THỜI TRANG » Nhà thiết kế

NTK Võ Việt Chung: Tôi luôn nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng

Thứ sáu, 21/10/2011 09:59

Khi giới thiệu những bộ sưu tập của mình, tôi luôn nhận được những tiếng vỗ tay tán thưởng.

* PV: Sau một tuần tham dự “Tuần lễ thời trang châu Á 2011” ở Thái Lan, anh có cảm nhận gì và bộ sưu tập nào tạo ấn tượng mạnh với anh? * Nhà thiết kế VÕ VIỆT CHUNG: Tôi rất vui khi được tiếp xúc với nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới trong suốt 1 tuần tham dự. Đối với tôi, đó là những bài học quý giá từ những chất liệu hay những bộ sưu tập của các nhà thiết kế của các nước, vùng lãnh thổ. Mỗi nhà thiết kế đều đem đến cho chương trình các phong cách khác nhau và hơn thế, đó là cách làm việc chuyên nghiệp của ban tổ chức và các người mẫu của nhiều nước được tuyển chọn để trình diễn trong suốt một tuần.

NTK Võ Việt Chung

* Anh rút được những kinh nghiệm gì từ chuyến đi này? * Tôi đã từng tham dự rất nhiều chương trình thời trang chuyên nghiệp của thế giới và đây cũng là một trong số những chương trình đó. Có một cái hay mà tôi đã rút ra được khi tham dự là, cách tổ chức và giới thiệu của tuần lễ thời trang châu Á và tuần lễ thời trang châu Âu luôn khác nhau.

Ở tuần lễ thời trang châu Á, ban tổ chức luôn chứng tỏ rằng họ chuyên nghiệp và rất cứng nhắc trong những khâu, từ trang điểm, làm tóc, dáng đi và phong cách trình diễn, nhưng họ lại không thoải mái cho các nhà thiết kế tự do lựa chọn người mẫu trình diễn mẫu thiết kế của mình. Ngược lại, với các tuần lễ thời trang châu Âu thì hoàn toàn thoải mái, các nhà thiết kế muốn tạo mẫu hay chọn người mẫu theo ý, hoặc âm nhạc, dáng đi, đều được tự do quyết định. * Khi giới thiệu hai bộ sưu tập “Cô ba xứ Việt” và “Người lục tỉnh” tại “Tuần lễ thời trang châu Á 2011”, anh được các đồng nghiệp và công chúng đón nhận ra sao? * Sau khi giới thiệu những bộ sưu tập của mình, tôi luôn nhận được những tiếng vỗ tay tán thưởng. Đến lúc ban tổ chức đọc tên, giới thiệu nhà thiết kế, tôi đứng lên để chào khán giả và biết rằng, mình ít nhiều đã tạo được ấn tượng với ban tổ chức và các đồng nghiệp đến từ nhiều nước, vùng lãnh thổ khác nhau, cũng như các khán giả đang xem những mẫu thiết kế của tôi do các người mẫu trình diễn.

Điều mà tôi hạnh phúc nhất là sau chương trình, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời tham dự những tuần lễ thời trang khác như: Tuần lễ thời trang xuân hè 2012 tại Hồng Công; Tuần lễ thời trang cưới tại Đức; Sự kiện thời trang thế giới 2012 tại New York; Chân dung châu Á 2012 tại Nhật Bản…

Nhà thiết kế Võ Việt Chung đang chăm chút mẫu thiết kế của mình ở Tuần lễ thời trang châu Á 2011.

* Vậy sắp tới anh có kế hoạch gì cho công việc thiết kế của riêng mình? * Trong khoảng thời gian này tôi rất bận. Cách đây 2 tháng, tôi nhận được lời mời làm giám khảo của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt sẽ diễn ra vào tháng 8-2011, hy vọng tôi sẽ thu xếp được công việc để có thể tham gia. Hiện tại, tôi đang lo cho những dự án đang đi vào hoạt động như: Fashion Café vừa mới khai trương tại TPHCM và sắp tới tôi cũng muốn mở thêm ở Hà Nội. * Gần đây, anh tham gia vào lĩnh vực kinh doanh, liệu công việc thiết kế có bị ảnh hưởng? * Đối với tôi, thời trang là niềm đam mê rất lớn. Cuộc sống của tôi, không thể nào thiếu được… thời trang. Chính vì thế, khi bắt tay vào mở Fashion café tôi cũng đã nghĩ rằng, tôi chỉ làm những công việc gì có liên quan đến thời trang mà tôi yêu thích. Vì vậy, cho dù tôi có kinh doanh nhiều cửa hàng Fashion café đi nữa thì nó cũng sẽ đem đến cho tôi nhiều ý tưởng trong cuộc sống và hơn thế nữa là giúp tôi có thêm nhiều cơ hội được tiếp xúc với khách hàng gần hơn khi thiết kế những mẫu trang phục, những bộ sưu tập mới… * Cảm ơn và chúc anh thành công!

Sài Gòn Giải Phóng