PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

9 bộ phim lãng mạn cho ngày Valentine

Thứ năm, 12/02/2015 11:18

(Ngoisao.vn) - Những bộ phim tình cảm lãng mạn dưới đây thích hợp để "mọt phim" xem cùng một nửa của mình khi ngày lễ Tình yêu đang đến gần.

1. Two Faces Of My Girlfriend - Cô Bạn Gái Đa Nhân Cách (2007)

Việc Gu Chang (23 tuổi) chưa bao giờ hôn ai khiến những người bạn luôn trêu rằng anh chẳng có kinh nghiệm "đặc biệt" nào cả. Đến một ngày, khi Gu Chang nhặt được một chiếc ví, anh phải đến gặp chủ nhân của nó tên là Ani để trả lại. Bất ngờ thay, Gu Chang lại đem lòng yêu cô gái có chút kỳ lạ và hoang dã này.

Tưởng như Ani là một người hoàn hảo dành cho Gu Chang thì cho đến một ngày anh phát hiện ra cô có những ký ức rất kinh hoàng, hỗn loạn liên quan đến cái chết của người yêu cũ. Chưa dừng lại ở đó, Ani thực ra chỉ là một trong những cái tên cô tự đặt ra, còn tên thật lại là Yu Ri... Liệu mối quan hệ của cả hai sẽ đi đến đâu khi phát hiện ra sự thật đó?

2. My Sassy Girl - Cô Nàng Ngổ Ngáo (2001)

Bộ phim mở đầu với phần giới thiệu của anh chàng sinh viên Gyeon Woo tốt bụng, ngây thơ nhưng lúc nào cũng vướng vào các rắc rối. Một hôm, trên đường về nhà, anh gặp một cô gái xinh đẹp trong tình trạng say bí tỉ, thậm chí còn gây ra một cảnh tượng hỗn loạn trên tàu điện khi cô nàng bỗng nhiên gọi Gyeon Woo là "anh yêu" rồi ngất đi.

Vì ái ngại con mắt của các hành khách đang có mặt lúc đó, Gyeon Woo không còn cách nào khác là phải "lo" cho cô. Từ đó, anh bắt đầu mối quan hệ lãng mạn nhưng không kém phần "bạo lực" với cô gái say xỉn kia. Đôi lúc Gyeon Woo cảm thấy cô thật đẹp nhưng đôi lúc lại dữ như "bà chằn", lúc thì cảm thấy rất yêu nhưng lại có lúc rất sợ. Liệu tình yêu của họ có đơm hoa kết trái?

Bộ phim tình cảm hài hước kinh điển của Hàn Quốc này dựa trên một câu chuyện có thật. Dù đã chiếu cách đây 14 năm nhưng chuyện tình trong phim vẫn chạm đến trái tim người xem.

3. My Little Bride - Cô dâu 15 tuổi (2004)

Trong chuyến đi từ Mỹ về Seoul để kết thúc khóa học chuyên ngành mỹ thuật của mình, Sang Min có đợt thực tập làm giáo viên ở một ngôi trường nọ. Tuy nhiên, bố Sang Min lại bắt anh phải kết hôn với Bo Eun vì lời hứa của ông anh và ông của cô gái. Nhưng vấn đề chính là Bo Eun chỉ mới 15 tuổi.

Vì muốn được nhìn thấy hai đứa cháu kết hôn trước khi nhắm mắt mà ông của Bo Eun đã nói dối gia đình là mình bị bệnh sắp qua đời. Bố Sang Min còn cố tình cắt hết tiền học, sinh hoạt phí và phá hỏng cả chiếc xe của anh để ép buộc chuyện kết hôn. Vậy là Bo Eun và Sang Min phải tổ chức đám cưới để làm vui lòng các bậc phụ huynh, nhưng họ lại giữ bí mật với bạn bè và những người khác. "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", nơi Sang Min làm giáo viên thực tập lại chính là trường học của Bo Eun.

4. Windstruck - Ngọn Gió Yêu Thương (2004)

Một làn gió mát có thể làm dịu lòng người, rũ sạch muộn phiền và mang lại niềm lạc quan, hưng phấn cho cuộc sống. Nhưng với Yeo Kyung-jin, gió còn mang nhiều ý nghĩa hơn. Gió không chỉ ôm ấp, vuốt ve, thì thầm những lời yêu thương với Yeo Kyung-jin mà còn là điểm tựa để cô tiếp tục sống.

