THỜI TRANG » Thời trang +

Thời trang Anh tại tuần lễ thời trang London

Thứ năm, 22/09/2011 11:22

Chào mừng đến với tuần lễ thời trang London Xuân Hè 2012 - sự kiện quy tụ vô số mẫu trang phục lôi cuốn và các nhân vật tiếng tăm.

Dù có sự góp mặt của ngôi sao nhạc Pop, Beyoncé hay nhà thiết kế kỳ cựu Roberto Cavalli đi nữa thì quả thật người Anh mới chính là tâm điểm của sân khấu.

Nhà thiết kế Jasper Conran đã chọn khoảng sân rải đầy sỏi trong khuôn viên toà nhà Somerset House làm nơi giới thiệu bộ sưu tập của mình. Từ hàng ghế đầu, các vị khách mời có thể chiêm ngưỡng những mẫu đầm chẽn ngực phối với quần short ngắn. Những chất liệu như georgette hay chiffon đã mang đến nét mềm mại và quyến rũ cho những thiết kế được trình diễn. Richard E Grant và Kirstie Allsop cũng có mặt trong số những người tham dự show diễn hôm đó. Nam diễn viên kiêm đạo diễn và nhà viết kịch Richard E Grant trần tình: "Tôi chả biết gì về thời trang cả. Tôi đến cùng con gái mình. Nhưng quả thật là các trang phục và cô gái đẹp thật". Allsop thêm vào "Chắc chắn chỉ có vài ba mẫu trong số đó là tôi có thể mặc. Bởi vì chúng dành cho những người quá gầy. Theo tôi đó là một bộ sưu tập theo phong cách Hippy, thích hợp với những người có vòng một khiêm tốn. Tuy nhiên cũng có vài mẫu thu hút tôi".

Trong khi đó ở House of Holland, người ta không hiểu làm thế nào mà nhà thiết kế Henry Holland lại lôi kéo được những cô gái đang là tâm điểm của công chúng như Eliza Doolittle, Nicola Roberts và Ellie Goulding, nữ ca sĩ đã trình diễn trong hôn lễ của vợ chồng Hoàng tử William đến với show diễn của mình.

Ngoài ra Lorraine Kelly và Mark Haynes, nhà phê bình thời trang của This Morning cũng là những vị khách mời của Henry Holland. Có thể thấy sự vui tươi nơi những thiết kế được giới thiệu đến công chúng: trang phục màu tùng lam chất liệu denim, quần in hoạ tiết da rắn có dây kéo và quần knicker bằng latex. Những chiếc áo sơ mi được phối màu theo xu hướng colour block có phần trùng lặp với Topman nhưng thu hút hơn nhờ đường viền áo chất liệu tơ mềm. Và không thể không nhắc đến những mái tóc được duỗi thẳng, chi tiết khiến show diễn thêm phần lôi cuốn người xem.

Phải nói là hết sức ấn tượng khi Đại sứ Trung Quốc và Ý đều có mặt tại show diễn của Jaeger. Có lẽ họ bị thu hút bởi bộ sưu tập lấy cảm hứng từ trang phục của người dân trên đảo Mustique, Tây Ấn được biến hoá với nghề thêu truyền thống của Anh. Đó có thể là trang phục màu đen hay những đôi giày đế xuồng chất liệu vải bạt.

Những người ưa phô trương không phải là hiếm gặp trong tuần lễ thời trang London. Chẳng hạn như một người đàn ông đã làm cho mọi người không thể phớt lờ khi xuất hiện với một chiếc băng đô lấp lánh và áo blouse hoạ tiết da rắn hay một phụ nữ với mái tóc màu xanh, đầm da báo và giày platform hồng. Tuy nhiên chính những nhà thiết kế mới đầy tài năng mới đáng chú ý hơn nhiều.

Các chuyên gia trong lĩnh vực thời trang cho rằng họ có thể được thưởng thức một điều thú vị tại show diễn của J.W. Anderson. Đó chính là lý do khiến Hamish Bowles, cánh tay phải của tổng biên tập Mỹ, Anna Wintour có mặt tại đây. Những thiết kế nổi bật nhất của bộ sưu tập phải kể đến mẫu áo chất liệu da có giáp sắt trước ngực, vest kẻ sọc Bengal cổ da hay những trang phục với hoa văn uốn lượn. J.W. Anderson đã phát biểu cảm nghĩ của mình như sau: "Tôi đang bước vào tuổi 27 thế nhưng tôi lại có cảm giác như mình đã 46 tuổi. Có lẽ cũng là do chúng tôi không có cả thời gian ngủ". Mẹ anh, bà Heather vừa từ quê nhà Bắc Ireland đến để cùng con trai ăn mừng. Bà Heather cho biết mình rất đỗi tự hào nhưng cũng không quên nói thêm "Nó thực sự cần phải cắt tóc".

Nhưng đó chưa phải là tất cả về tuần lễ thời trang London. Bộ sưu tập Xuân Hè 2012 với chủ đề về châu Á của Julien Macdonald là "sự giao thoa của tính hiện đại với Nhật Bản". Màu sắc đậm, hoạ tiết nổi bật của các tác phẩm điêu khắc từ gỗ của đất nước này hay phong cách quân đội đầy lập dị cũng được đưa vào bộ sưu tập. "Tôi luôn luôn là một fan của châu Á" Julien Macdonald nói thêm.

Cựu diễn viên kiêm nhà hoạt động vì nhân quyền Bianca Jagger cùng các ca sĩ Alesha Dixon và Eliza Doolittle đã đến tham dự show diễn của nhà thiết kế trẻ tổ chức tại Soho. Bianca Jagger cho biết Julien Macdonald là một trong những nhà thiết kế ưa thích của mình đồng thời miêu tả bộ sưu tập "đẹp, gợi cảm, sang trọng, trẻ trung và tuyệt vời".

Paloma Faith và Pamela Anderson là hai gương mặt khách mời đáng chú ý bên cạnh Tracey Emin và Christine Bleakly tring show diễn Red Label của Vivienne Westwood tổ chức tại Smithfield Market. Tuy nhiên chỉ đến khi Frank Lampard, cầu thủ nổi tiếng và bạn trai của Bleakly xuất hiện thì không khí mới thực sự nóng lên.

Red label là dòng sản phẩm giá mềm hơn của Vivienne Westwood và những gì được giới thiệu đến công chúng là một sự tổng hợp tuyệt vời tình yêu của Westwood. Mái tóc, cách make up và làm nail đều toát lên vẻ gợi cảm nhưng thoải mái nhằm tôn lên trang phục. Vivienne Westwood đúng là bậc thầy trong việc sử dụng những nếp gấp. "Tôi yêu chúng". Quay sang Bianca Jagger, bà nói "và tôi muốn mặc tất cả những trang phục này".

Ngoài ra một số show diễn đáng chú ý trong ngày thứ hai diễn ra tuần lễ thời trang London là Daks, Ashish, Clements Rebeiro và Issa, nhãn hiệu ưa thích của nữ quận công Cambridge.

Stylist.vn/telegraph
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới