PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

10 vụ chuyển nhượng lớn nhất Hè 2011

Thứ sáu, 29/07/2011 11:15

Giải Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng tỏ sức hấp dẫn khi sở hữu quá nửa số bản hợp đồng trong tốp 10 vụ chuyển nhượng Hè 2011 cho đến thời điểm hiện tại...

1. Sergio Aguero - 45 triệu euro (từ Atletico Madrid đến Man City)  

Sergio Aguero

Man City một lần nữa chứng tỏ vị thế "đại gia" trên thị trường chuyển nhượng khi vừa chấp nhận bỏ 45 triệu euro tậu chàng rể tài năng của Diego Maradona. Aguero quyết tâm rời Atletico sau 5 năm gắn bó để tìm kiếm một đội bóng đủ khả năng cạnh tranh các danh hiệu. Và nhằm thúc ép lãnh đạo Atletico chấp nhận đề nghị của Man City, Aguero đã không chịu về Madrid tập trung sau khi kết thúc nhiệm vụ với ĐT Argentina tại Copa America. Đây là chiêu bài không mới trong giới cầu thủ, nhưng lại luôn luôn hữu dụng. Bằng chứng là 3 ngày sau anh có mặt tại Manchester để ký hợp đồng "bom tấn" với Man City. 2. Alexis Sanchez - 37,5 triệu euro (từ Udinese đến Barcelona)  

Alexis Sanchez

Vụ chuyển nhượng Sanchez đã diễn ra hết sức phức tạp khi hai CLB phải trải qua nhiều vòng đàm phán, có lúc tưởng như sắp đổ bể. Nhưng rồi đến hôm 22/7 vừa qua, lãnh đạo Barca vui mừng thông báo đã thuyết phục thành công Udinese khi đồng ý trả 37,5 triệu euro tiền mặt trong vòng 2 năm. Thêm Sanchez, Barca được ví như "hổ mọc thêm cánh" bởi đội hình mùa giải trước của họ vốn đã khó tìm thấy đối thủ. HLV Pep Guardiola của Barca nhận định Sanchez là mẫu cầu thủ có thể chơi tốt ở cả 3 vị trí trên hàng công. 3. Fabio Coentrao - 30 triệu euro (từ Benfica đến Real Madrid)  

Fabio Coentrao

Nhiều người đặt câu hỏi liệu Real có cần thiết mua Coentrao khi đã có trong tay một Marcelo rất xuất sắc?! Về phần mình, HLV Jose Mourinho cho rằng cầu thủ chạy cánh trái này là một sự tăng cường cực kỳ quan trọng cho "Kền kền trắng" trong kế hoạch lật đổ Barca. Do đó, Real không ngần ngại trả luôn 30 triệu euro tiền phí phá vỡ hợp đồng giữa Coentrao với Benfica. Ở những trận giao hữu vừa qua cùng Real, Coentrao cũng đã chơi khá tốt, phần nào chứng tỏ giá trị của bản thân và hứa hẹn sẽ là một ngôi sao đáng chú ý của La Liga 2011/2012. 4. Stewart Downing - 22,8 triệu euro (từ Aston Villa đến Liverpool)  

Stewart Downing

Tiền vệ cánh trái là một trong nhưng điểm yếu khiến Liverpool đau đầu trong nhiều năm trở lại đây. Vì thế, lãnh đạo "The Kop" đã không tiếc tiền để chiêu mộ bằng được một cầu thủ đẳng cấp nhằm tìm lời giải cho vấn đề này. Tuyển thủ Anh 27 tuổi Downing đã là người được "chọn mặt gửi vàng". Với khả năng chơi tốt cả 2 chân, Downing sẽ là một đầu mối cung cấp bóng thường xuyên cho tiền đạo cao lớn Andy Caroll ở trong vòng cấm. 5. Manuel Neuer - 22 triệu euro (từ Schalke đến Bayern Munich)  

Manuel Neuer

Neuer là một trường hợp khá đặc biệt của kỳ chuyển nhượng năm nay không chỉ bởi vì "dám" từ chối lời mời của Man Utd, mà còn vì anh vấp phải sự phản đối từ chính một bộ phận CĐV của Bayern. Mùa giải còn chưa bắt đầu mà nhóm ultra fan này đã đưa ra một bản quy tắc ứng xử gồm 5 điều buộc Neuer phải tuân thủ. Vô hình chung đây sẽ là áp lực đáng kể đối với thủ môn số 1 của ĐT Đức trong mùa giải mới. Ngoài việc chứng tỏ chuyên môn xứng đáng với số tiền khổng lồ mà Bayern bỏ ra, Neuer cần phải thuyết phục cả người hâm mộ bằng thái độ và tác phong của mình. 6. Santi Cazorla - 21 triệu euro (từ Villarreal đến Malaga)  

Santi Cazorla

Sau khi tiếp quản Malaga cách đây 1 năm, tỷ phú Sheikh Abdullah Al Thani đã dốc tiền của nhằm nâng tầm đội bóng này trở thành một thế lực mới tại Tây Ban Nha. Trong kế hoạch tham vọng đó, Cazorla là một nhân tố được đặt rất nhiều kỳ vọng bởi anh chính là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Malaga. Gánh nặng trên vai chàng trai chỉ cao 1m68 này là rất lớn. Nếu như Malaga chơi không thành công ở mùa sắp tới, Cazorla sẽ trở thành mục tiêu của búa rìu dư luận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cazorla đang đứng trước cơ hội nâng vị thế bản thân lên một tầm cao mới. 7. David de Gea - 20 triệu euro (từ Atletico Madrid đến Man Utd)  

David de Gea

Sau khi thủ môn Edwin van der Sar thông báo quyết định treo găng, HLV Ferguson đã cân nhắc rất nhiều cái tên sáng giá thay thế và cuối cùng đã đặt niềm tin vào chàng trai mới 20 tuổi người Tây Ban Nha. Hơn chục năm qua, Old Trafford được ví như lò xay thủ môn bởi Van der Sar gần như là người duy nhất thành công ở đây. Rất nhiều tên tuổi được kỳ vọng rút cuộc đều bị chôn vùi sự nghiệp và ra đi "không kèn không trống". Việc Ferguson lựa chọn De Gea là một canh bạc, nên đây sẽ là vị trí mà fan hâm mộ Man Utd lo lắng nhất trong mùa giải sắp tới. 8. Phil Jones - 19,3 triệu euro (từ Blackburn đến Man Utd)  

Phil Jones

Chẳng phải vô duyên vô cớ mà Sir Ferguson chi ra số tiền khổng lồ cho một anh chàng mới 19 tuổi và chỉ vỏn vẹn 1 năm kinh nghiệm chinh chiến tại giải Ngoại hạng. "Cáo già" người Scotland hiểu rằng ông không được phép để lỡ mất một tài năng đầy triển vọng như Jones vào tay đối thủ trực tiếp Liverpool. Vì thế, Man Utd đã làm tất cả để nẫng tay trên Liverpool trong cuộc tranh chấp trung vệ này. Bản thân Jones cũng chấp nhận phải cạnh tranh với những "anh đại" như Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic, nhưng đó mới là môi trường lý tưởng tôi luyện anh trở thành một ngôi sao bản lĩnh. 9. Jordan Henderson - 18 triệu euro (từ Sunderland đến Liverpool)  

Jordan Henderson

Henderson là một phát hiện thú vị của Sunderland trong mùa giải 2010/2011 sau khi trở về theo hợp đồng cho mượn tại Coventry City năm 2009. Anh đã vinh dự được HLV Fabio Capello triệu tập khoác áo ĐT Anh ở trận giao hữu với ĐT Pháp hồi tháng 10/2010. Với cơ hội thi đấu bên cạnh một tiền vệ xuất sắc như Steven Gerrard, cầu thủ này 21 tuổi này hy vọng sẽ học hỏi được nhiều điều để trở thành một ngôi sao sáng của bóng đá Anh trong tương lai. 10. Ashley Young - 18 triệu euro (từ Aston Villa đến Man Utd)  

Ashley Young

Ở tuổi 26, Young thực hiện "cú bứt phá" lớn trong sự nghiệp khi gia nhập đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Tại Old Trafford, Young sẽ phải cạnh tranh quyết liệt chỗ đứng với Luis Nani, chân chuyền tốt nhất của "Quỷ đỏ" mùa giải vừa qua. Song với kinh nghiệm dày dạn đã tích lũy trong màu áo Aston Villa, Young có đủ tự tin sẽ thành công dưới sự chỉ bảo của một HLV tài năng như Alex Ferguson. Anh cũng trở thành một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất của Man Utd với 130.000 bảng/tuần trong vòng 5 năm.

Bongdaplus