THỜI TRANG » Thời trang +

Chương Tử Di và những chiếc váy theo năm tháng (P1)

Chủ nhật, 25/09/2011 23:32

Xahoi - Chương Tử Di là một cái tên khá quen thuộc với tất cả mọi người yêu thích môn nghệ thuật thứ 7. Hãy cùng nhìn lại những chiếc váy đã đi theo Chương Tử Di qua những mốc quan trọng trong 12 năm qua.

Chương Tử Di không xuất thân từ những gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô xuất thân từ một gia đình lao động bình thường, mẹ là một cô giáo, cha là một doanh nhân. Đến năm 11 tuổi cô tham gia vào khoa khiêu vũ học viện múa Bắc Kinh. Năm 15 tuổi cô theo học khoa kịch nghệ tại Học viện Kịch nghệ Trung ương. Sự nghiệp của Chương Tử Di bắt đầu được chú ý vào năm 1999 khi cô lọt mắt xanh của đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu. Từ đó cho đến nay, trải qua khoảng thời gian 12 năm, tên tuổi của Chương Tử Di không chỉ được biết đến ở Trung Quốc mà còn được nhắc đến như một tiêu điểm của thế giới.

Chương Tử Di

 Năm 1999 – 2000 

Chương Tử Di tham gia vào bộ phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và đạt được giải thưởng Gấu Bạc tại LHP quốc tế Berlin năm 2000

Khi tham dự vào LHP Berlin Chương Tử Di diện bộ váy yếm và khoác thêm một chiếc khăn có những họa tiết chìm mang màu sắc đại diện cho đất nước Trung Quốc. Nhưng thật sự, Chương Tử Di quá giản dị với lần xuất hiện đầu tiên này. Không trang sức hay phụ kiện đi kèm, Chương Tử Di vẫn còn là một cô gái bỡ ngỡ với thành công đầu tiên trong sự nghiệp.

 Năm 2001 

Tiếp tục gặt hái thành công với bộ phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An, Chương Tử Di đặt chân tới  Lễ trao giải Oscar lần thứ 73 và mang về cho nền điện ảnh Hoa ngữ 4 bức tượng vàng danh giá.

Bộ váy sườn xám lần này cũng mang đậm hương vị của đất nước Trung Quốc. So với lần xuất hiện cách đấy 1 năm thì lần này Chương Tử Di đã gợi cảm và rực rỡ hơn với bộ váy của hãng Escada. Nhưng cách trang điểm của cô vẫn còn khá đơn giản.

 Năm 2003 

Chương Tử Di đặt chân đến LHP Cannes lần thứ 56 với bộ phim Tử Hồ Điệp. Lần này cô quyết định chọn bộ váy voan hồng khá gợi cảm. Có thể nhận thấy con mắt thẩm mỹ của Chương Tử Di đã tăng lên một cách đáng kể khi nhìn vào những phụ kiện 'ton sur ton' từ vòng cổ, lắc tay, vý và giày cao gót. Đáng tiếc chiếc váy của cô lại vấp phải những lời phê bình bởi mức độ trong suốt của nó.

Năm 2004

Tham gia LHP Toronto lần thứ 29, bộ váy cô lựa chọn đã thể hiện một Chương Tử Di hoàn toàn mới. Bộ váy đen được “cắt tỉa” đúng chỗ khiến cho cô trở nên gợi cảm mà vẫn duyên dáng, thanh lịch làm nổi bật lên khí chất tự nhiên.

Chương Tử Di tiếp tục xuất hiện ở LHP Cannes lần thứ 57 cùng năm. Cô diện chiếc váy màu bạc giống như một người phụ nữ cao quý nhưng cách trang điểm thì lại quá cứng nhắc, không thể hiện được nét đẹp tự nhiên vốn có của người đẹp Ngọa hổ tàng long.

Năm 2005

Với sự thành công của bộ phim 2046, Chương Tử Di nhận giải ở LHP Kim Tượng lần thứ 24. Nhưng bộ váy cô mặc trên thảm đỏ lần này quả không phải là một thành công của ngành thời trang.

Cùng năm, Chương Tử Di lại xuất hiện ở Lễ trao giải Oscar lần thứ 77. Có vẻ như cô đang theo đuổi phong cách chín chắn nên đã chọn chiếc váy màu đen tuyền. Chiếc váy của nhãn hàng Monique L'huillier đã thành công khi giúp cô trông như phiên bản của chính mình 10 năm sau vậy.

Tiếp tục xuất hiện tại LHP Cannes lần thứ 58 với một chiếc váy đen tuyền. Nhưng sự kết hợp với phụ kiện hồng khiến cô trông có phần trẻ trung hơn.

Tại Lễ trao giải thưởng Hoa Biểu lần thứ 11, Chương Tử Di hoàn toàn lột xác, cô trông trẻ trung và tươi tắn trong chiếc váy mang nhãn hiệu Oscar de la Renta. Cô giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.

Nhím Xù - Wangchao
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới