THỜI TRANG » Nhà thiết kế

NTK Ngô Nhật Huy: 'Tôi dành cả cuộc đời cho tình yêu Áo dài'

Thứ ba, 02/02/2016 08:56

Áo dài Ngô Nhật Huy, không còn xa lạ với giới mộ điệu thời trang, đặc biệt trong các đấu trường sắc đẹp lớn, thương hiệu áo dài Ngô Nhật Huy là cái tên không thể thiếu.

Người ta nói, sự giàu có và nổi tiếng có thể là sức hấp dẫn số một của nghề thiết kế thời trang. Anh đã lựa chọn nó một phần vì lý do này?

Tôi đến với nghề này thật tình cờ và đeo đuổi đam mê. Cái gì cũng có mặt nổi và mặt chìm của nó, đừng nghĩ rằng ai dấn thân vào lĩnh vực ngề thiết kế thời trang đều giàu có và nổi tiếng. Có nhiều sự hấp dẫn thì cũng có lắm chông gai, nếu anh cứ nghĩ tham gia vào vài cuộc thi thời trang để làm bàn đạp tiến thân thì sai lầm, nghề này đòi hỏi sự kiên trì sự nhận thức học hỏi am hiểu và sáng tạo cao, không theo kịp xu hướng coi như anh bỏ cuôc chơi.

Anh đã có những thành công trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Con đường đó có lắm chông gai khiến anh phải đánh đổi?

Con đường nào đến thành công cũng lắm chông gai, nói đánh đổi thì tôi có gì để đánh đổi? Tôi nghĩ chìa khoá để tôi có ngày hôm nay là làm việc và sáng tạo không ngừng, tôi luôn đón nhận và trân trọng mọi cơ hội, sự tự tin giúp bản thân tôi có những quyết định đúng đắn.

Các cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam hiện nay, có mang lại điều gì khiến anh hứng thú?

Hiện nay có rất nhiều các cuộc thi lớn nhỏ, tôi không quan tâm lắm vấn đề giải này giải nọ, quan trọng là người soán ngôi sau cuộc thi có xứng đáng với danh hiệu và được công chúng đón nhận hay không. Tôi chỉ hứng thú khi kết quả ban giám khảo đưa ra đúng với tiêu chí và sự đánh giá của người hâm mộ.

Góp mặt với vai trò nhà thiết kế đại diện Việt Nam giới thiệu bộ sưu tập áo dài trong chương trình Giao lưu văn hóa quốc tế tại Pháp có hơn 49 quốc gia tham dự tại Paris, anh ấn tượng điều gì về bạn bè quốc tế?

Năm nay là một năm tôi có rất nhiều chuyến lưu diễn thời trang trong nước cũng như quốc tế. Tháng 4 tôi được mời tham gia Festival giao lưu văn hoá tại Pháp, tháng 9 tôi được lãnh sự quán Việt Nam tại Pháp mời sang trình diễn nhưng dịp kỷ niệm 70 quốc khánh Việt Nam. Điều tôi ấn tượng nhất là người Pháp họ rất thích và quan tâm đến chiếc áo dài Việt. Tôi có nhiều cuộc giao lưu với các báo đài, quận trưởng cũng như trao đổi về thời trang Việt với giám đốc trường thời trang quốc tế ESMOD. Họ điều hết lòng khen và tò mò về thời trang Việt Nam!

Anh nghĩ sao về xu hướng sự cách tân áo dài Việt Nam?

Áo dài cách tân không phải là vấn đề xa lạ hay câu chuyện thời trang nóng hổi gì cả, thập niên 30 thế kỷ trước nhà họạ sĩ Cát Tường đã cho ra đời những mẫu áo dài cách tân đầu tiên như cuộc cách mạng thời trang, sau đó hoạ sĩ Lê Phổ cải tiến lại chiếc áo dài "Le Mur" những thập niên sau (1968) áo dài cách tân rộ lên với kiểu dáng tay phồng hoặc áo dài hippy do tác động của văn hoá phương Tây. Bây giờ áo dài cách tân lại lên ngôi đó là quy luật vòng tuần hoàn thời trang. Với tôi cách tân để tiếp cận cái mới cái hiện đại phù hợp với cuộc sống và loại trừ những cái không cần thiết để chiếc áo dài hoàn thiện hơn, nhưng nếu sự cách tân đó đi quá giới hạn và chối bỏ đi những giá trị truyền thống thì sớm muộn gì nó cũng bị đào thải.

