PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ancelotti: Rồi sẽ đi về đâu?

Thứ năm, 14/04/2011 14:38

Thất bại ở mặt trận quan trọng nhất - Champions League cùng với cơ hội vô địch rất mong manh ở Premier League của Chelsea khiến tương lai Carlo Ancelotti mịt mờ hơn bao giờ hết.

Ancelotti là một HLV rất… ngoan và ôn hòa đến nhún nhường. Thời còn làm việc tại Milan, ông rất được lòng Berlusconi vì rất biết nghe lời. Là tín đồ của đội hình cây thông 4-3-2-1 nhưng khi ông trùm truyền thông Italia muốn đội bóng giàu sức tấn công hơn với 2 tiền đạo thường trực bên phần sân đối phương, không ngần ngại ông chuyển ngay sang sơ đồ 4-3-1-2 để làm vừa lòng ông chủ. Việc Beckham xuất hiện ở San Siro lần đầu tiên chắc chắn sẽ khiến Carletto không hài lòng về chuyên môn vì sẽ phá vỡ kết cấu “chuẩn” của hàng tiền vệ kim cương với bộ tứ Kaka-Pirlo-Gattuso-Seedorf. Nhưng rất mau lẹ, ông thử nghiệm Beckham ở vị trí hậu vệ phải, tiền vệ phải rồi “book” luôn ở vị trí tiền đạo cánh phải để tránh những lời “phàn nàn” từ thượng tầng.

Ancelotti là HLV phù hợp với tính cách của ông chủ Abramovic. Ảnh: Internet.

Những ví dụ trên minh chứng cho sự nhún nhường quá mức của Ancelotti nhưng đó lại chính là “người làm thuê trong mơ” của Abramovich - một ông chủ còn độc đoán và tọc mạch hơn cả Berlusconi. Tỉ phú người Nga cần một HLV theo trường phái tấn công đẹp mắt, có kinh nghiệp quản lí “trại dưỡng lão”, có kinh nghiệp tại “sàn diễn Champions League” và hơn hết là biết làm vừa lòng mình. Ông mang Ancelotti về với Stamford Bridge với biết bao kì vọng lớn mà lớn nhất là chiếc cup Champions League vẫn con thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu còn dang dở. Ancelotti đã thay đổi tư duy chơi bóng của Chelsea, không còn là một tập thể chắc chắn, kỉ luật thời Mourinho nữa mà thay vào đó là một Chelsea tấn công dào dạt với biết bao cảm xúc. Nhưng việc Chelsea đã bị Inter của cố nhân “Special One” loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu đã làm lu mờ cú đúp danh hiệu quốc nội của Ancelotti. Ông được giữ lại để sửa sai trong mùa giải năm nay. Cũng phải thừa nhận Roman Abramovich đã làm Ancelotti khó xử rất nhiều: ngài chủ tịch muốn cắt giảm quỹ lương khi hủy hợp đồng với Ballack, Deco, Joe Cole, Belletti - những trụ cột tuyến giữa nhưng lại mang về một Torres không quá cần thiết cho hàng tấn công với giá chuyển nhượng kỉ lục giả ngoại hạng; ngài chủ tịch sa thải Ray Willkins - trợ lí thân tín của Carletto để dựng lên cánh tay nối dài Ermanelo trong thành phần BHL… Những việc như vậy làm xáo trộn rất nhiều về chuyên môn nhưng Ancelotti ‘làm ngơ” tới bất ngờ.

Nhưng cũng chính điều đó vô tình tạo ra nhiều áp lực cho Ancelotti. Ảnh: Getty.

Ông thừa hiểu Chelsea khó có thể làm nên chuyện lớn với nhân sự như hiện tại nhưng lại lớn tiếng khẳng định hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng đội hình và không cần thiết phải bổ sung lực lượng ngay cả khi Drogba,Terry, Lampard sa sút phong độ còn hàng thủ thì khủng hoảng thật sự. Một chiến lược gia uy tín như Ancelotti thật khó chấp nhận bị sa thải nhưng điều này gần như là hiển nhiên nếu Cheslsea trắng tay mùa giải này. Nhiều người sẽ tiếc cho Ancelotti nhưng dường như ông chọn sai điểm đến. Nếu là Mourinho trong tình cảnh này chắc chắn sẽ là thông điệp: “bổ sung lực lượng hoặc tôi đi”. Ancelotti lại khác. Ông chấp nhận và tiếp tục bằng lòng với những gì đang có để xoay sở. Torres luôn xuất hiện trong đội hình xuất phát, chuyển sơ đồ 4-3-3 sang 4-4-2, đẩy Ramires ra đá cánh phải, chấp nhận để một Bosingwa sa sút thảm hại ra sân, cất Drogba lên băng ghế dự bị… Những hành động này càng chứng tỏ Carletto đang rối trí thật sự! Thật nguy hiểm khi thay đổi chiến thuật của cả đội bóng chỉ vì một Fernando Torres, càng nguy hiểm hơn khi ông đánh mất đi thương hiệu đá cúp của mình. Viễn cảnh Ancelotti rời London trong ngậm ngùi gần đang ngày càng rõ hơn. Đích đến có thể là AS Roma - đội bóng trong trái tim của Ancelotti. Nhưng Roma của hiện tại cũng chẳng khác Chelsea là bao. Ông chủ mới giàu tham vọng cùng áp lực thành tích khủng khiếp có thể trôn vùi những gì Ancelotti đã gây dựng được trong quá khứ. Đi đâu về đâu đây Carlo Ancelotti tội nghiệp?!

Tinthethao