PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

23h30 ngày 24/9: Bayern Munich vs Leverkusen

Thứ bảy, 24/09/2011 09:59

Bayern đang khẳng định đẳng cấp quá xa so với phần còn lại Bundesliga. Lúc này họ không chỉ hướng tới chiến thắng mà còn tạo ra những kỷ lục mới.

Thua liền 2 trận, đỉnh điểm là thất bại tới 1-4 ngay tại sân nhà trước Cologne, chẳng khác gì Leverkusen bị tát vào cả hai má. Nhưng chưa hết, có thể Leverkusen chuẩn bị nhận thêm cú đấm nữa tại Munich…

Đã qua rồi cái ngày Uli Hoeness sẵng giọng chế nhạo, gièm pha Leverkusen. Đơn giản bởi bây giờ Bayern ở đẳng cấp khác. Kể cả Leverkusen có thành công đến đâu thì họ cũng chỉ là đội bóng không danh hiệu, và là “sân sau” của Bayern. Tưởng như việc núp dưới bóng Bayern đã chấm dứt với chức Á quân mùa trước, thì Leverkusen lại phải làm công việc quen thuộc: “nộp” cho Bayern những gì họ muốn. Sau khi đào tạo giúp Kroos, Leverkusen mất Heynckes và “giúp” Bayern mạnh lên trông thấy, thậm chí trở nên hoàn hảo. Cứ xem cách đội bóng của Heynckes thắng 8 trận liền mà không thủng lưới sẽ thấy, dường như không còn điểm yếu nào ở Bayern. Nếu có muốn đánh bại họ thì hãy đợi một ngày những ngôi sao của Heynckes cảm thấy buồn, trống vắng và rỗng tuếch…

Ngoài thay đổi quá rõ ràng ở hàng thủ với 3 tân binh, sự khác biệt mang tính quyết định của Heynckes tại Bayern là tái tạo lại Kroos như khi còn khoác áo Leverkusen. Lợi dụng lúc Robben chấn thương, Heynckes đưa Kroos từ tiền vệ phòng ngự trở lại vị trí hộ công. Và hiệu quả đến tức thì. Chính Kroos là người phối hợp tốt nhất với Ribery, ăn ý còn hơn cả Robben. Điều quan trọng là có Kroos hỗ trợ, Ribery chơi hay hơn hẳn, từ đó hiệu suất tấn công cũng tăng lên. Thế là Bayern trở thành đội bóng bất khả xâm phạm, kẻ thách thức mọi đối thủ.

Điểm yếu có lẽ là duy nhất của Bayern lúc này chỉ là tâm lý và cảm giác thống trị. Không ai thắng mãi mà không thua. Bayern không ít lần thua tơi tả, đau đớn chỉ vì sự kiêu ngạo và vì quy luật không thể thắng mãi ấy. Leverkusen cũng chỉ chờ đợi sự kiêu ngạo ấy để chấm dứt sự độc tài của Bayern.

Nhưng làm thế nào khi họ đã quên mất cảm giác chiến thắng tại Munich, khi thực lực của Leverkusen suy yếu đáng kể? Hàng công khát bàn thắng, nay sẽ lại càng khát khi Schuerrle bị treo giò, Barnetta chưa bình phục chấn thương. Hàng phòng ngự liêu xiêu bị Chelsea hành cho bầm dập đã đành, đến Cologne cũng có thể bắn phá cho tơi tả. Nguyên nhân không phải vì vắng Adler mà vì hàng hậu vệ chắp vá cùng án treo giò dành cho Kadlec. Giải pháp cho HLV R.Dutt là dùng Ballack hỗ trợ phòng ngự. Nhưng giải pháp này cũng không ăn thua sau 2 trận đấu tệ hại với Chelsea và Cologne. Vì thế, chớ có hy vọng Ballack sẽ xuất hiện hay ghi bàn ở Allianz-Arena trong lần đối đầu với đội bóng đưa anh trở thành ngôi sao.

Bayern đang khẳng định đẳng cấp quá xa so với phần còn lại Bundesliga. Lúc này họ không chỉ hướng tới chiến thắng mà còn tạo ra những kỷ lục mới. Đó là sự thể hiện đẳng cấp một cách thiết thực nhất.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Bayern: Neuer, Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm, Tymoshchuk, Schweinsteiger, T.Mueller, Kroos, Ribery, Gomez.

Leverkusen: Leno, Castro, Reinartz, Toprak, Balitsch, L.Bender, Rolfes, Sam, Renato Augusto, Joergensen, Kiessling.

DỰ ĐOÁN: 3-0

Bongdaplus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới