THỜI TRANG » Thời trang +

"Đệ nhất lúa" Sao Việt tuần qua (P58)

Thứ bảy, 13/07/2013 21:58

(Ngoisao.vn) - Thiếu tinh tế và quá rườm rà trong khâu chọn trang phục đã khiến những mỹ nhân này trở thành "đệ nhất lúa" của sao Việt tuần vừa qua.

Tuần 57 vừa qua, Thanh Thảo khiến người hâm mộ bất ngờ với gu thời trang quê không tả nổi của mình, từ đầu đến chân không có một chi tiết nào trên người cô là không có vấn đề. Đó là lí do vì sao cô nhận được lượng phiếu bầu cao ngất ngưởng 39%, "cuộc đua nửa mùa" đó cô không hề có đối thủ và giành ngôi vị "quán quân" một cách dễ dàng.

Cùng Ngoisao.vn bình chọn xem ai xứng đáng là "Đệ nhất lúa" sao Việt tuần này:

Phương Linh trông như cô gái miền quê "chân chất, mộc mạc" với bộ váy đủ màu sắc chói lóa. Mái tóc ngắn cùng mũ vành cá tính có vẻ như không ăn nhập với bộ váy "lúa" của người đẹp

Khánh My quá đơn giản với bộ váy hồng chóe như quấn tạm mảnh vải vào người, điểm nhấn của chiếc váy chính là phần vải gài vào ngực để giữ nó không tụt ra khỏi cơ thể cô. Chưa kể chất liệu bóng và có phần hơi nhăn khiến cô quê toàn phần

Thu Thủy diện bộ jumpsuit màu nude ôm sát cơ thể, màu nude nhạt trong ánh đèn khiến nhiều người nhầm tưởng cô không mặc gì, thêm những đường vằn nhấp nhoáng khiến cô trông như da rắn

Việt Trinh đi nghỉ nước ngoài nhưng nhìn cô với những bộ váy lòe loẹt này ai cũng nghĩ cô đi an dưỡng ở vùng sâu vùng xa nên không muốn xài hàng hiệu

Võ Hoàng Yến sẽ rất sang trọng nếu không chọn phần vải ren mỏng tang "khoe da thịt" phản cảm và chọn điểm nhấn những hạt đính màu vàng quê mùa trên đó

Diệu Hân với bộ váy bó xanh không đúng chỗ ở đầu gối khiến cô trông như bị bó cứng thành tượng gác cổng, phần cần bó là vòng hai thì lại bùng nhùng khiến eo của cô như  bánh mỳ

Đoàn Thùy Trang đúng chất dân dã từ đầu đến chân, cô gái này có vẻ muốn theo phong cách "sến sẩm" từng "tốn nhiều giấy mực" của ca sỹ Đồng Lan

Ngọc Quyên hóa bông hồng đỏ đầy gai kiêu sa với bộ váy này hay cứ nhìn cô là ai cũng nghĩ đến quả mít hoặc hơn thế nữa là quả sầu riêng với tua tủa những cái gai to không ai dám động mạnh

Khánh An