, tên của bộ sưu tập còn được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường khắc hoạ trên các thiết kế qua phương pháp đính kết thủ công.

Lê Thuý khoe thân hình cò hương trong dáng váy rộng kết hợp chất liệu ren, voan, lưới mỏng tang, gợi cảm. Ngay thời điểm tung ra những chất liệu này trên sàn diễn, Đỗ Mạnh Cường đã nhận được không ít thắc mắc từ khán giả. Và chính sự lên ngôi của chúng trong mùa thời trang Xuân - Hè 2016 này như câu trả lời dành cho tất cả.

Ảnh: Milor Trần Người mẫu: Lê Thuý Trang phục: Love by Đỗ Mạnh Cường Trang điểm: Quân Nguyễn Làm tóc: Pu Lê

Atrudan (Theo Giadinhvietnam.com)