Là một nhà thiết kế sao anh không mở rộng phạm vi các mẫu sáng tạo cho các mẫu trang phục khác như váy ngắn, đầm dạ hội mà lại chỉ chuyên tâm vào áo dài?

Đơn giản vì tôi yêu chiếc áo dài.

Thiết kế thời trang - nghề đòi hỏi vốn văn hóa sâu rộng, óc sáng tạo và thẩm mỹ cao, sự đam mê, khả năng làm việc liên tục, cần cù, bền bỉ. Điều đó có làm anh phải hi sinh những sở thích cá nhân khác?

Tôi nghĩ NTK, một hoạ sĩ, nhạc công hay một ca sĩ tất cả điều nằm trong giới văn nghệ sĩ, họ điều yêu cái đẹp sự sáng tạo, đôi lúc chúng ta phải cân bằng giữa cuộc sống, nhưng chỉ nói thôi thì rất dễ chỉ có những người nghệ sĩ như chúng tôi mới hiểu được giá trị và sự đánh đổi, có những nghệ sĩ cả đời họ dành cho nghệ thuật khi nhìn lai tóc đã bạc màu mà quanh họ không có một mái ấm gia đình đúng nghĩa.

Hiện tại, công việc nào chiếm nhiều thời gian của anh?

Tôi chiếm hầu hết vào mảng áo dài

Anh có tham gia vào lĩnh vực nào khác ngoài nghệ thuật… ví dụ kinh doanh chẳng hạn?

Năm tới tôi có kế hoạch phát triễn thêm kinh doanh những lĩnh vực mới.

Anh nghĩ sao về việc nhiều nghệ sĩ vẫn phải kinh doanh để theo đuổi đam mê nghề nghiệp của mình?

Nghệ sĩ cũng như những nhà đầu tư thôi, có người được Tổ đãi thì một phút nhảy lên cây hoá Phượng Hoàng coi như tương lai sáng chói mở ra, còn nếu không thì phải làm thêm hoặc đầu tư kinh doanh để duy trì niềm đam mê cháy bỏng của mình.

Còn tình yêu thì sao?

Bạn hỏi tình yêu của tôi? Nghệ sĩ hay bị soi mói về đời tư hay chuyện tình cảm, NTK cũng vậy, bấm trên đầu ngón tay thì có bao nhiêu NTK đã lập gia đình? Với tôi khái niệm tình yêu không phải giữa trai gái nó còn có tình yêu theo đuổi niềm đam mê và sở thích của mình.

Có khoảng thời gian nào mà anh theo đuổi mối tình đơn phương mà chưa được đáp đền lại?

Rất nhiều, nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi xuân. Hiện tại suy nghĩ tôi không còn trẻ nửa nên chuyện tình đơn phương chắc khó tồn tại trong tôi.

Với anh thì mẫu người như thế nào sẽ khiến anh rung động?

Tôi không có mẫu người chung cho tôi, chỉ biết qua giao tiếp nếu hợp cả bề ngoài lẫn tính cách thì tôi tiến tới.

Tình yêu hiện tại có vai trò như thế nào trong đời sống của anh?

Tình yêu là ngăn tủ chứa đựng vô vàn cảm xúc của chúng ta, nhiều người nói khi bạn có tình yêu cuộc sống bạn bỗng nở hoa, nhưng với tôi hiện tại vẫn đi về một bóng, cuộc sống tôi vẫn lặng lẽ với những mẫu phát thảo, tình yêu của tôi là đó.

Vậy con gia đình?

Gia đình và người thân bạn bè đóng vai trò quan trọng đối với tôi. Cho đến giờ mẹ tôi vẫn xem tôi là một cậu trẻ con và vẫn thường nấu cho tôi ăn mỗi sáng, tôi nhớ mãi hương vị mẹ nấu mỗi khi đi xa. Tôi yêu bạn bè tôi, với tôi họ là những người tuyệt vời, sự thành công hôm nay của tôi phía sau có bóng dáng của họ.

Anh đã có dự định gì dịp Tết cổ truyền năm nay?

Năm nay tôi cùng gia đình du lịch một chuyến Phú Quốc, tận thưởng cho mình sau một năm vất vả. Sau đó tôi sẽ ra miền Bắc để hành hương. Tôi thuộc trường phái duy tâm, đầu năm tôi nghĩ nếu mình thành tâm cầu khẩn điều gì đó thì cả năm mình sẽ được như ý. Kế đến tôi đi vào miền Trung Huế và đây cũng chính là quê hương nơi tôi đã sinh ra.

HX (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới