PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

10 phim điện ảnh cổ trang hay xứ Hàn

Thứ sáu, 26/10/2012 10:42

Tạp chí mạng Mtime đã giới thiệu 10 tác phẩm hay nhất từ năm 2000 đến nay, trong đó có nhiều phim đã được chiếu tại Việt Nam.

King and the clown (Đức vua và chàng hề - 2005)
Bối cảnh phim là thời đại Chosun, có hai chàng hề Jang Saeng và Gong Gil cùng nhau biểu diễn một tiểu phẩm có nội dung châm biếm nhà vua. Không những không tức giận, nhà vua vô tình yêu thích tài nghệ của cả hai. Ông cho gọi họ vào cung để hầu hạ, yêu mến Gong Gil một cách đặc biệt. Bộ phim đã giúp nam diễn viên trẻ Lee Jun Ki (vai chàng hề Gong Gil) trở thành ngôi sao.
Masquerade (Hoàng đế giả mạo - 2012)
Gwanghae là vị hoàng đế thứ 15 của đế chế Chosun, là người được đánh giá có nhiều mặt đối lập. Ông là một người cai trị rất tài năng và táo bạo, nhưng liên tục bị đe dọa ám sát và lật đổ nên trở thành một kẻ độc tài hoang tưởng. Ông đã ra lệnh cho tể tướng Heo Guyn tìm một kẻ đóng thế mình khi ông luôn bị đe dọa ám sát. Heo Guyn tìm ra Ha Seon, một diễn viên đóng hài trào phúng có ngoại hình giống nhà vua đến kinh ngạc. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của Lee Byung Hun.
Strokes of fire (2002)
Bộ phim là câu chuyện về cuộc đời chìm nổi của danh hoạ Jang Seung Eop sống dưới thời Chosun vào thế kỷ 19. Ông được coi là một trong ba hoạ sĩ đại diện cho nền hội hoạ của vương triều cuối cùng của chế độ phong kiến Hàn Quốc. Phim có mặt Choi Min Sik, Ahn Seong Gi, Yoo Ho Jeong, Son Ye Jin.
Chunhyang (Nàng Xuân Hương - 2000)
Phim là chuyện tình trắc trở của con cô gái của một kỹ nữ, xinh đẹp, thông minh và tài năng tên Chunhyang (Xuân Hương) và Mongryong - con trai ngài tổng đốc. Tại LHP Cannes lần thứ 53, tác phẩm này được vinh danh vì là bộ phim đầu tiên của điện ảnh Hàn Quốc lọt vào danh sách đề cử.
The last weapon (Cung thủ siêu phàm - 2011)
Nội dung phim kể về gia đình của một quan đại thần trong triều bị truy sát vì tội phản nghịch. Tất cả thành viên trong nhà đều bị chém chết, trừ cậu con trai Nam Yi và cô con gái bé nhỏ Ja In. Hai anh em chạy thoát sự truy đuổi của lính triều đình, may mắn được một vị quan - bạn của cha - che chở, bảo vệ. 
Khi trưởng thành, Nam Yi trở thành một cung thủ xuất chúng. Còn em gái của anh được Seo Gun, con trai của người bao bọc hai anh em, xin được kết hôn. Chàng xạ thủ tin rằng em gái đã tìm được hạnh phúc và quyết định rời khỏi quê hương, nhưng vào ngày cưới, ngôi làng của họ bị quân đội Mãn Châu tấn công. Cả cô dâu, chú rể bị bắt đi cùng với những người dân trong làng. Với cây cung của cha trao lại, Nam Yi đã cùng em rể quyết tâm truy đuổi đến cùng kẻ thù để giải cứu em gái.
Detective K : Secret of virtuous widow (Thám tử K - 2011)
Kim Jin - đệ nhất thám tử của triều đình nhận nhiệm vụ điều tra âm mưu đằng sau những vụ giết người hàng loạt xảy ra gần đây. Trên đường phá án, Kim Jin được sự trợ giúp của anh chàng lắm chiêu Han Seo Pil và cô nàng thương nhân Han đầy quyến rũ. Khi cả ba lún sâu vào vụ việc, họ phát hiện những bí mật có thể làm khuynh đảo đất nước.
Untold scandal (2003)
Nhân vật chính trong phim là Jo Won, 29 tuổi, con trai trưởng một gia đình giàu có. Anh góa vợ, sung mãn và rất quyến rũ. Dù giỏi văn chương, hội họa lẫn đao kiếm, nhưng anh không muốn làm quan giúp nước hay làm tướng chinh chiến sa trường mà dành cuộc đời cho những cuộc chinh phục sắc đẹp, hưởng thụ lạc thú nhân gian. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Les liaisons dangereuses (Mối quan hệ nguy hiểm) của nhà văn Pháp Choderlos de Laclos, nhân vật Jo Won được xem là vai diễn lột xác của "Hoàng tử mắt kính" Bae Jong Joon.
Gone with the wind (Siêu trộm hoàng cung - 2012)
Phim lấy bối cảnh triều đại Chosun khi băng (đá) là biểu tượng của phú quý và có giá trị hơn vàng. Nhân vật chính Lee Duk Moo là con của nhị vương gia, bị buộc tội oan và giam giữ trong ngục cùng một viên quan trung thành trông coi phủ quản lý hộp băng hoàng gia. Khi biết có kẻ ngầm hãm hại mình, Duk Moo lên kế hoạch cướp kho băng với sự trợ giúp của 9 tên trộm chuyên nghiệp. Phim do diễn viên hài Chae Tae Hyun đảm nhận vai chính.
Blood rain (2005)
Năm 1808, tại một hòn đảo chuyên làm về nghề tạo giấy đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ và triều đình cử Won Kyu đi điều tra. Khi Won Kyu và thủ hạ đến đây thì liên tục xảy ra những án mạng, hung thủ không biết là ai, còn xuất hiện những tin đồn về mưa máu. Tất cả người dân trên đảo đều hoảng sợ, họ cho rằng đó là lời nguyền của gia đình nhà họ Kang bị sát hại 7 năm về trước... Phim có sự tham gia của Cha Seung Won, Park Yong Woo,  Choi Ji Na.
Blades of blood (2010)
Trước bờ vực cuộc xâm lăng của Nhật vào thế kỷ 16, vương triều Chosun rơi vào hỗn loạn về chính trị và xã hội. Bộ phim có nhiều pha hài hước với sự xuất hiện của ông vua Seonjo cáu kỉnh và khá nhạt nhẽo, cùng hai phe phái đối lập chỉ tập trung vào việc lấy lòng ông hơn là tìm cách giải quyết các vấn đề. Những người mơ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cố gắng đánh đuổi ngoại bang bằng cách tập hợp đảng chính trị riêng là Daedong, nhưng bị buộc phải giải tán sau khi bị khép tội mưu phản. Lee Mong Hak, một hậu duệ dòng dõi hoàng tộc, tiếp tục cương vị lãnh đạo của đảng này, tổ chức một cuộc lật đổ táo bạo.
Infonet
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới