PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Anh Khoa: Đã muốn bỏ thi Bước nhảy hoàn vũ

Thứ tư, 04/05/2011 11:12

Chỉ trước liveshow thứ 3 cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011 vài ngày, Phạm Anh Khoa bị mắc bệnh thủy đậu nặng đến nỗi anh đã định xin bỏ thi cuộc thi này.

Tuy nhiên nhờ vào những sự nỗ lực của mình anh đã thể hiện rất tốt bài dự thi để đạt những số điểm rất cao từ phía giám khảo.

- Chào Phạm Anh Khoa, chúc mừng anh vì là thí sinh đạt được số điểm cao nhất trong đêm thi vừa qua, khi nhận được những số điểm cao như vậy anh có cảm thấy bất ngờ chứ?

Thật sự tôi cảm thấy bất ngờ lắm. Bạn không thể biết được lúc đó tôi hạnh phúc thế nào đâu. Vài ngày trước khi đêm thi này diễn ra tôi đã có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ bởi lẽ tôi mắc bệnh thủy đậu ngay sau đêm liveshow 2, chính vì thế toàn thân tôi rã rời, việc tập luyện là rất khó khăn đối với tôi trong suốt thời gian đó.

Ca sỹ Phạm Anh Khoa và bạn nhảy thể hiện phần thi của mình

Nếu bạn và khán giả để ý, ngay trong đêm thi hôm đó, tôi vẫn chưa thật sự khỏi bệnh hẳn, các vết đỏ vẫn còn rất nhiều trên khắp cơ thể tôi. Nhưng khi đã lên sân khấu, tôi chỉ biết nhảy hết mình, và kết quả đã vượt cả sự mong đợi của tôi. Đó cũng chính là lý do vì sao mà Iva bật khóc sung sướng khi nghe được số điểm từ phía giám khảo.

- Vậy đến lúc này, anh đã hoàn toàn khỏi bệnh thủy đậu chưa?

Đến hôm nay tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng những vết đỏ trên cơ thể vẫn chưa mất hẳn. Tuy nhiên, thời gian tới tôi có thể tập lại một cách bình thường, không còn phải lo ngại nhiều về vấn đề sức khỏe nữa.

- Dường như đêm thi ngày hôm đó, cũng có mặt của bà xã anh dưới hàng ghế khán giả, cô ấy có vẻ lo lắng cho anh lắm thì phải?

Trang đã ở bên cạnh chăm sóc tôi suốt 1 tuần, do khi kết thúc liveshow thứ 2 tôi không thể về Sài Gòn được nên Trang đã phải bay ra Hà Nội để có thể chăm sóc tôi tốt hơn. Trước ngày thi, Trang lo lắng cho sức khỏe tôi lắm, định không cho tôi thi đấy (cười), nhưng sau khi thấy được màn thể hiện của tôi tại đêm thi Trang đã không giấu nổi niềm hạnh phục và nói rằng cô ấy rất tự hào về tôi.

Bà xã của Phạm Anh Khoa (thứ 3 từ trái qua) cười hạnh phúc khi biết được số điểm của chồng mình

- Tuy nhiên sau đêm thi cũng có không ít khán giả cho rằng, bài nhảy của anh chưa thật sự xuất sắc để đạt 2 điểm 10, mà 2 điểm 10 đó có thể do giám khảo chấm khá thoáng khi anh vẫn cố thể hiện bài nhảy của mình trong tình trang bị bệnh?

Tôi cũng có nghe được những nhận xét này, tôi đồng ý là cũng có thể ban giám khảo có hơi “chiếu cố” cho tôi khi dành tặng tôi 2 điểm 10. Nhưng tôi cũng tin vào sự thể hiện bài nhảy của mình, tôi đã thật sự đã nỗ lực hết mình nên có thể giám khảo đã nhìn được những sự nỗ lực đó xuất phát từ tôi nên đã chấm điểm tuyệt đối.

- Thật sự là tôi chưa từng nghĩ một người đàn ông hát rock như anh lại có ngày bước lên sàn tập với những vũ điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển như thế đấy? Anh có thấy bỡ ngỡ và gặp khó khăn gì không?

Nói thật với bạn là khi tôi nhận được lời mời từ phía ban tổ chức cuộc thi này tôi đã từ chối vì tôi thấy mình không đủ khả năng. Nhưng sau một thời gian nhận được lời khuyên của mọi người tôi đã mạnh dạn nhận lời để thử sức xem sao. Và bây giờ, như bạn thấy đấy, tôi đã gắn bó với cuộc thi này hơn 3 tuần rồi. Những buổi tập đầu tiên rất khó khăn khi tôi phải tập luyện từng động tác rất xa lạ với mình, và khó khăn ngay cả trong tâm lý nữa, vì không biết khán giả sẽ đón nhận vị trí mới của Phạm Anh Khoa như thế nào?

Số điểm rất cao mà ban giám khảo dành cho phần dự thi của Anh Khoa

Khi đã chấp nhận cuộc chơi này, là tôi đã mạo hiểm chấp nhận thử thách. Cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ sẽ khiến khán giả có cái nhìn khác về tôi: “À, thì ra ngoài hát rock, Phạm Anh Khoa còn có thể nhảy”. Có lẽ, một người ngoại đạo như tôi sẽ được khán giả rộng lượng hơn, bớt xét nét hơn chăng? Nhưng dù sao, khi đến với cuộc thi, ai cũng mong mình đạt được danh hiệu cao quý nhất, và tôi đang cố gắng vì điều đó.

- Trên báo chí người ta ca tụng anh là một “quý ông hát rock” – nghe có vẻ rất to lớn. Nhưng ngoài đời, khi tôi tiếp xúc với anh, tôi lại thấy sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, cá tính, hài hước và có vẻ hơi… trẻ con. Vậy anh có bao giờ phải gồng mình lên để hoàn thành vai diễn một “quý ông hát rock”?

Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là “quý ông hát rock”. Báo chí họ ưu ái gọi vậy có lẽ bởi ở Việt Nam mình ít có người hát rock một cách “đàng hoàng”. Tôi chỉ đang làm những điều mà mình muốn, mình khao khát. Tôi sống đúng bản chất con người tôi, chưa bao giờ phải gồng mình lên diễn vai diễn quý ông đạo mạo.

Tôi vẫn là Phạm Anh Khoa khi đi cùng bạn bè, khi bước lên sân khấu, khi ra ngoài đường. Tôi sống bình thường như bản chất con người tôi, có chăng, sự suy nghĩ chỉ già hơn tuổi tác vài tuổi thôi. Sống mà phải diễn thì mệt mỏi lắm. Không ai biết trước ngày mai sẽ như thế nào, biết đâu ngày mai mình không còn trên đời này nữa? Vậy thì ngày hôm nay, sống cho chính mình, niềm đam mê của mình.

Trong đêm thi trên người Phạm Anh Khoa vẫn còn rất nhiều vết đỏ

- Trong đêm thi tiếp theo với điệu nhảy rumba thanh lịch, anh và bạn diễn đã có ý tưởng gì chưa?

Tôi và bạn nhảy đã lên ý tưởng rồi, nhưng chắc có lẽ tôi xin phép được giữ bí mật đến giờ chót nhỉ, vì thường người ta có câu “nói trước bước không qua” mà. Tuy nhiên tôi hứa rằng chắc chắn sẽ không làm khán giả phải thất vọng đâu.

- Xin cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh sẽ thành công tại cuộc thi năm nay.

VNMedia