Yeo Kyung-jin - nữ cảnh sát xinh đẹp nhưng hết sức ngang tàng đã gặp gỡ chàng giáo viên trung học Myung-woo trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Trong một lần đuổi bắt cướp, nàng hiểu lầm chàng là tên ăn trộm, thế là Myung-woo bị một trận đòn nhừ tử của người đẹp. Số phận như đã sắp đặt sẵn, trong buổi công tác xã hội, chàng giáo viên trẻ được bố trí cùng tổ với nàng cảnh sát ngổ ngáo. Họ có nhiệm vụ cùng nhau đi tuần tra để ngăn chặn những thanh thiếu niên hư hỏng ở khu phố đèn mờ. Và mối tình đẹp như mơ của họ bắt đầu như thế. Nhưng, như một điềm gở được báo trước, trong vô số những lời yêu thương Myung-woo thì thầm bên tai Yeo Kyung-jin, anh lại ao ước khi chết đi sẽ thành một ngọn gió và khi Yeo Kyung-jin nghe thấy gió thoảng bên cạnh chính là anh đang ở cạnh ôm ấp và bảo vệ cô.

5. More Than Blue - Mong Em Hạnh Phúc (2009)

K - một nhà sản xuất radio đem lòng yêu cô gái tên Cream. Chưa hưởng hạnh phúc được bao lâu thì anh hay tin mình chỉ còn sống được vài tháng nữa. Biết rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của Cream là bị bỏ rơi nên K đã giữ bí mật chuyện này, đồng thời anh phải ra một quyết định khó khăn là thúc giục cô kết hôn với một người đàn ông khác là Joo Hwan. Một thời gian sau, trái tim K dường như tan nát khi nghe Cream thổ lộ rằng cô đã yêu Joo Hwan. Lúc này, K chỉ biết chịu đựng vì anh không muốn trở thành trở ngại cho cuộc đời của Cream.

6. Cyrano Agency - Trung Tâm Mai Mối (2010)

Cyrano là trung tâm mai mối giúp cho những người còn "bỡ ngỡ" trong việc hẹn hò đến được với tình yêu của họ. Nhân viên của Cyrano khi thì di chuyển như một đoàn làm phim, lúc lại hoạt động bí mật để "dẫn dắt" tình yêu của khách hàng bằng những kịch bản đan xen hoàn hảo. Tiêu chí của họ là "Hoạt động ngầm, tránh nơi có ánh sáng".

Cho đến một ngày, Cyrano tiếp đón một khách hàng tên là Sang Yong. Chàng trai này cực kỳ tài giỏi nhưng chỉ thiếu 2% kinh nghiệm hẹn hò. Sang Yong thầm thương trộm nhớ cô gái xinh đẹp tên Hee Jung, vào khoảnh khắc nhìn thấy bản lý lịch của cô - một thành viên trong Cyrano cũng thấy trái tim mình tê dại.

7. The Classic - Cổ Điển (2003)

Ji Hye và Soo Kyoung là hai người bạn học cùng một trường Đại học và cùng phải lòng Sang Min - một người bạn trong câu lạc bộ kịch của họ. Câu chuyện càng trở nên kịch tính hơn khi Soo Kyoung lại nhờ Ji Hye viết thư tình cho Sang Min. Mặc dù cuối thư ký tên bạn mình nhưng Ji Hye đã mạnh dạn viết lên những dòng cảm xúc chân thật của bản thân. Cảm động bởi những lá thư đó, Sang Min bắt đầu bị thu hút bởi Soo Kyoung. Về phía Ji Hye, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí là tự trách mình và cố tình tránh mặt cả hai người. Và rồi, không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do số phận đưa đẩy mà Ji Hye đã đón nhận tình yêu của Sang Min.

8. Architecture 101 - Lớp Kiến Trúc 101 (2012)

Câu chuyện bắt đầu khi Seo Yeon - mối tình đầu của kiến trúc sư Seung Min thời còn sinh viên bất ngờ tìm đến và yêu cầu anh xây dựng lại ngôi nhà cũ của mình. Bộ phim tình cảm xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại vô cùng tinh tế, thu hút được người xem.

9. A Moment To Remember - Khoảnh Khắc Để Nhớ (2004)

Soo Jin là một nhà thiết kế thời trang nhưng mắc căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Mỗi lần đến cửa hàng mua đồ, cô không để quên ví thì cũng quên đồ đã mua. Một ngày, Soo Jin mua một chai nước ngọt rồi cứ thế mà đi về, đến khi quay lại cửa hàng thì chai nước đã bị một chàng trai cầm mất.

Khi công ty của Soo Jin phải sửa sang lại thì cô bất ngờ gặp lại chàng trai đó. Anh có tên là Chul Soo - một người mơ ước sau này làm kiến trúc sư. Dần dần, cả hai tìm hiểu và yêu nhau từ lúc nào. Soo Jin còn chủ động cầu hôn với Chul Soo. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, căn bệnh mất trí của Soo Jin ngày càng nghiêm trọng đến nỗi nhiều khi cô còn không biết mình là ai. Dẫu vậy, Soo Jin cũng không muốn hình ảnh của Chul Soo sẽ biến mất trong trí nhớ của mình.

Ngọc Anh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới